Ơ mà Ô sin ơi làm gì có cái số di động nào như thế này.
Hay là bực mình quá viết nhầm.
Làm người ta tra mãi mà chẳng thấy. Tổng đài cứ báo số không có thật với lại số không đăng kí.
Tớ mà tra được số này thì tớ bắt bán sang Trung Quốc "nuôn"
anh có cách này: Em alô cho tổng dài Viettel nhé! thông báo cho họ về sự ..khủng hoảng này! hơ hơ..anh em có ai làm ở tổng đài Viettel ko?
Ơ hơ...anh với ai thế nhể ?
Lạng Sơn gần Trung Quốc lắm đó nghe.....tui bán sang đó bi h :freddy:
-------Thôi thằng em nó có lớn nhưng không có khôn, em đừng bán nó sang bên ấy tội nghiệp nó. Thế nhá em nhá
----Bác nào làm trong Viettel hay có tài thì tra cho em số ĐT này với: 01688214297 tra cho em xem là ai để em xử lý vì 2 hum nay em bị khủng bố ĐT rùi, bực quá đi thui.
ĐT di động cũng khó tra nhưng muh bây h di động trả trước cũng phải đăng ký rùi muh
=>ơ mà ocin ơi!!!Hay là ông "thạc sỉn sin vác "nước LÀO sang làm quen vì ocin có cai tên giống mà.Bác nào làm trong Viettel hay có tài thì tra cho em số ĐT này với: 01688214297 tra cho em xem là ai để em xử lý vì 2 hum nay em bị khủng bố ĐT rùi, bực quá đi thui.
ĐT di động cũng khó tra nhưng muh bây h di động trả trước cũng phải đăng ký rùi muh
Mấy cụ thích cà khịa ngày xưa có câu: Vỏ quýt dầy có dao Thái nhọn.
Vụ này dễ òm.
Tớ có ông bạn đang chạy Demo dịch vụ nhá máy thuê.
Chả là hắn làm trong quân đội, hắn bảo muốn "chơi thằng nào" thì cứ sai mấy ông lính gác, ăn xong chỉ việc ngồi nhá máy, hết ca thì bàn giao cho ông khác... nhá tiếp. Hà hà, mạng điện thoại nội bộ của quân đội thì chỉ có thánh mới "cha kíu" được. Nhiều đứa bị báo thù kiểu này chỉ còn nước khóa máy vĩnh viễn.
Ai có nhu cầu thì tớ giới thiệu cho, nhân dịp khai trương, giảm giá 50%. 1.2..3...Dzo!
----
không xưng = em thì ai gọi = em đâu! hơ hơ...ngày nào tớ chẳng sang TQ 2-3 lần...tớ được đi nước ngoài nhiều quá...hic..
mua O2 mà dùng em ạ
Mấy cụ thích cà khịa ngày xưa có câu: Vỏ quýt dầy có dao Thái nhọn.
Vụ này dễ òm.
Tớ có ông bạn đang chạy Demo dịch vụ nhá máy thuê.
Chả là hắn làm trong quân đội, hắn bảo muốn "chơi thằng nào" thì cứ sai mấy ông lính gác, ăn xong chỉ việc ngồi nhá máy, hết ca thì bàn giao cho ông khác... nhá tiếp. Hà hà, mạng điện thoại nội bộ của quân đội thì chỉ có thánh mới "cha kíu" được. Nhiều đứa bị báo thù kiểu này chỉ còn nước khóa máy vĩnh viễn.
Ai có nhu cầu thì tớ giới thiệu cho, nhân dịp khai trương, giảm giá 50%. 1.2..3...Dzo!
Ơ hơ sao ai cũng thích gọi mình là em thế nhở, thế mới đau sờ cau chứ :wall: