Đây là chuyện có thật 100%.
Chỗ công ty tớ thuê có khá nhiều chuột. Một lần chuột chui vào văn phòng cắn hư hồ sơ của Production. Lần khác bác "thử" lại chơi 1 miếng ngay bộ sofa phòng khách cả chục triệu đồng! Thế là sếp quyết định: Mua ngay 2 con mèo nuôi trong văn phòng công ty (2 lầu 2 con). Được ít lâu thì do buồn quá hay sao mà 1 chú bỏ đi mất, thế là sếp bắt luôn 3 con mèo nhà sếp lên VP ở chung luôn cho có bạn. vậy VP có 4 con, xem như 2 của ... công ty có nhiệm vụ đuổi chuột, 2 của sếp.
Hàng tháng 4 chú được ăn bằng thức ăn công nghiệp có hóa đơn đàng hoàng, do công ty bỏ tiền ra chi trả, nhưng hóa đơn ghi rõ: Thức ăn cho mèo! Theo bạn thì có đưa vào chi phí được không? Đưa như thế nào :angel:
Chỗ công ty tớ thuê có khá nhiều chuột. Một lần chuột chui vào văn phòng cắn hư hồ sơ của Production. Lần khác bác "thử" lại chơi 1 miếng ngay bộ sofa phòng khách cả chục triệu đồng! Thế là sếp quyết định: Mua ngay 2 con mèo nuôi trong văn phòng công ty (2 lầu 2 con). Được ít lâu thì do buồn quá hay sao mà 1 chú bỏ đi mất, thế là sếp bắt luôn 3 con mèo nhà sếp lên VP ở chung luôn cho có bạn. vậy VP có 4 con, xem như 2 của ... công ty có nhiệm vụ đuổi chuột, 2 của sếp.
Hàng tháng 4 chú được ăn bằng thức ăn công nghiệp có hóa đơn đàng hoàng, do công ty bỏ tiền ra chi trả, nhưng hóa đơn ghi rõ: Thức ăn cho mèo! Theo bạn thì có đưa vào chi phí được không? Đưa như thế nào :angel:

