Xin lỗi Tình Yêu

  • Thread starter Totochan
  • Ngày gửi
T

Totochan

Guest
23/10/06
0
0
0
45
Nơi tình yêu bắt đầu
Xin lỗi Anh! Xin lỗi Tình Yêu của Em!

Em đã muốn vạn lần nói với anh những lời như thế nhưng em đã không thể. Đến hết cuộc đời này em cũng không thể quên được ánh mắt thất vọng của anh nhìn em khi đó, nó như ngàn mũi dao cứa vào trái tim em.Em đã trở thành người xấu như thế cũng chỉ để em có thể có đủ can đảm sống nốt quãng đời còn lại mà không có anh. Ừ anh đã bỏ rơi em vì em xấu xa như thế cơ mà, em còn ân hận gì nữa?!Em không thấy buồn đâu anh ạ, thật đấy. Vì nếu chúng mình cứ thế này thì em sẽ trở thành gánh nặng cho anh mà như thế thì tội cho anh lắm, anh đã có quá nhiều thứ phải lo lắng rồi. Thời gian mình yêu nhau ko dài nhưng với em nó thật sự là quãng thời gian hạnh phúc. Anh có nhớ khi chúng mình đi ngắm mặt trời mọc vào ngày đầu tiên của năm mới không? Anh đã hỏi em đang nghĩ gì? Lúc đó em đã tự hứa với lòng mình là em sẽ đi theo anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, với em chỉ cần có anh, ngày ngày được nhìn thấy anh, được chia sẻ cuộc sống với anh thế là đã đủ lắm rồi, nhưng cuối cùng em cũng đã làm tổn thương anh nhưng anh có biết là em cũng đau lòng lắm không? Em đã phải dùng đến những nghị lực cuối cùng để không khóc trước mặt anh,để nói với anh những lời đau đớn như thế, để có thể ra đi mà không gục ngã. Hãy tha thứ cho em anh nhé.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
XIN LỖI TÌNH YÊU
Sáng tác: Minh Nhiên
Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
Mà sao không đưa được đoạn đường em đi?
Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về
Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa
Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
Anh biết từ đây anh sẽ dối em!
Dù em tin thật lòng với người anh yêu

Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ!
Xin lỗi em! Ngàn lời xin lỗi em!
Xin em quên đi những lời yêu
Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng

Mưa ướt vai em hay nước mắt em?
Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền
Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn
Xin hãy quên anh một kẻ đa tình
Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương
 
G

giaphamco

Guest
Xin lỗi Anh! Xin lỗi Tình Yêu của Em!

Em đã muốn vạn lần nói với anh những lời như thế nhưng em đã không thể. Đến hết cuộc đời này em cũng không thể quên được ánh mắt thất vọng của anh nhìn em khi đó, nó như ngàn mũi dao cứa vào trái tim em.Em đã trở thành người xấu như thế cũng chỉ để em có thể có đủ can đảm sống nốt quãng đời còn lại mà không có anh. Ừ anh đã bỏ rơi em vì em xấu xa như thế cơ mà, em còn ân hận gì nữa?!Em không thấy buồn đâu anh ạ, thật đấy. Vì nếu chúng mình cứ thế này thì em sẽ trở thành gánh nặng cho anh mà như thế thì tội cho anh lắm, anh đã có quá nhiều thứ phải lo lắng rồi. Thời gian mình yêu nhau ko dài nhưng với em nó thật sự là quãng thời gian hạnh phúc. Anh có nhớ khi chúng mình đi ngắm mặt trời mọc vào ngày đầu tiên của năm mới không? Anh đã hỏi em đang nghĩ gì? Lúc đó em đã tự hứa với lòng mình là em sẽ đi theo anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, với em chỉ cần có anh, ngày ngày được nhìn thấy anh, được chia sẻ cuộc sống với anh thế là đã đủ lắm rồi, nhưng cuối cùng em cũng đã làm tổn thương anh nhưng anh có biết là em cũng đau lòng lắm không? Em đã phải dùng đến những nghị lực cuối cùng để không khóc trước mặt anh,để nói với anh những lời đau đớn như thế, để có thể ra đi mà không gục ngã. Hãy tha thứ cho em anh nhé.

Mình thông cảm với bạn ! chúc bạn sẽ tìm đc cuộc tình mới tốt hơn ! Trên đời này ko có cái gì là " nhất " đâu bạn ah ! Hãy đứng dậy chứ đừng nãn chí nhé !
 
L

langthang

Sơ cấp
12/4/06
12
0
1
40
Binh Duong
thật lòng em nói ra như thế cũng chỉ vì quá yêu anh mà thôi, thật lòng em nói ra như thế cũng xót xa người ơiiiiiiiiii
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Tình yêu có lỗi gì đâu mà phải xin với xỏ ấy nhể! Tình yêu thật đẹp, thật ngọt ngào kia mà... Có chăng là phải xin lỗi 1 con người vì bạn đã làm cho người ta bị tổn thương, đã làm cho người ta đớn đau về mặt tâm hồn, làm cho người ta... phải trở lại vạch xuất phát ban đầu để kiếm tìm một con người mới, một tình yêu mới...
 
T

Totochan

Guest
23/10/06
0
0
0
45
Nơi tình yêu bắt đầu
Người ta nói em phải xin lỗi anh vì đã làm cho anh bị tổn thương.... Không cần như thế anh nhỉ!Rồi anh cũng sẽ hiểu những điều mà em đã làm. Ngay lúc này có thể những điều đó cũng sẽ vẫn làm anh đau đớn nhưng em biết anh sẽ vượt qua nhanh hơn em.
Tình yêu chẳng bao giờ có lỗi, chỉ có số phận trớ trêu đã để chúng mình gặp nhau muộn quá, em dã không còn đủ can đảm bỏ hết tất cả để đến với anh, anh có biết em đã bao lần đứng khóc giữa ranh giới nhà anh và nhà em không?.....Dạo này ngày nào em cũng nghe Đàm Vĩnh Hưng hát những bản tình ca, những bản nhạc buồn nhưng đó là những kỷ niệm của chúng mình anh nhỉ?!
" Có lẽ nào ta thành người xa lạ, khi đi tìm một nửa đời nhau.....".
I miss you everyday, everynight!
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Xin lỗi á? Ờ...ờ...cho xin lỗi nhá.....híc....lại hồ đồ...lúc này hay nói nhảm, nói xong rồi lại chả biết vừa nói gì....híc:alcon::alcon:
 
T

Totochan

Guest
23/10/06
0
0
0
45
Nơi tình yêu bắt đầu
"Một chiều ngược gió

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh

ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

ngược lòng mình tìm về nông nổi

lãng du vô định cánh chim trời....

Em ngược thời gian, em ngược không gian

ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm

ngược trái tim từ bao giờ chai lặng

...em đánh thức nỗi buồn....

em gợi khát khao xanh...

Mang bao điều em muốn nói cùng anh

chợt sững lai... trước cây mùa trút lá

trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa

và sẽ thế nào khi trong em không anh ?!?

em trở về im lặng của đêm

chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ

phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió

riêng chiều nay em biết - một mình em...."​
...Em bước ngược yêu thương... để tìm về dối trá, để nói anh đi đi... để nhẫn tâm thấy anh đau khổ... để mong con tim mình bình yên đi một chút... để rồi...lại bước ngược những dằn vặt và ám ảnh trở về với anh....
Nếu như có lúc ta để lạc nhau khiến con tim mình thấy giá lạnh... để mãi bình yên và nhớ về nhau thôi nhé... tất cả đã đi qua rồi... Qua rồi anh ạ!....
(C&P)
 
Sửa lần cuối:
T

Totochan

Guest
23/10/06
0
0
0
45
Nơi tình yêu bắt đầu
Thời gian này em nghĩ về anh nhiều quá. Chị B bảo nếu em cứ đắm đuối về anh thì em sẽ khổ lắm, chuyện đã như thế rồi em phải sống cho em chứ. Ừ nhỉ, em còn phải sống cho em! Em đã quyết định nhưng sao em lại như thế này? Yến vừa điện thoại bảo em: đã suy nghĩ kỹ chưa khi quyết định đi xa đến vậy, hay vì em quá yêu anh, muốn quên anh thật nhanh mà làm một việc nông nổi ? Em biết là Yến nói đúng nhưng chưa biết mình sẽ thoát khỏi tình cảnh này như thế nào nên với em đó là giải pháp hay nhất hiện nay! Em đã tự nhủ mình phải cố gắng lên nhưng tất cả hành động và suy nghĩ của em đang chống lại em. Em có thể nổi khùng lên với bất cứ ai, bất kỳ lúc nào. Em đang dần dần đánh mất chính bản thân mình. Bây giờ em phải làm sao hả anh?!
 
Sửa lần cuối:
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Bác này sống thiên về tình cảm nhiều quá. Đọc bài nào cũng có nước mắt, nước mắt ẩn vào trong. Chắc đang đau lắm đây. Thương quá mà không biết làm sao.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
HOA BẰNG LĂNG
Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui
Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi
Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa Bằng Lăng
Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân
Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai
Em giờ đây nỡ quen mối tình thơ ấu
Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau
Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau

Tình ơi sao có câu đời lắm bể dâu
Nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu
Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài trôi
Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi
Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa
Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá
Tôi và em chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa
Thôi đành ôm nuối tiếc một giấc mơ
Em giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo sao với lên
Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng
Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau
Con đường chia hai ngã đành cách xa
Con đường chia hai ngã đành cách xa
Con đường chia hai ngã phải cách xa
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Việc 2 người dưng xa lạ, gặp nhau, quyến luyến nhau, thương nhau, yêu nhau ==> Trở thành người thương, người yêu... nhưng khi hết thương hết yêu ==> Người thương, người yêu,... để trở về vị trí cũ là Một người dưng xa lạ... khó gặp lại... Chung quy cho cùng thì người dưng cuối cùng cũng chỉ là người dưng mà thôi! Cái này Let mạnh mồm nói thế thôi chứ thực tế thì khác nhiều lém áh. Hà cớ gì phải sống chết vì một người dưng xa lạ ấy phải không nào?! :wall: :wall: :wall: Vì thế không nên hành hạ bản thân mình để rồi đến một lúc nào đấy tỉnh tâm lại thì lại bảo sao ngày xưa mình ngốc thế...!
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Uh, biết là thế mà vẫn có bao người ko tỉnh ra được chị Let à....
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Sao giờ có nhiều người khổ vì yêu đến thế hở giời? Sợ thật, chả dám iu :pepsi:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Sao giờ có nhiều người khổ vì yêu đến thế hở giời? Sợ thật, chả dám iu :pepsi:
Ơ thế này là thế nào? :wall: :wall: :wall: Có gia đình rồi mà còn dám đèo bồng nữa àh???!!! Lêu Lêu Mà không dám yêu nữa là phải rồi nhỉ? HI HI
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Oái.....!!! ai đồn ác zậy... :wall:

Đừng có phá chớ, để cho người khác mần ăn zới nhá!!! HI HI
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Oái.....!!! ai đồn ác zậy... :wall:

Đừng có phá chớ, để cho người khác mần ăn zới nhá!!! HI HI
Let không đồn thì thôi chứ ai vô đây dám đồn! :freddy:
 
T

Totochan

Guest
23/10/06
0
0
0
45
Nơi tình yêu bắt đầu
YÊU MỘT NGƯỜI
Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình.

Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.

Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc… Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa?
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
YÊU MỘT NGƯỜI
Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình.

Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.

Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc… Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa?
Chưa? Nhưng đang thử........hihi:1luvu::1luvu:
 
T

Totochan

Guest
23/10/06
0
0
0
45
Nơi tình yêu bắt đầu
Mấy hôm nay em " bận" tới mức không có thời gian để nhớ anh! Em mong là mình sẽ như thế này mãi.
Anh ạ, hôm trước H và T hỏi em " trên đời này còn rất nhiều tình yêu bị gia đình ngăn cản nhưng họ vẫn đến được với nhau, tại sao anh chị yêu nhau đến thế mà lại chia tay nhau?" Em cũng đã rất nhiều lần tự hỏi mình , rồi lại tự mình trả lời đó có lẽ là do số phận, mình có duyên mà không có nợ ...
Anh vẫn thường bảo em là điển hình của dân kế toán, cái gì cũng rạch ròi, sòng phẳng,cứng nhắc... Em cũng sống tình cảm lắm chứ anh nhưng cách quan tâm của em luôn thầm lặng, chỉ có những người tinh ý mới nhận ra mà anh lại không nằm trong số những người đó nhưng em không buồn, em có thể làm tất cả mọi điều vì anh, vì em yêu anh mà.....
EMA
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều