---------Hôm nay, dọn sách em chợt thấy tấm thiệp Noen anh tặng em năm trước. Em đã quên bẵng nó và những lời anh ghi trên đó: Chúc mừng giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc. Anh sẽ mãi ở bên em. Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt và em đã bật khóc như khi nhận được nó từ anh.Khi đó anh đã nắm tay em và nói: bây giờ em đã có anh, mình đã có nhau, em đừng khóc như thế nữa nhé. Em nắm chặt tay anh như ngầm mong anh tiếp thêm sức mạnh cho em có thể vững bước. Mình đã có nhau vậy mà tại sao em nỡ dại dột đạp đổ tất cả, em chỉ nghĩ cho anh mà chẳng nghĩ tới lúc em sẽ đau khổ như lúc này.
Em nhớ em đã ngồi khóc một mình khi anh say quên trời quên đất, quên luôn cả em bên cạnh, dù chị B khuyên em nên về sớm đừng chờ anh tỉnh , nhưng em cũng không thể giận anh vì em biết tại sao anh lại như vậy( dù cảm giác chờ đợi nó khổ sở vô cùng). Anh lo cho chuyện của 2 đứa khi nó ngày càng không có lối thoát, những thất bại, lo lắng của anh mà em thì không thể giúp gì cho anh. Em muốn giải thoát cho anh, để anh có thời gian bắt đầu lại từ đầu...
Đường đời có bao nhiêu lối sao em lại dứt khoát, một lòng một dạ đi về phía anh dù biết có quá nhiều chông gai đang chờ ở phía trước để rồi lại tự mình lên kế hoạch, hạ quyết tâm bằng mọi cách phải làm cho anh chán ghét em, để cho anh thấy đã sai lầm khi yêu em. Em đã thành công nhưng sao bây giờ em lại trở nên thế này. Em đã không còn là em từ lâu lắm rồi...
Hãy nói với em làm thế nào để em có thể quên được anh?
Anh sẽ là dòng sông, đê em là biển rộng
Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay
Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ
Anh sẽ là lối nhỏ để em bướcc vào đời...
IMY
---------
xin lỗi vì đã post nguyên bài của cậu nhé!
HP phải thực sự đến từ 2 phía và phải thực sự biết trân trọng, biết gìn giữ và biết vun đắp nữa! Tình yêu thương luôn ở xung quanh chúng ta.
To Cam_to_80!
Vì một vài lý do cá nhân, Cậu đóng hộ tớ topic này lại nhé và nếu có thể thì xóa luôn giúp tớ. Tnks.
chị ơi nên đóng topic này thôi chứ đừng xóa, Bởi vì rồi 1 lúc nào đó khi chị đã có hạnh phúc của riêng mình chị nhìn lại vào những dòng này chị sẽ thấy rằng " Dù có thể mình mãi không bao giờ quên anh nhưng tình cảm giành cho anh không phải là tất cả, mình vẫn có 1 gia đình cần mình chia sẻ, biết đâu mình và anh ko chia tay mình đã không có hạnh phúc ngày hôm nay" Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc.
Chia tay không hề dễ dàng. Giải cứu con tim sau lời giã biệt tình yêu với anh chàng hoàn hảo càng khó khăn hơn. Nhưng đã không hợp thì cố níu kéo chỉ khiến bạn thêm tổn thương. Dũng cảm là biết cách từ bỏ. Hãy để trái tim của bạn và anh ấy tìm được một nửa thật sự thay vì cứ cố gắng kéo lê những cảm xúc nhạt nhẽo
Xin lỗi Anh! Xin lỗi Tình Yêu của Em!
Em đã muốn vạn lần nói với anh những lời như thế nhưng em đã không thể. Đến hết cuộc đời này em cũng không thể quên được ánh mắt thất vọng của anh nhìn em khi đó, nó như ngàn mũi dao cứa vào trái tim em.Em đã trở thành người xấu như thế cũng chỉ để em có thể có đủ can đảm sống nốt quãng đời còn lại mà không có anh. Ừ anh đã bỏ rơi em vì em xấu xa như thế cơ mà, em còn ân hận gì nữa?!Em không thấy buồn đâu anh ạ, thật đấy. Vì nếu chúng mình cứ thế này thì em sẽ trở thành gánh nặng cho anh mà như thế thì tội cho anh lắm, anh đã có quá nhiều thứ phải lo lắng rồi. Thời gian mình yêu nhau ko dài nhưng với em nó thật sự là quãng thời gian hạnh phúc. Anh có nhớ khi chúng mình đi ngắm mặt trời mọc vào ngày đầu tiên của năm mới không? Anh đã hỏi em đang nghĩ gì? Lúc đó em đã tự hứa với lòng mình là em sẽ đi theo anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, với em chỉ cần có anh, ngày ngày được nhìn thấy anh, được chia sẻ cuộc sống với anh thế là đã đủ lắm rồi, nhưng cuối cùng em cũng đã làm tổn thương anh nhưng anh có biết là em cũng đau lòng lắm không? Em đã phải dùng đến những nghị lực cuối cùng để không khóc trước mặt anh,để nói với anh những lời đau đớn như thế, để có thể ra đi mà không gục ngã. Hãy tha thứ cho em anh nhé.