Chọn Sai Nghề Kế Toán ?!

  • Thread starter vy_tieumuoi
  • Ngày gửi
V

vy_tieumuoi

Guest
14/8/07
20
0
0
tphcm
Nhiều lúc ngẫm nghĩ không biết mình có chọn sai nghề kế toán hay không? Tính toán thì chậm chạp, đầu óc nhớ trước quên sau, lại thêm tính cẩu thả, bất cẩn và thiếu kiên nhẫn. Ngày trước đi học chỉ biết học, nghe người ta nói con gái nên học làm thư ký, kế toán cho nhàn. Thư ký thì mình hỏng đẹp, ăn nói lại vô duyên nên... hỏng can đảm nộp đơn. Chỉ còn kế toán là chấp nhận được. Mấy năm trời đi làm cho công ty này công ty nọ..., giờ cảm thấy chán chường quá! Tiêu chuẩn của nghề kế toán là gì??? Có phải đã chọn sai nghề???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

Maiden

Guest
21/7/07
39
0
0
40
HCM
Cái này em cũng tự hỏi rồi,
thế là mẹ em bảo: "Bjo mày mún học cái j tao cho mày 4 năm nữa học lại đó"
Em ôm gối suy nghĩ 7 ngày 7 đêm (vừa ngủ vừa nghĩ luôn)
cuối cùng em cũng chả chọn dc j hơn là nghề kế toán
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Nhiều lúc ngẫm nghĩ không biết mình có chọn sai nghề kế toán hay không? Tính toán thì chậm chạp, đầu óc nhớ trước quên sau, lại thêm tính cẩu thả, bất cẩn và thiếu kiên nhẫn. Ngày trước đi học chỉ biết học, nghe người ta nói con gái nên học làm thư ký, kế toán cho nhàn. Thư ký thì mình hỏng đẹp, ăn nói lại vô duyên nên... hỏng can đảm nộp đơn. Chỉ còn kế toán là chấp nhận được. Mấy năm trời đi làm cho công ty này công ty nọ..., giờ cảm thấy chán chường quá! Tiêu chuẩn của nghề kế toán là gì??? Có phải đã chọn sai nghề???

Nếu muội nghĩ như thế thì chắc chắn không phải muội chọn sai nghề đâu. Chính nghề kế toán chọn sai muội đấy.
Các quan trọng bây giờ là làm cách nào chứng minh rằng nghề kế toán đã không chọn nhầm người. hihihi
Cố lên muội ơi, các sư huynh, sư tỉ không bỏ rơi muội đâu
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Làm kế toán có cái hay là nó giúp con người chín chắn hơn nhưng có cái dỡ là sau này ai cũng hối hận vì đã làm kế toán
 
X

xaudaikhai

User đã bị cấm truy cập
Ngày xưa mình có đi uống caphê tâm sự. Nữ tiếp viên và mình có tâm sự với nhau về nghề. Mình nói nghề mình là kế toán khô khan. Ẻm thì buồn vì nghề lúc khô lúc ướt. Tuy nhiên em rất yêu nghề. Mình thấy người ta làm tiếp viên mà còn yêu nghề nữa là mình làm nghề kế toán vinh quang.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Nhiều lúc ngẫm nghĩ không biết mình có chọn sai nghề kế toán hay không? Tính toán thì chậm chạp, đầu óc nhớ trước quên sau, lại thêm tính cẩu thả, bất cẩn và thiếu kiên nhẫn. Ngày trước đi học chỉ biết học, nghe người ta nói con gái nên học làm thư ký, kế toán cho nhàn. Thư ký thì mình hỏng đẹp, ăn nói lại vô duyên nên... hỏng can đảm nộp đơn. Chỉ còn kế toán là chấp nhận được. Mấy năm trời đi làm cho công ty này công ty nọ..., giờ cảm thấy chán chường quá! Tiêu chuẩn của nghề kế toán là gì??? Có phải đã chọn sai nghề???

Cứ cố gắng là được thôi tieumuoi ạ! Chán nản sẽ làm cho con người ta nhụt chí, nhụt chí rồi thì không làm gì tốt được cả. Cố gắng nhé!
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Hãy cgắng làm cho mình thấy yêu nghề, ddừng đợi nghề yêu mình.
 
V

vy_tieumuoi

Guest
14/8/07
20
0
0
tphcm
Ai ơi !!!!!!!!!!!
Lấy chồng kế toán để mà chi
Tính toán chi li nhức cả đầu
Đêm về giật mình chàng thảng thốt
Nợ có sao rồi, kết chuyển chưa?
 
H

Hoahau

Guest
27/10/07
27
0
0
cầu giấy - hà nội
Các anh chị trong gia đình Webketoan thân mến!
Em mới tôt nghiệp ra trường đi làm được 5 tháng ở cty XD rồi nhưng chỉ làm KT nội bộ thôi nhưng em đã cảm thấy hình như mình không thích hợp với nghề KT thì phải.
Đầu óc thì lúc nào cũng nghĩ linh tinh, tính cách thì luôn bay bỗng tận đâu đâu. Xếp nói trước thì quên sau, suốt ngày bị xếp la.Nhiều lúc thấy chán ngán vô cùng, Cty em thuê 1 KT thuế nhưng chị ấy chả muốn nói hoặc truyền nghề cho em gì cả mà xếp em luôn kêu là đã làm được KT thuế chưa. Em chỉ bảo là chưa vì em sợ mình chưa đủ khả năng.
Anh chị có cách nào giúp em trở thành KT giỏi ko?
Trả lời thư em sớm nhé
Em đang rất buồn
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Các anh chị trong gia đình Webketoan thân mến!
Em mới tôt nghiệp ra trường đi làm được 5 tháng ở cty XD rồi nhưng chỉ làm KT nội bộ thôi nhưng em đã cảm thấy hình như mình không thích hợp với nghề KT thì phải.
Đầu óc thì lúc nào cũng nghĩ linh tinh, tính cách thì luôn bay bỗng tận đâu đâu. Xếp nói trước thì quên sau, suốt ngày bị xếp la.Nhiều lúc thấy chán ngán vô cùng, Cty em thuê 1 KT thuế nhưng chị ấy chả muốn nói hoặc truyền nghề cho em gì cả mà xếp em luôn kêu là đã làm được KT thuế chưa. Em chỉ bảo là chưa vì em sợ mình chưa đủ khả năng.
Anh chị có cách nào giúp em trở thành KT giỏi ko?
Trả lời thư em sớm nhé
Em đang rất buồn

mình làm một năm rồi mà cũng thấy còn non kém lắm nè bạn, cạng bị la càng phải cố gắng, vô đọc bài kinh nghiệm trở thành kt giỏi đi bạn!!! len web học hỏi kinh nghiệm nè, cái gì cũng cần thời gian và sức lực mà, cố lên,,,,
 
M

MissNa

Guest
30/10/07
4
0
0
Ninh Binh
Mình cũng là KT. Đọc những dòng tâm sự của mọi người về tính cách trong công việc thấy giống mình quá. Nhưng cũng không có cách nào khác là vẫn tiếp tục hoàn thành công việc, cố gắng học hỏi từ mọi người thôi. Ngày trước mình không chọn nghề này chỉ biết học xong xin việc là nhào vô làm. Làm rồi thấy mình không hợp thì phải....Nhỡ đâu chuyển sang nghề khác lại thấy không hợp bằng nghề kế toán thì sao hichic.......
 
penguinvn

penguinvn

Guest
sao mà các bạn than thở dữ vậy, học 4 năm đại học các thầy cô đã cho các bạn nắm được bản chất của kế toán rồi, còn làm 0 được hay 0 iu thích nó là các bạn chưa cố gắng hết mình thôi, đừng trách mình chọn sai nghề kế toán, hoặc kế toán 0 phù hợp với mình, mà hãy cố gắng để cho công việc mình smooth đi, có nhiều người khát khao có 1 cái nghề cho ra hồn kia, kế toán là 1 nghề, bạn làm 5 năm thì khác so với bạn làm 1 năm, có nghĩa là tuổi càng cao thì tay nghề càng vững đó, còn mấy nghề khác thì rất dễ bị đào thải, ví dụ bạn làm những nghề mang tính sáng tạo thì thử hỏi xem coi khi lớn tuổi thì các bạn có khả năng sáng tạo nữa 0. Đáng lẽ trước khi chọn trường thì nên biết là nghề đó phù hợp với mình 0, chứ nếu như học cho xong, ra đi làm thì mới thấy chán, vậy thì phí công của ba mẹ, của thầy cô, và cả những người đã từng thán phục vì mình học đại học và có nghề.
 
H

huongngt07

Trung cấp
23/10/07
107
1
0
Thừa Thiên Huế
He he, mình chẳng học kế toán. Thế mà nghề kế toán lại chọn mình, làm nhiều cũng tích lũy khá nhiều kinh nghiệm. Làm kế toán khó, người ta cho là chảnh, dễ thì eo ơi kiểm toán lại gõ đầu. Cái gì cũng khổ, nhưng được cái là vui, suốt ngày cứ nhìn thấy triệu này, tỷ khác nhưng chẳng sờ được tiền.
 
M

MUCrazyfan

Guest
8/12/06
8
0
0
Đà Nẵng
Nếu không thích tại sao bạn vẫn cố gắng làm gì nhỉ, Bạn có thể chuyển sang làm công việc khác mà cũng không phải học thêm ngành nào nữa như: NV tín dụng, NV đàu tư tài chính, hay kiếm một chứng chỉ hành nghề CK, CFA vv.. Chả phải những ngành này người ta đều tuyển kế toán đó hay sao. Bạn đã không đam mê kế toán thì tớ nghĩ tốt nhất nên chuyển ngành, còn không thì bạn cũng chả có động lực và hứng thú để thành công với nghề kế toán đâu bạn. Chúc bạn có được quyết định đúng đắn
 

Xem nhiều