@ cứ hắt xì hơi nhiều quá........ nên vào đây "đáp lễ" mọi người chút.
Chi Dung, Chị khen em làm em......... thích quá. Nhưng em không dám nghĩ mang hình ảnh Nhã Ca.
Cothant, Chị @ chưa cho ai "leo cây" quá 10 lần đâu cothant ơi. Rồi chị sẽ cùng em đi ăn kem ở Sài gòn, cứ nhịn ăn để bụng dần đi nhé.
To QQS; I do not think the project as such easy, and will hardly work on and eager to learn more. I promise!
To Danny
1. Chỉ khó khi chị không có thời gian đủ nhiều để học thật kỹ mọi thứ.
Đề thi thì... các thầy ra đề có một tham vọng không bình thường để cho 1 người bình thường có thể viết ra được trong vòng 3 tiếng.

.
2. lão già chát trả lời giúp chị rùi. (cám ơn lão)

3. trước đây khi đi xin việc thì cũng......... giống như anh già chát nói. Còn giờ... có lẽ công việc đi tìm @.

4. anh Già chát vẽ chân dung của @ gần đúng rồi, chỉ có nếu có thêm 2 mắt nữa chắc là mắt kính "lão" thôi.
To anh Già chát.
Chắc @ hắt hơi là vì cái bài post này của anh. Làm sao mà anh toàn nói........... đúng về @ thế. Cái project của anh xong chưa? @ vừa tìm thêm được cái này.
The Value of Activity-Based Costing in Competitive Pricing Decisions.
Anh còn thời gian để đọc và dùng nó nữa không để @ gửi cho.