L
Ai cũng có nỗi sợ của chính mình
Đã không muốn liên quan đến chuyện yêu đương gì nữa nó đã quá đau khi gặp lần đầu rồi, nhưng bây giờ phải làm sao khi mà bản thân mình cũng không hiểu nổi chính mình, có thích người nhưng thích người không bằng nỗi sợ của chính bản thân sợ phải một lần nữa thất bại sợ một lần nữa bị tổn thương sợ lần nữa đau khổ tất cả nỗi sợ đó nó cứ bám theo bám theo mà không biết giải quyết bằng cách nào chỉ biết chạy trốn chạy trốn nhưng càng chạy càng mệt càng cảm thấy nghẹt thở hơn, chạy càng xa nhưng thấy nó lại càng đến gần trốn thật kĩ nhưng vẫn bị tìm thấy. :sad::2015:
Đã không muốn liên quan đến chuyện yêu đương gì nữa nó đã quá đau khi gặp lần đầu rồi, nhưng bây giờ phải làm sao khi mà bản thân mình cũng không hiểu nổi chính mình, có thích người nhưng thích người không bằng nỗi sợ của chính bản thân sợ phải một lần nữa thất bại sợ một lần nữa bị tổn thương sợ lần nữa đau khổ tất cả nỗi sợ đó nó cứ bám theo bám theo mà không biết giải quyết bằng cách nào chỉ biết chạy trốn chạy trốn nhưng càng chạy càng mệt càng cảm thấy nghẹt thở hơn, chạy càng xa nhưng thấy nó lại càng đến gần trốn thật kĩ nhưng vẫn bị tìm thấy. :sad::2015: