L
Hoa Tigon ko hợp với Rượu + thuốc Lào...hoa Tigon trong sáng và thanh khiết...mà rượu thì rất Cay, thuốc loà rất hôi...ngocluyen tiep tục tập trung vào chuyên môn nhé! ...
theo em thì chỉ có siêu nhân mới có sức chịu đựng rượu, thuốc +.... anh luck à!!!!!Hoa Tigon ko hợp với Rượu + thuốc Lào...hoa Tigon trong sáng và thanh khiết...mà rượu thì rất Cay, thuốc loà rất hôi...ngocluyen tiep tục tập trung vào chuyên môn nhé! ...
Nếu để nhanh và gọn thì chỉ có cách Luckyluck - Kha thôi,hehe! Ý em thế nào?@bác Luck & chị Luyện: topic đã lên tới con số 370 bài rồi. Thế bác Luck & Tigon ra sao rồi?? Thông báo sớm để mọi người để dành tiền đi đám chớ?? Báo chậm là miễn có nhé! (^_^)
------
Này nhé, anh trường nói đúng đó! vì cái bọn hàng tôm hàng Cá ăn gian quá trời quá đất luôn...con cá 1 kg thì phải trừ đi mất 0.2 kg đấy!. anh mà mua cá 'cứ đập chết tươi rùi mới cân, kiểm tra xem bên trong túi nilon có nước hay không, dốc ngược cá cho nước chảy ra.."..thế là bọn hàng tôm hàng cá sợ anh hơn sợ Cọp..lần sau nhìn thấy anh nó ngán....
Đây là thông tin nội bộ phía Tigon_ETC!Hem hỉu seo pà chị Tigon lại theo. Chắc ăn phải bùa của trai bản Luckyluck
---Nếu để nhanh và gọn thì chỉ có cách Luckyluck - Kha thôi,hehe! Ý em thế nào?
-------theo em thì chỉ có siêu nhân mới có sức chịu đựng rượu, thuốc +.... anh luck à!!!!!
Nếu để nhanh và gọn thì chỉ có cách Luckyluck - Kha thôi,hehe! Ý em thế nào?
luckyluck866 nói:Quái lạ..cải lão trường hum nay bận gì mà biệt vô âm tín...hay bị vợ cắn cho te tua hết cả thời trang lên ko dám ..khoe chiến tích đc vợ ban tặng lên chốn công đường.??? Anh Giời ơi..!!!
-------
Quái lạ..cải lão trờng hum nay bận gì mà biệt vô anm tín...hay bị vợ cắnn cho te tua hết cả thời trang lên ko dám ..khoe chiến tích đc vợ ban tặng lên chốn công đường.??? Anh Giời ơi..!!!
hìhì, "siêu nhân" ko tham gia đâu vì cái khoản thuốc Lào mà rít = mũi là pó tay. Chỉ đứng ngoài cổ vũ cho chị em chúng mình thui. :1luvu::1luvu:
Phải nhúng tay vào việc thì mới hiệu quả chứ đứng ngoài như vậy thì khác gì cưỡi ngựa xem hoa!???
hìhì, cái lão Trường hum ni có việc bận đột xuất. Vì thế mà ko lên được đấy bác Luck ạ.
cái này là chuyện nhỏ bác ơi!!!! cơm hoài chán thì ăn phở, nhưng phở chỉ ăn có bữa thôi rồi lại về ăn cơm!!! gzừ ... làm chi chứ, "nhà em" nhỉSao em Meocung là vợ ko biết mà em Kha lại biết được Lão trường bận đột xuất nhỉ? cả nhà nghiên cứu tình huống này giúp Meocung đi...chít rùi Anh Trường ơi,,,huhu,,,,quác quác...Meoo...gzừ....
Bác hongtruong đi "tụ tập" rồi, không biết tụ tập đâu nữa. Thông tin mật đấy!cái này là chuyện nhỏ bác ơi!!!! cơm hoài chán thì ăn phở, nhưng phở chỉ ăn có bữa thôi rồi lại về ăn cơm!!! gzừ ... làm chi chứ, "nhà em" nhỉ
------cái này là chuyện nhỏ bác ơi!!!! cơm hoài chán thì ăn phở, nhưng phở chỉ ăn có bữa thôi rồi lại về ăn cơm!!! gzừ ... làm chi chứ, "nhà em" nhỉ
------
gớm chưa...ko ghen lồng lên thì mới là chuyện lạ chứ phải ko các Bác???
Bây gời thời văn minh hiện đại, mình là phụ nữ thế kỷ 21 mà, ghen phải "độc" nhưng phải văn minh lịch sự chứ bác!!! thế người ta mới tâm phục khẩu phục!!!! mà sao bác không lo tìm vợ đi nhỉ, cứ thăm chừng nhà em hoài là thế nào đây??????
----Hay là bác Luck nhà ta đang đánh lạc hướng để chiêu dụ Mèo cưng nhỉ?? Thế thì bác Trường mất Mèo rồi. :dance2:
---Bây gời thời văn minh hiện đại, mình là phụ nữ thế kỷ 21 mà, ghen phải "độc" nhưng phải văn minh lịch sự chứ bác!!! thế người ta mới tâm phục khẩu phục!!!! mà sao bác không lo tìm vợ đi nhỉ, cứ thăm chừng nhà em hoài là thế nào đây??????
---
Meocung + hongtruong nên đôi rồi nên bây giờ ko còn nhớ gì đến Luck và ko giúp Luck nữa rồi!
Trời ơi, sao em tin người thế. Em có chắc là anh huongtruong nhà em đi công tác không, chị mới thấy anh ấy đi vào quán bia ôm tối qua đó. Chị đi đường nhìn thấy mà. Cái này xem ra em phải xem lại phu quân nhà em rồi.:freddy:mấy bữa ni bác truong nnhà em đi công tác biền biệt nên em phải quan tâm tới bác nhiều hơn tí chứ!!!
Thế chị có thấy ai đi uống bia ôm cả đêm không? tới nửa giờ là lo về chứ không là vợ cho ngủ ngoài sân đó!!!!:freddy:
Trời ơi, sao em tin người thế. Em có chắc là anh huongtruong nhà em đi công tác không, chị mới thấy anh ấy đi vào quán bia ôm tối qua đó. Chị đi đường nhìn thấy mà. Cái này xem ra em phải xem lại phu quân nhà em rồi.:freddy: