Luckyluc866 xin thông báo đến các bạn nữ!

Hihi, anh an toàn rùi em ui, em trễ chuyến đò rùi

-----
Anh đi đâu mà mãi mới gặp thế???...
Anh này..nói vài câu ủng hộ anh em thêm khí thế đi anh!
Nghe nói: dạo này Cọp cái sắp sinh cọp con phai ko anh?..cẩn thận mà bảo vệ tổ của mình đấy nhé...!:dance2::dance2:
 
Nghe nói: dạo này Cọp cái sắp sinh cọp con phai ko anh?..cẩn thận mà bảo vệ tổ của mình đấy nhé...!:dance2::dance2:

Úi giời dùng từ kinh quá khiếp.
Phải nói là hổ mẹ sắp sinh hổ con chứ ai lại nói.... thế
 
[/SIZE]
-----
Anh đi đâu mà mãi mới gặp thế???...
Anh này..nói vài câu ủng hộ anh em thêm khí thế đi anh!
Nghe nói: dạo này Cọp cái sắp sinh cọp con phai ko anh?..cẩn thận mà bảo vệ tổ của mình đấy nhé...!:dance2::dance2:

Đi nhậu mới về thui. Em đừng có nói bậy nhé, làm gì có cọp cái chứ, chỉ có sư tử cái thôi:wall::wall:

Tổ của anh thì miễn đụng vào, bất khả xâm nhé
 
Hoa nào mà kèm với cái lẩu hình avata của chú thì cũng đều ngon hết heheh mămmăm lấy tí muối tiêu rồi vắt vào tí chanh ..rồi đưa tay chấm vào .. đưa lên miệng nếm ... chèm chẹp ôi giờ ơi chịu hết nổi gồi lẩu ơi là lẩu
--------
ơ thế anh vẫn thưởng thức Thịt chó như vậy àh?..đúng là Phí của Giời thật...anh thưởng thức như thế thì....thôi ra BẮc nhanh đi em đưa anh đi... thưởng thức...trên đường đi nhớ qua Bình Đình làm vài Can Bàu Đá ra anh nhé!
 
--------
ơ thế anh vẫn thưởng thức Thịt chó như vậy àh?..đúng là Phí của Giời thật...anh thưởng thức như thế thì....thôi ra BẮc nhanh đi em đưa anh đi... thưởng thức...trên đường đi nhớ qua Bình Đình làm vài Can Bàu Đá ra anh nhé!

uhm mà tháng sau a lên LAO CAI đấy. Em có nhã hứng gì không vậy
 
ẹăc..ặc...cho anh theo với

Em đi với gia đình em thì sao cho anh theo được ?? với lại a còn công việc nữa mờ, rồi còn WEB sinh nhật miền nam nữa. Thôi anh ở nhà đi lần sau em sẽ giải quyết nhá anh
 
Em đi với gia đình em thì sao cho anh theo được ?? với lại a còn công việc nữa mờ, rồi còn WEB sinh nhật miền nam nữa. Thôi anh ở nhà đi lần sau em sẽ giải quyết nhá anh

Ê, mùa này Lào Cai khí hậu hấp dẫn lắm đó nha. Sao lại hưởng thụ 1 mình chứ?
 
Anh đi bây giờ là Cuối mùa du lịch rồi...vùng Đông Bắc bây giờ đã lạnh dần rồi anh àh!
Thui ra HN ăn thịt chó thoả thê roài đi đâu thì mặc...

Đi nhậu mới về thui. Em đừng có nói bậy nhé, làm gì có cọp cái chứ, chỉ có sư tử cái thôi:wall::wall:

Tổ của anh thì miễn đụng vào, bất khả xâm nhé
-----
anh ui..thế Cọp dữ hơn hay Sư tữ dữ hơn hả anh?
:angel:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Anh đi bây giờ là Cuối mùa du lịch rồi...vùng Đông Bắc bây giờ đã lạnh dần rồi anh àh!
Thui ra HN ăn thịt chó thoả thê roài đi đâu thì mặc...

Tháng sau a có một chuyến công tác LAO CAI. À không có chuyến đi chơi LAO CAI. Đến ngày đó sẽ có dịp thôi hehehe Chú luck chuẩn bị phương án tác chiến đi nhé
 
Anh đi bây giờ là Cuối mùa du lịch rồi...vùng Đông Bắc bây giờ đã lạnh dần rồi anh àh!
Thui ra HN ăn thịt chó thoả thê roài đi đâu thì mặc...

HT muốn lạnh mà, về HN làm gì chứ. Xong Lào Cai hắn ra Lạng Sơn luôn đó

hồngtrường nói:
Biết sao được, ai biểu nhà em giàu làm chi. Phải chịu thôi chứ e cũng đâu có muốn

Nhà em giàu, tại sao k cho anh đi ké với:wall::wall:
 
Nhà anh giâu mua chó mang 1 đàn ra ngoài này cho em chế biến dần đi anH!
 
Nhà em giàu, tại sao k cho anh đi ké với:wall::wall:
Nhà em giàu chứ em đâu có giàu. Nên làm sao e dẫn anh đi được
Thôi nếu anh thích đi thì qua nói nhà em một tiếng rồi anh em mình đi chung cho vui. Nhà em tài trợ cho em chứ có phải em tự đầu tư đâu heheheh
 
Tháng sau a có một chuyến công tác LAO CAI. À không có chuyến đi chơi LAO CAI. Đến ngày đó sẽ có dịp thôi hehehe Chú luck chuẩn bị phương án tác chiến đi nhé
----
Anh em mình ăn thịt chó ở HN xong làm 1 chuyến ra HP ăn món Chó biển..do đ/c ngocluyen tự chế biến nhé! ai đi cùng giơ tay nào!
 
----
Anh em mình ăn thịt chó ở HN xong làm 1 chuyến ra HP ăn món Chó biển..do đ/c ngocluyen tự chế biến nhé! ai đi cùng giơ tay nào!

Ặc..ặc...chó biển...hải cẩu...nghe nói thất truyền tự lâu rùi mà:wall:
 
Ặc..ặc...chó biển...hải cẩu...nghe nói thất truyền tự lâu rùi mà:wall:
------
Anh nghe ở đâu vậy? hum trước Luyện nói: nhà tớ có nuôi 02 con chó rất ngon...mà nhà Mối Luyện ở gần ngay biển thì chó của Luyện nuôi chẳng là Chó biển là gì hả anh? :alcon::alcon:
 
------
Anh nghe ở đâu vậy? hum trước Luyện nói: nhà tớ có nuôi 02 con chó rất ngon...mà nhà Mối Luyện ở gần ngay biển thì chó của Luyện nuôi chẳng là Chó biển là gì hả anh? :alcon::alcon:

Oái vậy chó của chú luck là chó rừng, chó núi rồi, còn chó của anh gọi là chó đồng bằng rồi.
Định nghĩa thế này thì hỏng hết.
 
------
Anh nghe ở đâu vậy? hum trước Luyện nói: nhà tớ có nuôi 02 con chó rất ngon...mà nhà Mối Luyện ở gần ngay biển thì chó của Luyện nuôi chẳng là Chó biển là gì hả anh? :alcon::alcon:
hichic! Bác Lucky quả là biết sáng tác (vì mình nhớ không có nói câu đó)!! Bái phục bác! Nhưng mà chính xác là Sơn - Hải - Cẩu vì nhà tớ gần núi và biển mà, thêm món thuốc lào Tiên Lãng nữa thì quả là vui (Chị dâu mình ở Tiên Lãng đấy!).:freddy:
 
Quay về đi .....về đi .....em hỡi, em đã sai.... hãy làm lại từ đầu, anh vẫn thương .....vẫn yêu em mãi, dù cho em ....đã chọn sai con đường :1luvu::1luvu:

chi Luyên và anh Luck thân mến, nhân mục tuyển vợ cho anh luck thì đồng thời cũng nảy sinh một số vấn đề khác, đặc biệt là meocung không trúng đích là anh luck mà trúng bên cạnh đích là anh hongtruong ,mặc dù meocung có đi sai con đường chút nhưng ma anh hongtruong bao la vẫn thương vẫn yêu em mãi, vậy đó là lời công bố rồi nhé!!!! vỗ tay cho hongtruong va meocung, mác mem nào chưa biết thi thông báo hộ và chúc mừng nhá..... thank kiu chi luyen va anh luck
 
Back
Top