Luckyluc866 xin thông báo đến các bạn nữ!

Lão hongtrương này đi đâu mất tiêu vậy nhỉ? bỏ vợ con như vậy ko sợ kẻ trôm đến khoắng sao?
 
Thế em có biết uống votka ko? Có biết thưởng thức khói thuốc lào không? Sợ em vào toàn mùi thuốc lào lại say thì khổ!!
Không biết bà mối có thành công không nhỉ?!

Votka thì chắc được. :alcon: Còn món thuốc thì cho em xin, em chỉ cần nghe mùi khói thuốc thôi là chạy xa 100 thước lun. :dance2:

luckyluck866 nói:
em Kha o trong đó mà ko trói anh Trường lại àh?

Ko trói được bác ui. Bác Trường này ghê lắm đấy. Bác Trường là ma xó thì làm sao mà trói được đây ta??

Sở thích của bác ấy là tối ngày đi "xuyên tường" từ nhà này sang nhà khác đấy. Vì thế bác Luck nhớ mời thầy về yểm bùa cho chắc cú nhá. :alcon::alcon:
 
ZDụ này đúng Là Lão trường khôn thật đấy! Anh tiger Bói chính xác thật...toàn đá sân đội bạn! Meo ơi bỏ hắn đi em!

Anh định cướp vợ bạn à? Thế này là ko được rùi. Anh Trường ui, Ở Khai phong phủ của anh Trường xử tội này thế nào nhỉ?
 
Anh định cướp vợ bạn à? Thế này là ko được rùi. Anh Trường ui, Ở Khai phong phủ của anh Trường xử tội này thế nào nhỉ?

"Cẩu đầu đao chờ lệnh" đó Sao mai. :1luvu::1luvu:
 
Ko trói được bác ui. Bác Trường này ghê lắm đấy. Bác Trường là ma xó thì làm sao mà trói được đây ta??
Sở thích của bác ấy là tối ngày đi "xuyên tường" từ nhà này sang nhà khác đấy. Vì thế bác Luck nhớ mời thầy về yểm bùa cho chắc cú nhá. :alcon::alcon:

Ơ thế ra hôm ấy anh xuyên vào nhà em đấy à, ờ ờ thì ra là em ấy à, cũng giống siêu nhân thật heheh
 
Bỏ là bỏ thế nào, cái cậu này lại mất đoàn kết rồi. lo mà chăm sóc hoa tigon của chú đi. Còn anh thì trực chỉ miền trung. ôi miền trung ơi ta thương wa đi thôi heheheh
Nhà ta hay quá!! mới đánh động tí là về ngay, ngoan ghê,... tưởng đâu trốn chứ, thế anh luck thông cảm nhá, "nhà em" về rồi,, khi nào " nhà em" đi công tác hay là lơ là gì đó thì em qua hỏi thăm sức khỏe anh sau!!! hehehe
 
----
Anh thì được nhắm rượu với...Thịt Mèo...chứ em Nhắm rượu với Hoa Tigon thì nghoè lắm...!!

Ơ, thế hóa ra, thấy Hoa tigon nghèo là bỏ đi liền à. ke ke
 
Nhà ta hay quá!! mới đánh động tí là về ngay, ngoan ghê,... tưởng đâu trốn chứ, thế anh luck thông cảm nhá, "nhà em" về rồi,, khi nào " nhà em" đi công tác hay là lơ là gì đó thì em qua hỏi thăm sức khỏe anh sau!!! hehehe
------
em qua hay anh qua cũng đc ko cần phải khách sáo đâu! thế nhé! (cẩn thận ko hắn bít là chít! hắn có mấy loại Đao cơ đấy!
 
Nhà ta hay quá!! mới đánh động tí là về ngay, ngoan ghê,... tưởng đâu trốn chứ, thế anh luck thông cảm nhá, "nhà em" về rồi,, khi nào " nhà em" đi công tác hay là lơ là gì đó thì em qua hỏi thăm sức khỏe anh sau!!! hehehe

Cái gì ????????? Người đâu .... cẩu đầu trảm... è eeeeeee ù uuuuuuuu
 
thôi thế gời ai cũng có đôi có cặp rồi ta chúc mừng cho anh luck , đa tạ bà mối ngocluyen rồi close mục tuyển vợ này được chưa nhỉ????
 
Ơ, thế hóa ra, thấy Hoa tigon nghèo là bỏ đi liền à. ke ke
--------
Nào anh có bỏ em đâu! uống rượu ngắm Hoa..tigon cũng Lãng mạn phải ko em nhỉ? :1luvu:
 
Cái gì ????????? Người đâu .... cẩu đầu trảm... è eeeeeee ù uuuuuuuu

Thấy ko, em nói là trúng phóc liền í mà, bác Trường nhỉ?? :alcon:
Sao chỗ nào có em là có bác Trường vậy nhỉ?? :1luvu:
 
Cái gì ????????? Người đâu .... cẩu đầu trảm... è eeeeeee ù uuuuuuuu

" nhà em" cứ yên tâm, em chỉ hỏi thăm sức khỏe của anh luck thôi, sợ anh luck nghe mùi hương tigon hoài sẽ sinh... , mà ta ở SQ anh luck tạn ngoài Bắc lo gì chứ!!!
 
Meocung và hongtruong nhớ trả công bà mối nữa đấy nhé! Công bà mối to lắm nên mới có thành quả cho 2 bác ngày hôm nay đó.
 
Thấy ko, em nói là trúng phóc liền í mà, bác Trường nhỉ?? :alcon:
Sao chỗ nào có em là có bác Trường vậy nhỉ?? :1luvu:
---
Em kha định bắn phá cầu mốn Bác trường àh!
Meo ơi cẩn thận...nhe nanh múa vuốt + gầm gừ đi là vừa rồi đấy! :alcon:
 
Thấy ko, em nói là trúng phóc liền í mà, bác Trường nhỉ?? :alcon:
Sao chỗ nào có em là có bác Trường vậy nhỉ?? :1luvu:

Giời ạ, sao em nói to thế, nhỡ em mèo của a nghe được thì có phải lôi thôi to không. Khéo chưa trảm được ai lại bị "miêu đầu trảm" thì hỏng bét
 
Giời ạ, sao em nói to thế, nhỡ em mèo của a nghe được thì có phải lôi thôi to không. Khéo chưa trảm được ai lại bị "miêu đầu trảm" thì hỏng bét
------
Bắt quả tang rùi...tạm thời đuổi khỏi Phủ Khai phong! cho về nhà để Meo quản thúc!
 
--------
Nào anh có bỏ em đâu! uống rượu ngắm Hoa..tigon cũng Lãng mạn phải ko em nhỉ? :1luvu:

Không biết. Nhưng tigon của sự chia ly đấy.

@meocung: hoa tigon k có mùi hương bé ạ, k tin ra hái thử một cành về ngửi thử xem he he
 
Giời ạ, sao em nói to thế, nhỡ em mèo của a nghe được thì có phải lôi thôi to không. Khéo chưa trảm được ai lại bị "miêu đầu trảm" thì hỏng bét
" nhà em" biết thế thì tốt nhé, người đời dạy rồi: ăn vụng thì phải biết chùi mép", đừng la to nhé, biết trước hậu quả đó!!!!!!!!
 
Back
Top