C
huhu! Cảm ơn. Nhưng mà đừng gọi người ta là ku nhé, có phải là ku đâu mà - giống cái!hehehe Đau hết cả người! :wall::wall:Khăn này, lau nước mắt đi ku. Gì mà mít ướt thế?
huhu! Cảm ơn. Nhưng mà đừng gọi người ta là ku nhé, có phải là ku đâu mà - giống cái!hehehe Đau hết cả người! :wall::wall:Khăn này, lau nước mắt đi ku. Gì mà mít ướt thế?
Tóm lại ý hai người này là sao? nói rõ trắng đen xem nào???? rồi ta giải quyết luôn một thể? Trai Miền tây về với gái Mtây ha?
__________________
Tình hình cụ thể là vậy!! thôi ta về ta tắm ao ta, trai Mtây cứ về với gái Mtây, tắm táp hay bay lượn gì thì cứ việc..... Meo ta xin rút lui tại đây!!! Bon chen tìm anh hongtruong chi cho khổ thân, Meo thì chậm chạp cứ đâu có lượn như ai...lại thêm rằng có người tình nguyện làm hậu vệ cho siêu nhân nữa, hic....
"Nhấc chén tiêu sầu càng sầu hơn!" chuyến này 1 kẻ mất vợ, 1 kẻ mất bạn gặp nhau ...:alcon::alcon:..thui anh Trường ơi!
Cái này không phải là "cành cao", hay "yết kiêu:..nữa! mà có lẽ là..cao..chót vót...kiêu hết cỡ rùi...
ở VN mình chưa sản xuất được tên lửa đạn đạo..để đuổi đc em Siêunhân nên em..phải ngậm ngùi ..thui!
bác Trường nhiều tiền lắm Bạc mua 1 quả Tô Ma...Hốc..về để hạ gục em Siêu nhân nhé!...
Yên chí, anh cho chú mượn quả tên lửa đánh chặn. Bảo đảm cơ động, thích nghi với mọi thời tiết và đặc biệt tầm nhiệt rất chuẩn. Siêu.... phàm còn lộn cổ chứ đừng nói tới siêu nhân. Chú dùng thử nếu thấy thích thì đặt hàng anh sẽ cung cấp, giá cả phải chăng heheheh
huhu! Cảm ơn. Nhưng mà đừng gọi người ta là ku nhé, có phải là ku đâu mà - giống cái!hehehe Đau hết cả người! :wall::wall:
Khóc thế thôi chứ không có nước mắt đâu. Nhưng đừng gọi bé nhé, bé đây lớn rồi. Sắp về chầu diêm vương rồi đấy, không nhìn thấy tuổi bé à! huhu, tủi thân vì bị gọi bằng bé!:wall:Vậy gọi ku là bé nhé. Bé đã nín chưa nhỉ? Mắt đã sưng lên chưa? Mà bác Luck làm gì thì làm chứ sao lại để bé cá khóc tỉ tê thế này.
Khóc thế thôi chứ không có nước mắt đâu. Nhưng đừng gọi bé nhé, bé đây lớn rồi. Sắp về chầu diêm vương rồi đấy, không nhìn thấy tuổi bé à! huhu, tủi thân vì bị gọi bằng bé!:wall:
ui ui.... Chị Luyện mà ngần ấy tuổi chắc em cũng lên được chức lão làng rùi đấy!:dance2:
Khóc thế thôi chứ không có nước mắt đâu. Nhưng đừng gọi bé nhé, bé đây lớn rồi. Sắp về chầu diêm vương rồi đấy, không nhìn thấy tuổi bé à! huhu, tủi thân vì bị gọi bằng bé!:wall:
Giời ui, ai gọi tên cúng cơm chị ra thế! Tuổi chị tính theo tháng mà,hehe:wall::wall:
hìhì... 95/12 = 7.96.... à. Thế gọi em = chị nhá! (tổn thọ...tổn thọ mất) :alcon:
Khóc thế thôi chứ không có nước mắt đâu. Nhưng đừng gọi bé nhé, bé đây lớn rồi. Sắp về chầu diêm vương rồi đấy, không nhìn thấy tuổi bé à! huhu, tủi thân vì bị gọi bằng bé!:wall:
Thế này thì gọi bằng "CỤ" à? Nhưng Cá thì làm gì có con nào sống đến 95 nhỉ? Vô lý => tớ gọi cá = Bé. Cấm bàn cãi
ơ, ai bảo tớ là cá,hehe!Thế này thì gọi bằng "CỤ" à? Nhưng Cá thì làm gì có con nào sống đến 95 nhỉ? Vô lý => tớ gọi cá = Bé. Cấm bàn cãi
[/COLOR]
. ông xã đặt tên cho đấy!:wall::wall:kinh thật cảbàsã đến chín nhăm rồi cơ à
--------Yên chí, anh cho chú mượn quả tên lửa đánh chặn. Bảo đảm cơ động, thích nghi với mọi thời tiết và đặc biệt tầm nhiệt rất chuẩn. Siêu.... phàm còn lộn cổ chứ đừng nói tới siêu nhân. Chú dùng thử nếu thấy thích thì đặt hàng anh sẽ cung cấp, giá cả phải chăng heheheh
Nhắc tới cá ba sa lại nhớ vụ " bán phá giá"...hichic.sao dạo này mình hay tưởng tượng thế ko biết nữa, chắc già roài.Bé Cá ba sa... hàng xuất khẩu đây!!!.... :alcon::alcon:
Có bác Nhi ạ. Bé Cá ba sa sống tận 95 cơ đấy! :angel::angel:
--------
thui em chẳng mượn đâu! có hạ gục thì cũng lại là công anh chứ công em đâu! em chỉ có..súng lục với CKC thì chặn làm sao được..anh vác Tô Ma Hốc..ra chặn đi kẻo siêu nhân chạy sang lãnh địa khác thì ko bắn được đâu!
--------
thui em chẳng mượn đâu! có hạ gục thì cũng lại là công anh chứ công em đâu! em chỉ có..súng lục với CKC thì chặn làm sao được..anh vác Tô Ma Hốc..ra chặn đi kẻo siêu nhân chạy sang lãnh địa khác thì ko bắn được đâu!