Luckyluc866 xin thông báo đến các bạn nữ!

Nở ơi..bao giờ em ra Bắc vậy Nở..???
 
----
ối giời ơi..chẳng lẽ Lucky tui lại tệ hại đến mức ..như vậy sao cả nhà!..ngày cả = 1 thằng Chí phèo cũng không bằng nữa thì...híc...có ai khốn khổ hơn cái thân tôi nữa ko hả Giời...???!!!...
Sao lại nói thế! Tất nhiên là Luckyluck hơn Chí phèo rồi nên Nở mới vào đây để "thử sức" mà. Kiểu này Nở đang "đứng núi nọ trông núi kia cao" đây! :bigok:
 
có lẽ mình hơn Lão Chí ở chỗ uống rượu với thịt chó (lão Chỉ toàn uống rượu với chuối xanh)...nên Em Nở vì thế mà thích mình chăng???...kể như vậy thì cũng hãnh diện đây! ..
 
có lẽ mình hơn Lão Chí ở chỗ uống rượu với thịt chó (lão Chỉ toàn uống rượu với chuối xanh)...nên Em Nở vì thế mà thích mình chăng???...kể như vậy thì cũng hãnh diện đây! ..

Lão Phèo có cái lò gạch cũ còn chú có cái gì ???????
 
anh luck tìm vợ ra chưa đây? bỏ nhà không vườn trống ri lỡ có tiên nữ giáng trần là hối tiếc đó, lần trước gặp tiên nữ trần gian như em Meo do sơ hở để em gặp anh truong đã tiếc lắm rồi... hehehe. Mau về tìm vợ ddiiii
 
----
ối giời ơi..chẳng lẽ Lucky tui lại tệ hại đến mức ..như vậy sao cả nhà!..ngày cả = 1 thằng Chí phèo cũng không bằng nữa thì...híc...có ai khốn khổ hơn cái thân tôi nữa ko hả Giời...???!!!...
SAO ANH LẠI NÓI NHƯ THẾ, ANH VÀ THẰNG CHÍ LÀ 2 NGƯỜI KHÁC NHAU, ANH KO THỂ SO SANH VẬY ĐƯỢC, ĐỐI VỚI EM ANH BI GIỜ LÀ NHẤT ...
 
Nở ơi..bao giờ em ra Bắc vậy Nở..???
EM ĐÂU CÓ CẦN RA PHẢI RA BẮC ĐÂU, VÌ EM Ở ĐÓ MỪ

có lẽ mình hơn Lão Chí ở chỗ uống rượu với thịt chó (lão Chỉ toàn uống rượu với chuối xanh)...nên Em Nở vì thế mà thích mình chăng???...kể như vậy thì cũng hãnh diện đây! ..
EM KO PHẢI THÍCH ANH VÌ THỊT CHÓ ĐÂU, EM THÍCH ANH VÌ ANH VẪN CHÍNH LÀ ANH HỠI ANH YÊU CỦA EM
 
EM ĐÂU CÓ CẦN RA PHẢI RA BẮC ĐÂU, VÌ EM Ở ĐÓ MỪ

EM KO PHẢI THÍCH ANH VÌ THỊT CHÓ ĐÂU, EM THÍCH ANH VÌ ANH VẪN CHÍNH LÀ ANH HỠI ANH YÊU CỦA EM
----
hay...Choáng..nở ui...em suy nghĩ kỹ chưa? sau này hối hận thì...gạo đã thành cháo ruìu đó...!:1luvu:
 
----
hay...Choáng..nở ui...em suy nghĩ kỹ chưa? sau này hối hận thì...gạo đã thành cháo ruìu đó...!:1luvu:

Úi giời, gạo thành cháo thì đã sao?? Nở nhà ta xơi cả cái lò gạch của Chí mà vẫn chưa xi nhê đâu đấy hehehe chú coi chừng đó....
 
em Nở..đia đâu 2 ngày ko gặp nhỉ?..Nở..ơi!..
 
--------
Thui loại em Nở ngay thui ngocluyen12 ui...ko...em Nở đâu!:wall:
Cứ bình tĩnh, chuyện lớn mà Luck cứ nóng vội là hỏng hết đó.
Mà sao tự nhiên thấy ngại khi vào đây quá!
 
Thui...tốt nhất ko có Nở hay..chưa nở..nữa!...em Meo đi đâu rùi nhỉ?
 
Ngại gì bà chị nghỉ ngơi mà, ăn chơi mà sợ... rơi, chị nhỉ??:wall:
hehe, nhưng mà bản tính chị lại không ăn chơi nên sợ rơi. Chót tham gia một vụ ăn chơi hihi, không ngờ vụ của mình rơi đúng vào đợt thanh kiểm tra toàn quốc. hichic!:wall::wall:
 
hehe, nhưng mà bản tính chị lại không ăn chơi nên sợ rơi. Chót tham gia một vụ ăn chơi hihi, không ngờ vụ của mình rơi đúng vào đợt thanh kiểm tra toàn quốc. hichic!:wall::wall:

Thanh tra kiểm tra (thuế má) gì chẳng sợ, mình đầy đủ chứng từ hợp lý hợ lệ, số má rõ ràng, minh bạch, sợ gì, hahahha (kinh nghiệm quyết toán thuế) khà khà, theo em nè chị
 
hehe, nhưng mà bản tính chị lại không ăn chơi nên sợ rơi. Chót tham gia một vụ ăn chơi hihi, không ngờ vụ của mình rơi đúng vào đợt thanh kiểm tra toàn quốc. hichic!:wall::wall:

Bà mối mà đi thì topic này loạn mất. Ai dzám thanh tra bà mối thế? Công an kinh tế HP ah?
 
Bà mối mà đi thì topic này loạn mất. Ai dzám thanh tra bà mối thế? Công an kinh tế HP ah?
Em nào có biết, nghe thiên hạ đồn phong phanh thế. Chưa có quyết định nên chưa biết. Nhưng mà mình công khai, minh bạch và cũng làm ăn đúng đắn cơ mà (hay kiến thức về pháp luật còn hạn chế nên làm sai mà ko biết).
Tuy nhiên làm ai mất vui là mình cảm thấy ngại rồi. Hy vọng mọi người luôn vui vẻ cho trẻ lâu.:bigok::bigok:
 
Back
Top