Chuẩn bị lời chúc 20/10 cho chị em nào!!

  • Thread starter meocung
  • Ngày gửi
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Tại em bị gới hạn về số lượng nhân viên và bạn bè nên em sẽ tập hợp các lời chúc 20/10 của các bác các anh các chị qua WKT để gởi đến chính mình, đồng thời gởi đến các chị của WKT nữa
Các bác, các anh chúc nhanh, chúc lành.... nhưng phải vui và có ý nghĩa nhá!!! nhanh chân lên nào........!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam

Một góc "thừa nhận" của một nữa thế giới còn lại đây...

Woman I can hardly express,
My mixed emotion at my thoughtlessness,
After all I'm forever in your debt,
And woman I will try express,
My inner feelings and thankfullness,
For showing me the meaning of succsess,
oooh well, well,
oooh well, well,

Woman I know you understand
The little child inside the man,
Please remember my life is in your hands,
And woman hold me close to your heart,
However, distant don't keep us apart,
After all it is written in the stars,
oooh well, well,
oooh well, well,

Woman please let me explain,
I never mean(t) to cause you sorrow or pain,
So let me tell you again and again and again,
I love you (yeah, yeah) now and forever,
I love you (yeah, yeah) now and forever,
I love you (yeah, yeah) now and forever,
I love you (yeah, yeah)...


Còn đây là những lời đầu môi chót lưỡi mà Let tìm được trên mạng. Hì hì Chị em thích câu nào thì tự chọn cho mình đi nào... :dance2:

- Chúc bạn một ngày 20/10 thật là ý nghĩa, vui tư­ơi ngập tràn hạnh phúc. Chúc bạn luôn c­ời tư­ơi,cư­ời duyên cư­ời e thẹn,cư­ời trẻ trung và cư­ời các kiểu hoài hoài trong ngày hôm nay.

- Chúc bạn từ hôm nay sẽ xinh đẹp hơn bao ngày trư­ớc đây và cứ đẹp hoài không nghỉ ngơi

- Chúc bạn nhận đư­ợc nhiều quà, nhiều hoa nhiều lời khen lời chúc của phái nam trong ngày hôm nay. Chúc bạn gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc hơn nhiều niềm vui, nhiều điều tuyệt diệu hơn.

- Chúc bạn có một tình yêu đẹp và sống hạnh phúc bên gia đình chúc bạn vạn sự như­ ý.

- Ngày 20-10 chúc một nửa Thế Giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại.

-Ngày 20/10 luôn là ngày thật đặc với em và đặc biệt với cả em nữa.Vì đó lại thêm ngày anh đư­ợc yêu th­ơng chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dư­ỡng tình yêu của chúng mình em nhé. Anh mong rằng ngày 20-10 gần đây nhất anh đư­ợc nói với em rằng chúc bà xã của anh mọi sự tốt lành.

- Em yêu hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam ngày dành riêng để thể hiện lòng biết ơn sự quan tâm đến phụ nữ. Anh muốn gửi tới em trọn vẹn khối óc và trái tim anh, gửi tới em trọn vẹn tấm lòng anh, gửi tới em tất cả những gì cao quý và thiêng liêng nhất của anh.

- Chúc em một ngày thật nhiều t­ơi vui và hạnh phúc hơn những ngày khác. Ở bên em 365 ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào với anh. Mãi mãi yêu em.

- Em có đủ tố chất để vươn lên những đỉnh cao hãy lấy bầu trời xanh làm giớ hạn em nhé. Chúc em ngày PNVN thật Hạnh Phúc.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
chúc chị em 20/10 năm sau không phải là chị em nữa mà là phụ nữ!
Thế nào là chị em? Thế nào là phụ nữ? Quắn ơi định nghĩa xem nào? hịch hịch
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Chị em là danh từ chì việc chưa có chồng (như trường hợp trong webketoan gọi là ế chồng) còn phụ nữ là danh từ chỉ việc đã "chống ế"
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Chị em là danh từ chì việc chưa có chồng (như trường hợp trong webketoan gọi là ế chồng) còn phụ nữ là danh từ chỉ việc đã "chống ế"
Về giở từ điển ra chech lại xem có phải định nghĩa thế không nhé!
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
Chị em là danh từ chì việc chưa có chồng (như trường hợp trong webketoan gọi là ế chồng) còn phụ nữ là danh từ chỉ việc đã "chống ế"
Một định nghĩa mới cần được bổ sung vào từ điển.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
E hèm Chúc các cô các thím, các chị các em những lời chúc sau::bigok::bigok::bigok::bigok:
- Chúc bạn một ngày 20/10 thật là ý nghĩa, vui tư­ơi ngập tràn hạnh phúc. Chúc bạn luôn c­ời tư­ơi,cư­ời duyên cư­ời e thẹn,cư­ời trẻ trung và cư­ời các kiểu hoài hoài trong ngày hôm nay.

- Chúc bạn từ hôm nay sẽ xinh đẹp hơn bao ngày trư­ớc đây và cứ đẹp hoài không nghỉ ngơi

- Chúc bạn nhận đư­ợc nhiều quà, nhiều hoa nhiều lời khen lời chúc của phái nam trong ngày hôm nay. Chúc bạn gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc hơn nhiều niềm vui, nhiều điều tuyệt diệu hơn.

- Chúc bạn có một tình yêu đẹp và sống hạnh phúc bên gia đình chúc bạn vạn sự như­ ý.

- Ngày 20-10 chúc một nửa Thế Giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại.

-Ngày 20/10 luôn là ngày thật đặc với em và đặc biệt với cả em nữa.Vì đó lại thêm ngày anh đư­ợc yêu th­ơng chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dư­ỡng tình yêu của chúng mình em nhé. Anh mong rằng ngày 20-10 gần đây nhất anh đư­ợc nói với em rằng chúc bà xã của anh mọi sự tốt lành.

- Em yêu hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam ngày dành riêng để thể hiện lòng biết ơn sự quan tâm đến phụ nữ. Anh muốn gửi tới em trọn vẹn khối óc và trái tim anh, gửi tới em trọn vẹn tấm lòng anh, gửi tới em tất cả những gì cao quý và thiêng liêng nhất của anh.

- Chúc em một ngày thật nhiều t­ơi vui và hạnh phúc hơn những ngày khác. Ở bên em 365 ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào với anh. Mãi mãi yêu em.

- Em có đủ tố chất để vươn lên những đỉnh cao hãy lấy bầu trời xanh làm giớ hạn em nhé. Chúc em ngày PNVN thật Hạnh Phúc.
He he he
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
mai là ngày 20/10 rùi đấy, sao các anh các bác yếu kém thế, phụ nữ " vùng lên " thì các anh các bác động viên tí chứ!! hic hic!!!!
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
705
0
0
Hai phong
mai là ngày 20/10 rùi đấy, sao các anh các bác yếu kém thế, phụ nữ " vùng lên " thì các anh các bác động viên tí chứ!! hic hic!!!!
Tại phụ nữ vùng mạnh quá các anh sợ không dám vào chúc. Thôi thì chúng mình cùng chúc nhau nhé!
Chúc cả nhà là nữ luôn vui vẻ và hạnh phúc!
To meocung: Chờ hoa anh hongtruong em nhé!
 
Sửa lần cuối:
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
To meocung: Chờ hoa anh hongtruong em nhé![/QUOTE]
Gởi điện hoa thì mai mới đến nơi được, nhưng mà anh hongtruong đâu rùi!
Chúc chi em WKT mạnh khỏe xinh đẹp, đừng để các anh WKT chê là phụ nữ "ế"!!!!!!!ta khỏe mạnh xinh đẹp nên cứ tìm các anh Web khác giao lưu đi các chị ơi!!!
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
:dance2:Nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 .Xin dâng tặng những ngôn từ đẹp đẽ nhất, những bông hoa rực rỡ nhất, những tình cảm chân thành nhất đến những người phụ nữ đáng yêu - những người phụ nữ Việt Nam. Xin cám ơn người đẹp, người đã giúp đàn ông chúng tôi được yêu, người đã giúp chúng tôi có những giây phút thăng hoa trong cuộc sống đầy gấp gáp, đã giúp chúng tôi lúc trở lên mạnh mẽ, đôi khi lại thấy nhỏ nhoi, mềm yếu. Xin được gửi đến Phụ nữ Việt Nam một trời hoa hồng rực rỡ, một trời yêu thương chân thành. Lòng biết ơn đến người mẹ, người chị thân yêu. Và một đóa hoa tình yêu dâng tặng người phụ nữ của chúng tôi:dance2:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Có 1 câu chuyện như thế này:
Có một con Cọp (dĩ nhiên là Cọp Cái) sống ở trong Rừng, nó thích ăn Thịt lắm nên suốt ngày đi khoe với mọi người là nó thích ăn thịt. Nó rêu rao, nó bắt muôn loài trong rừng phải mang thịt đến cho nó ăn.
Ban đầu, muôn loài rất sợ sệt nó nên chấp nhận hàng ngày mang thịt tới cho nó ăn. Con Cọp ngày càng lười đi, nó chỉ nằm im 1 chỗ đợi người ta mang thịt đến cho mình. Ngày qua ngày, con Cọp càng lúc càng béo, các móng vuốt của nó trở lên cùn đi, không còn sắc bén nữa.
Muôn loài cảm thấy khó chịu vì suốt ngày phải mang thịt đến cho 1 con vật vô tích sự như Cọp Cái. Chúng họp lại với nhau và cùng ra quyết định: Không đem thịt đến cho con Cọp nữa.
Cọp đói lắm vì không còn được muôn loài mang thịt tới dâng tận miệng. Nó cứ thế lả đi rồi chết!
Bài học: Đừng có bắt người khác làm theo ý của riêng mình. Ban đầu người ta có thể gượng ép làm theo nhưng sau đó thì....
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Có 1 câu chuyện như thế này:
Có một con Cọp (dĩ nhiên là Cọp Cái) sống ở trong Rừng, nó thích ăn Thịt lắm nên suốt ngày đi khoe với mọi người là nó thích ăn thịt. Nó rêu rao, nó bắt muôn loài trong rừng phải mang thịt đến cho nó ăn.
Ban đầu, muôn loài rất sợ sệt nó nên chấp nhận hàng ngày mang thịt tới cho nó ăn. Con Cọp ngày càng lười đi, nó chỉ nằm im 1 chỗ đợi người ta mang thịt đến cho mình. Ngày qua ngày, con Cọp càng lúc càng béo, các móng vuốt của nó trở lên cùn đi, không còn sắc bén nữa.
Muôn loài cảm thấy khó chịu vì suốt ngày phải mang thịt đến cho 1 con vật vô tích sự như Cọp Cái. Chúng họp lại với nhau và cùng ra quyết định: Không đem thịt đến cho con Cọp nữa.
Cọp đói lắm vì không còn được muôn loài mang thịt tới dâng tận miệng. Nó cứ thế lả đi rồi chết!
Bài học: Đừng có bắt người khác làm theo ý của riêng mình. Ban đầu người ta có thể gượng ép làm theo nhưng sau đó thì....
Bác nói thế này là ý gì nhỉ? meocung chảng ép ai cả, chỉ mong các anh các bác chúc mừng động viên, nếu bác không muốn thì cũng đâu có ai ép bác phải chuc mừng cho chị em đâu!!! ccais gì dù lớn dù nhỏ thành tâm mới là đáng quý!!!!!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Cảm ơn!

....Câu chuyện từ thuở khai thiên lập địa bà Nữ oa đập đá vá trời..công lao ấy đã được lưu truyền sử sách, đến nàng Âu cơ cùng 50 cô nương xinh đẹp xuống biển (miền xuôi) khai phá ruộng vườn phát triển nông nghiệp sinh con đàn cháu đống...Cho đến ngày hôm nay, người Phụ nữ Việt nam đã được phong tặng 8 chữ vàng: " Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang" với 4 đức tính "Công - Dung - Ngôn - Hạnh"..đủ để nói sự hy sinh, cống hiến không mệt mỏi của người Phụ nữ Việt nam. Cuộc khởi nghĩa của Hai bà Trưng đã đánh dấu một mốc son rực rỡ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ghi nhận sự chói sáng của lòng dũng cảm, kiên cường, bất khuất ..không chỉ yêu chồng, thương con ..mà còn giỏi lo toan việc nước, ... Nước Việt nam có chiều dài 4000 năm lịch sử, 4000 năm đó hình ảnh người Phụ nữ Việt nam luôn là hình ảnh rực rỡ và đẹp đẽ nhất. Từ cô gái hái dâu bên bãi bồi ven sông đã trở thành 1 Nguyên phi tài đức vẹn toàn (Nguyên Phi Ỷ Lan) vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà....có rất nhiều ..nhiều..thật nhiều những bông hoa đẹp mà chúng ta mãi mãi trân trọng ghi nhận...

Từ hình ảnh từ Mẹ Tơm:


Tôi lại về quê mẹ nuôi xưa
Một buổi trưa, nắng dài bãi cát
Gió lộng xôn xao, sóng biển đu đưa
Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát...


Mười chín năm rồi. Hôm nay lại bước
Đoạn đường xưa, cát bỏng lưng đồi.
Ôi có phải sóng bồi thêm bãi trước
Hay biển đau xưa rút nước xa rồi ?

.......


Con đã về đây, ơi mẹ Tơm
Hỡi người mẹ khổ đã dành cơm
Cho con, cho Đảng ngày xưa ấy
Không sợ tù gông, chấp súng gươm

...................

Ôi bóng người xưa, đã khuất rồi
Tròn đôi nắm đất trắng chân đồi.
Sống trong cát, chết vùi trong cát
Những trái tim như ngọc sáng ngời!

Đốt nén hương thơm, mát dạ Người
Hãy về vui chút mẹ Tơm ơi!
Nắng tươi xóm ngói, tường vôi mới
Phấp phới buồm dong, nắng biển khơi...


Đến Bà má Hậu Giang:


Má già trong túp lều tranh
Ngồi bên bếp lửa, đun cành củi khô
Một mình má, một nồi to
Cơm vừa chín tới, vùi tro, má cười...
...............

Má già nhắm mắt, rưng rưng
"Các con ơi! ở trong rừng U Minh
Má có chết, một mình má chết
Cho các con trừ hết quân Tây!"
Thằng kia bỗng giậm gót giày
Đạp lên đầu má: "Mẹ mày, nói không?"


.............


[FONT=.VnTime]...........[/FONT]
Xin được cảm ơn các Mẹ, các chị, các em đã sống, đã dâng tặng và đã hy sinh tất cả cho Dân tộc, cho nước VN sạch bóng quân thù,...cho mái bếp dậy khói trong sương sớm...cho con trẻ không giật mình lúc đêm khuya... và...cho chúng tôi ... một bờ vai tin tưởng, sẻ chia...
Xin được bảy tỏ lòng biết ơn vộ hạn tới những người đã ngã xuống, đã hy sinh cho dân tộc;
Cảm ơn Mẹ đã sinh dưỡng con thành người, trọn đời tần tảo sớm hôm;
Cảm ơn chị đã dạy dỗ bảo ban, lo lắng cho em;
Và xin....cảm ơn em đã cho anh một bờ vai... luôn ở bên anh, cùng anh đón nhận Hạnh phúc ngọt ngào và những khó khăn trong cuộc sống...!
 
Sửa lần cuối:
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
Còn 30phút nữa!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
00h01' ngày 20/10/2007 ..
Chúc mừng các chị, các em nhân ngày
Phụ Nữ Việt nam 20-10

Chúc các chị, em luôn mãi trẻ đẹp, thành công và hạnh phúc! và hãy luôn nhớ rằng: chúng tôi luôn cần đến bờ vai của các bạn, thiếu vắng các bạn là chúng tôi ....không thể nào chịu được...!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Một góc "thừa nhận" của một nữa thế giới còn lại đây...

Woman I can hardly express,
My mixed emotion at my thoughtlessness,
After all I'm forever in your debt,
And woman I will try express,
My inner feelings and thankfullness,
For showing me the meaning of succsess,
oooh well, well,
oooh well, well,

Woman I know you understand
The little child inside the man,
Please remember my life is in your hands,
And woman hold me close to your heart,
However, distant don't keep us apart,
After all it is written in the stars,
oooh well, well,
oooh well, well,

Woman please let me explain,
I never mean(t) to cause you sorrow or pain,
So let me tell you again and again and again,
I love you (yeah, yeah) now and forever,
I love you (yeah, yeah) now and forever,
I love you (yeah, yeah) now and forever,
I love you (yeah, yeah)...

Còn đây là những lời đầu môi chót lưỡi mà Let tìm được trên mạng. Hì hì Chị em thích câu nào thì tự chọn cho mình đi nào... :dance2:

- Chúc bạn một ngày 20/10 thật là ý nghĩa, vui tư­ơi ngập tràn hạnh phúc. Chúc bạn luôn c­ời tư­ơi,cư­ời duyên cư­ời e thẹn,cư­ời trẻ trung và cư­ời các kiểu hoài hoài trong ngày hôm nay.

- Chúc bạn từ hôm nay sẽ xinh đẹp hơn bao ngày trư­ớc đây và cứ đẹp hoài không nghỉ ngơi

- Chúc bạn nhận đư­ợc nhiều quà, nhiều hoa nhiều lời khen lời chúc của phái nam trong ngày hôm nay. Chúc bạn gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc hơn nhiều niềm vui, nhiều điều tuyệt diệu hơn.

- Chúc bạn có một tình yêu đẹp và sống hạnh phúc bên gia đình chúc bạn vạn sự như­ ý.

- Ngày 20-10 chúc một nửa Thế Giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại.

-Ngày 20/10 luôn là ngày thật đặc với em và đặc biệt với cả em nữa.Vì đó lại thêm ngày anh đư­ợc yêu th­ơng chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dư­ỡng tình yêu của chúng mình em nhé. Anh mong rằng ngày 20-10 gần đây nhất anh đư­ợc nói với em rằng chúc bà xã của anh mọi sự tốt lành.

- Em yêu hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam ngày dành riêng để thể hiện lòng biết ơn sự quan tâm đến phụ nữ. Anh muốn gửi tới em trọn vẹn khối óc và trái tim anh, gửi tới em trọn vẹn tấm lòng anh, gửi tới em tất cả những gì cao quý và thiêng liêng nhất của anh.

- Chúc em một ngày thật nhiều t­ơi vui và hạnh phúc hơn những ngày khác. Ở bên em 365 ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào với anh. Mãi mãi yêu em.

- Em có đủ tố chất để vươn lên những đỉnh cao hãy lấy bầu trời xanh làm giớ hạn em nhé. Chúc em ngày PNVN thật Hạnh Phúc.
Trong một mớ bòng bong thế này Chị LET nhận câu nào???
to anh quắn : gửi hoa tặng 20/10 chị em sinh đôi N.Vân & T.Thanh nhé!!!heeee.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Với các anh em, phụ nữ là nguồn động viên to lớn, là nguồn cảm hứng dồi dào để anh em có hứng thú trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trên tinh thần đó, nhân ngày hội của những người phụ nữ Việt Nam, HỒNG TRƯƠNG xin gởi đến những bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc dễ thương và ngọt ngào nhất. Mỗi bông hoa tượng trưng cho một nét đẹp riêng của mỗi chị em, và mỗi lời chúc như một giọt sương cho bông hoa thêm tươi thắm và mềm mại, tạo nên vẻ đep của nữa thế giới
Chúc các bạn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Chúc các bạn mãi mãi xứng đáng với những niềm tin giới mày râu dành tặng cho các bạn.
Và cuối cùng xin được gửi lời chúc niềm vui và hạnh phúc ngập tràn tới những người phụ nữ thân yêu nhất của tất cả chúng ta
:beernow::wave-smil:1364::cheering:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA