Tớ có thằng bạn học như vầy nè các bạn thấy được không nhá: Buổi tối nó đến các lớp tại chức học ké hai môn nghiệp vụ ngân hàng TM và kế toán NH hàng, mất khoảng một tháng rưỡi, với chuyên môn là kế toán thì nó bảo tiếp thu 2 môn này chả có gì khó cả. Vậy là nó thi kế toán NH hàng đậu. Được cái thằng này to con đẹp zai nên NH cũng dễ tuyển. Em thấy đây cũng là cách hay, bỏ chút thời gian nhưng được tiếp thu kiến thức một cách bài bản (mặc dù không bằng học chính quy). Và cũng theo em được biết là hiện nay có rất nhiều bạn học theo kiểu này, họ đang làm ở NH nhưng trước đây không được đào tạo chuyên ngành NH, thế là họ tìm học những môn họ cần ở các lớp ban đêm, đỡ tốn time (so với đi học bằng hai mất hai năm mà toàn học lại những môn đã học)