bạn ơi có thể gửi mail cho mình nhứng bức hình đó được ko? hoa đẹp quá
hoang.nguyen@baiksan.co.kr
Bạn google với từ khóa là "hoa quỳnh" nhé.
bạn ơi có thể gửi mail cho mình nhứng bức hình đó được ko? hoa đẹp quá
hoang.nguyen@baiksan.co.kr
Anh ơi! Cái hoa này được sinh ra từ đâu thế? Cái tên hoa thì nghe quen quen nhưng em chưa thấy hoa này bao giờ. hic hic nhìn hoa có cảm giác kiêu kiêu, đơn đơn làm sao ý...Thấy bác Tiger Google nhiều quá!
Em cũng post loài hoa em thích: Tử Ngọc Lan
topic chị gái mở ra rất tuyệt, em sẽ tham gia xây dựng cùng chị.Để tối về nhà em "sớt" rùi up lên nhé !!!![]()
Tôi yêu hoa và tôi yêu cuộc sống.
Anh ơi! Cái hoa này được sinh ra từ đâu thế? Cái tên hoa thì nghe quen quen nhưng em chưa thấy hoa này bao giờ. hic hic nhìn hoa có cảm giác kiêu kiêu, đơn đơn làm sao ý...
Nhìn tấm này thích hơn nhỉ?Gọi là Hoa Mộc Lan thì chắc nhiều người biết hơn nhỉ?
Hoa này chỉ có ở Xứ Lạnh mà thôi, chỉ một vài Tỉnh Miền Bắc mới có loài hoa này.
Có 1 câu chuyện truyền thuyết về Hoa Mộc Lan hay cực, hôm nào rảnh sẽ post cho mọi người đọc.
Nhìn tấm này thích hơn nhỉ?
Mà hoa này là Hoa Mộc Lan hả anh? Thế cái hoa trăng trắng họ nhà cây phát tài không phải àh? Mà Hoa Mộc Lan với Hoa Thuyết Mộc Lan có khác không anh?
Ơ mà Truyền thuyết Hoa Mộc Lan phải là câu chuyện nói về một cô gái giả trai thay cha tòng quân không anh? Chuyện này đọc lâu quá giờ cũng hơi quên quên rồi. Hic hic trí nhớ của mình ngắn hạn thật!Thiết Mộc Lan không phải là Thuyết Mộc Lan nhá!
Mộc Lan là tên gọi chung của 1 số loài hoa Lan có thân gỗ (Ngọc Lan, Hoàng Lan và Tử Ngọc Lan). Đặc điểm dễ nhận ở những loài hoa này là đều có hương thơm.
Thiết Mộc Lan tuy có gắn chữ Lan nhưng lại không thuộc nhóm mấy loài hoa trên (nó thuộc nhóm Trường Sinh: Vạn Niên Thanh, Đại Niên Thanh, Trầu Ông, Trầu Bà).
em chưa biết tên hoa này,chỉ thấy là đẹp
Bởi thế em mới bảo nghe tên Hoa quen quen mà thấy hoa là lạ. hic hic thế còn truyền thuyết nào nữa thì... post lên cho em đọc ké với nào. :thanx:@ Let: Không phải Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân.