VIẾT VỀ MẸ
Tại sao tôi không vẽ được chân dung của mẹ
khi lòng tôi tha thiết nhớ thương người
Tôi trách tôi sao không là họa sĩ
Vẽ mẹ hiền trên khổ giấy trái tim tôi
Để nhắc với lòng là tôi luôn có mẹ
Và tin rằng mẹ luôn ở bên tôi
Tại sao tôi không ở hoài bên mẹ
Để cùng người chia sẽ những lo toan
Tôi trách tôi sao không là cái bóng
Theo chân mẹ hiền xóa hết những gian nang
Trách thời gian sao quá vội vàng
Tôi thêm lớn tóc mẹ thêm sợi bạc
Tôi đang đi giữa dòng đời ngơ ngác
Mang bên lòng hình ảnh mẹ yêu thương
------------------
Khi con lớn con biết mình có mẹ
Mẹ ru con giất ngủ tuổi thơ
Cho con mơ về chân trời mới,
Cho con về với tổ ấm hàng mơ!
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
Đừng nhìn vào sự giàu có hạnh phúc, mà hãy nhìn vào sự nghèo khổ! Để thấy mình hạnh phúc
Tại sao tôi không vẽ được chân dung của mẹ
khi lòng tôi tha thiết nhớ thương người
Tôi trách tôi sao không là họa sĩ
Vẽ mẹ hiền trên khổ giấy trái tim tôi
Để nhắc với lòng là tôi luôn có mẹ
Và tin rằng mẹ luôn ở bên tôi
Tại sao tôi không ở hoài bên mẹ
Để cùng người chia sẽ những lo toan
Tôi trách tôi sao không là cái bóng
Theo chân mẹ hiền xóa hết những gian nang
Trách thời gian sao quá vội vàng
Tôi thêm lớn tóc mẹ thêm sợi bạc
Tôi đang đi giữa dòng đời ngơ ngác
Mang bên lòng hình ảnh mẹ yêu thương
------------------
Khi con lớn con biết mình có mẹ
Mẹ ru con giất ngủ tuổi thơ
Cho con mơ về chân trời mới,
Cho con về với tổ ấm hàng mơ!
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
Đừng nhìn vào sự giàu có hạnh phúc, mà hãy nhìn vào sự nghèo khổ! Để thấy mình hạnh phúc
Sửa lần cuối: