Nghĩa

  • Thread starter luckyluck866
  • Ngày gửi
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!

Đem yêu thương vào nơi oán thù
Đem tha thứ vào nơi lăng nhục;
Đem an hoà vào nơi tranh chấp
Đem ánh sáng vào nơi tối tăm;
Đem an ủi đến chốn u sầu;
Vì chính khi thứ tha
Là khi được tha thứ;
Chính lúc quên mình
Là lúc tìm lại bản thân.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Không hiểu gì hết.
Giảng nghĩa chi tiết đê
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Đọc rồi nhưng ko hiểu
Đem yêu thương vào nơi oán thù ==> dại quá
Đem tha thứ vào nơi lăng nhục; ==> cái này thì gọi đờ iên điên
Đem an hoà vào nơi tranh chấp ==> Cái nảy thì còn tạm được
Đem ánh sáng vào nơi tối tăm; ==> Cái này hay nhất
Đem an ủi đến chốn u sầu;==> Cái này cũng được
Còn các câu dưới thì không nói làm gì heheheh
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định

Đem yêu thương vào nơi oán thù
Đem tha thứ vào nơi lăng nhục;
Đem an hoà vào nơi tranh chấp
Đem ánh sáng vào nơi tối tăm;
Đem an ủi đến chốn u sầu;
Vì chính khi thứ tha
Là khi được tha thứ;
Chính lúc quên mình
Là lúc tìm lại bản thân.

Bạn à, bạn cũng đạo Thiên Chúa ư? Bài này là mình thích nhất đấy.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Mình ko theo đạo nào cả bạn àh. Đạo ở trong tâm. vẫn uống rượu và vẫn ăn thịt chó được okie. Người ta bảo: Đối với tổ quốc là chữ TRUNG; với Cha mẹ là Chữ HIẾU; Với Anh em bạn bè bằng chữ NGHĨA..phải ko bạn?
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Mình ko theo đạo nào cả bạn àh. Đạo ở trong tâm. vẫn uống rượu và vẫn ăn thịt chó được okie. Người ta bảo: Đối với tổ quốc là chữ TRUNG; với Cha mẹ là Chữ HIẾU; Với Anh em bạn bè bằng chữ NGHĨA..phải ko bạn?
----> Người tốt đấy---> đang tìm vợ
Bạn bè có Nghĩa thì phải giúp nè!!!!!
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Mình ko theo đạo nào cả bạn àh. Đạo ở trong tâm. vẫn uống rượu và vẫn ăn thịt chó được okie. Người ta bảo: Đối với tổ quốc là chữ TRUNG; với Cha mẹ là Chữ HIẾU; Với Anh em bạn bè bằng chữ NGHĨA..phải ko bạn?

Còn thiếu chữ LỄ nữa
 
C

cabasa

Cao cấp
Đọc rồi nhưng ko hiểu
Đem yêu thương vào nơi oán thù ==> dại quá
Đem tha thứ vào nơi lăng nhục; ==> cái này thì gọi đờ iên điên
Đem an hoà vào nơi tranh chấp ==> Cái nảy thì còn tạm được
Đem ánh sáng vào nơi tối tăm; ==> Cái này hay nhất
Đem an ủi đến chốn u sầu;==> Cái này cũng được
Còn các câu dưới thì không nói làm gì heheheh
Ôi giời, có thế thôi mà bác không chịu hiểu. Chúa dạy thế mà! Thảo nào kiếp này bác ở trốn "Khai phong phủ - âm phủ"!hihi!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Mình ko theo đạo nào cả bạn àh. Đạo ở trong tâm. vẫn uống rượu và vẫn ăn thịt chó được okie. Người ta bảo: Đối với tổ quốc là chữ TRUNG; với Cha mẹ là Chữ HIẾU; Với Anh em bạn bè bằng chữ NGHĨA..phải ko bạn?

Câu nói này rất hay đấy. Xem ra bạn cũng có chút ấn tượng nhỉ? Chúc bạn luôn vui vẻ nhé:bigok:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Câu nói này rất hay đấy. Xem ra bạn cũng có chút ấn tượng nhỉ? Chúc bạn luôn vui vẻ nhé:bigok:

Oài chú luck đâu vào nam đi nào, heheh ngươi ta nói thế mà còn ko chịu hiểu nữa. heheheheeh vào nam đê là la lá :dance2::dance2:
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Oài chú luck đâu vào nam đi nào, heheh ngươi ta nói thế mà còn ko chịu hiểu nữa. heheheheeh vào nam đê là la lá :dance2::dance2:

Anh nói thế có nghĩa gì đây ? Định đổi nghề sao anh?:freddy:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Thiếu thì làm sao?
----
thiếu thì cũng chả sao đâu em àh!
...Con giết cha, chửi mẹ vì tiền, Anh chị em vì tiền mà chửi bới thù hằn nhau, bạn bè vì Tiền mà quên hết Nghĩa xưa...sống chụp giựt chỉ biết lo cho bản thân ko biết rằng bạn của ta chỉ cần với số tiền = 1/2 bữa nhậu thôi cũng đử để lo cho con cả 1 khoá học...Tất cả cũng chỉ vì Chữ TIỀN mà bác TAT vừa nói đó!!!. ..những người đó vẫn sống và lại còn rất...hoành tráng ..và cả "ga lăng" với các em nữa...còn được các em khen ngợi nữa...
tớ muốn nói rằng: Tiền chưa phải là tất cả. sống ở trên đời Tiền vô cùng quan trọng nhưng chưa phải là tất cả.
..Nghèo 1 chút nhưng chịu khó làm việc, chịu khó tích luỹ thì sẽ có 1 cs ổn định, nhưng thiếu đi chữ nghĩa (chưa nói đến các chữ khác) ở đời thì sẽ thật đáng thương vì cô độc...
.."hum nay nói nhăng nói cuội rồi! tại Bác TAT nói 1 Chữ TIỀN đó mà..!
 
Sửa lần cuối:
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA