Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
27 ngày nữa.

ĐẠI HỒNG THUỶ
như năm ngoái đê
 
27 ngày nữa.

ĐẠI HỒNG THUỶ
như năm ngoái đê

Năm kia rồi Ku ....................
11.png
11.png
11.png
Để chị xuống với chứ ...
 
chợ phiên hôm nay nhiều mầu sắc ghế :036: chóng mặt quéo :004:
 
Tháng này HẠN của mình roài

chiều nay đi Phủ Tây Hồ đây


....em nào đi không​
 
Tháng này HẠN của mình roài

chiều nay đi Phủ Tây Hồ đây


....em nào đi không​

Hum nay thứ 2 ại dại gì mà đi cùng ảnh chứ, đã qua hạn t7 đi cùng anh thêm hạn tháng 8, hehe
(t2=>t6, Vợ là nhất)


Football
 
Đưa người tôi không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
-------
Hôm qua mình đã kết thúc với một người. Viết cho người ta sẽ không nhắn tin, không liên lạc với người ta nữa. Chắc là người ta sẽ trách mình. Nhưng....mình không thể chụi được sự vô tâm.
 
tháng này ít phải tăng 1yến mất, cỗ bàn liên miên, tuổi thọ cũng giảm ko kém
 
Cái mắt lại đau nữa rồi ... Chán kinh ... :wall::wall::wall:
 
Hum nay thứ 2 ại dại gì mà đi cùng ảnh chứ, đã qua hạn t7 đi cùng anh thêm hạn tháng 8, hehe
(t2=>t6, Vợ là nhất)


Football

oầy.......lo trứoc chứ ..cho tháng này hết HẠN he he he....


hic bắn tên lửa phá mưa hơn 1 tỷ USD áh 1000 năm THĂNG LONG.....
BÃOCẤP 20 đê để xem còn bắn đuợc nữa ko......thằng nào nghĩ ra cái ý tưởng này đáng vô tù, còn thằng nào thực hiện nó.......cho pằng păng lun đê
 
oi cai bung cua toi no reo hon ca chuong roi.

măm măm thui em he he ....trời này mà ăn bún chả hoặc bún đậu thì khỏi nghĩ
 
Lần trước nháy mắt thì bị giải tỏa mặt tiền, lần này nháy mắt ko biết giải tỏa mặt nào nữa:wall:wall::wall::wall:

Lần trước mặt tiền, lần này mặt hậu :015:
 
Hum nay mệt wa, đi làm mà đầu ong như búa bổ. Viêc cũng chưa có nhiều để làm lắm, but là nhân viên mới mình vẫn cứ phải ngồi đây để mà...đau đầu. Huhu. Nhật ký ơi... >.<
 
27 ngày nữa.

ĐẠI HỒNG THUỶ
như năm ngoái đê

Năm kia rồi Ku ....................
11.png
11.png
11.png
Để chị xuống với chứ ...

Hé hé Coc ui ko nhớ năm ngoái ku Thủm mặc áo đỏ bị ướt như chuột lột do anh Hiệp gà giăng câu nên hắn nhớ cơn Đại hồng thuỷ ý mà, còn em năm ngoái bị hắn cho ướt năm nay thía nèo hok bít. Mà bà Cóc năm ngoái tui chả được hạt dẻ nèo cả, chẹp.
 
:wall: Không biết cái khỉ gì cũng hỏi mình. Tức nhất là cái gì biết trả lời được thì không sao, bảo không biết thì làm ngay câu" hỏi mày làm tao tốn cả kalo, gõ mỏi cả ngón tay".
Hu hu... tức ói máu:" thông cảm, tớ dốt sẵn từ bé rồi. Từ giờ trở đi đừng có hỏi tớ cái gì nhé. Tớ chẳng biết cái gì đâu"
-" tao thích thì tao cứ hỏi, làm gì được tao".:047:

"Có ai bán cái dịu dàng?
Tôi mua một gánh, tặng nàng làm duyên
"
 
Bác đã đồng ý nhận khúc nạc nhất mà...


(Bút sa gà chết...:004:)

1. Khúc giữa thuộc về Phi thị Dinh

Đoạn này dành cho chú chép lựa chọn khúc đầu hoặc đuôi :004:

Sau một hồi lâu không thấy Chép lên tiếng (may còn giành phần cho đấy nhá)

Giờ đến lượt Phi Thị dinh không chịu nhận khúc giữa
Vụ này có thể sẽ trở nên lôi thôi, và để lại hậu quả xấu vì vậy thay mặt ban quản lý dự án giải phòng mặt bằng quy hoạch phân lô chợ 888 trưởng ban quản lý Doipgdls Quyết định giữ nguyên đề án quy hoạch (phân lô) ban đầu. Cụ thể như sau:

Cá chép: page 1 to pages: 477
Phi Thi Dinh: page 478 to page: 955
Doipgdls: page 956 to end

Vụ này to rồi đây...Ca dao có câu:

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chum lại nên hòn núi cao......

...Em đồng ý với khúc đầu....còn 2 bác tự giải quyết khúc giữa và khúc đuôi..

(@:ngao cò giao tranh ngư ông đắc lợi Khà...Khà..:004:)

Hỉu nhầm hỉu nhầm roài, là chị nói chị là khúc giữa mừ, có điều phân chia thía này là hem được. Lúc nào cũng phải chia ba như thía khúc đuôi có lấn sân thì khúc đầu và khúc giữa vẫn được phình típ chứ hem lẽ khúc đầu và khúc giữa nằm im còn khúc đuối phình to trông kỳ lém. Thía nên có lấn thì lấn nhá khúc đuôi, còn chị em ta khúc đầu khúc giữa cũng lấn sơn héhé

Có mà:

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại ... tanh bành web lun ... :dance2::dance2::dance2:
Bà Cóc, tranh thủ vắng chủ nhà mọc đuôi tôm, vụ việc này đã được phân chia từ hôm qua rồi, nên yêu cầu bà nộp lệ phí như chú Chép nói :004:
Đất đã quy hoạch..yêu cầu khi viết bài nôp lệ phí...Bác Dính và Doipgdls đâu roài nhỉ.....thuộc phần đất của 2 bác đó.....:004::004:
 
Hỉu nhầm hỉu nhầm roài, là chị nói chị là khúc giữa mừ, có điều phân chia thía này là hem được. Lúc nào cũng phải chia ba như thía khúc đuôi có lấn sân thì khúc đầu và khúc giữa vẫn được phình típ chứ hem lẽ khúc đầu và khúc giữa nằm im còn khúc đuối phình to trông kỳ lém. Thía nên có lấn thì lấn nhá khúc đuôi, còn chị em ta khúc đầu khúc giữa cũng lấn sơn héhé
Vừa ăn trộm vừa la làng ... :wall:

Bà Cóc, tranh thủ vắng chủ nhà mọc đuôi tôm, vụ việc này đã được phân chia từ hôm qua rồi, nên yêu cầu bà nộp lệ phí như chú Chép nói :004:

... Gà gì mà mọc đuôi tôm khi vắng chủ nhà :wall:
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top