Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Những người thua độ World Cup có thể đến ăn từ thiện ở một số địa chỉ sau: 1. Quán cơm 2.000đ : 14/1 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 102. Quán cơm 2.000đ: Đường số 3, cư xá Lữ Gia, Quận 11 3. Quán cơm Thiện Tâm: chân cầu Lê Văn Sỹ, Quận 3 4. Chùa Vạn Thiện: hẻm 360 đường Trần Phú, Phường 4, Quận 5=> Send tin nhắn này để giúp những người nghèo thua độ cơ nhở nhé các Bác...

Vậy vẫn còn mất tiền để mua, ketoan4mat quả đúng như tên nick bất hư truyền. Cuộc đời phải có, trái có ( 2 mặt) còn bác tới 4 mặt thấy khiếp :004::004:.
Bác chỉ cần đến bệnh viện vào các buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì có những nhà hảo tâm phát cơm canh cháo miễn phí đấy. Đến đó chỉ cần 1 cái cà mên là sẽ có được bữa cơm đạm bạc đầy chất dinh dưỡng của các nhà hảo tâm thôi.
4 mặt 1 cuộc đời: Sáng, trưa, tối, khuya như Xuân Hạ Thu Đông vậy, chắc bác này ngày xưa ở Châu Âu, Châu Phi nên được bốn mùa, còn tại VN chỉ có 2 mùa: Khô/mưa. Ẹc ẹc ẹc
 
Vậy vẫn còn mất tiền để mua, ketoan4mat quả đúng như tên nick bất hư truyền. Cuộc đời phải có, trái có ( 2 mặt) còn bác tới 4 mặt thấy khiếp :004::004:.
Bác chỉ cần đến bệnh viện vào các buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì có những nhà hảo tâm phát cơm canh cháo miễn phí đấy. Đến đó chỉ cần 1 cái cà mên là sẽ có được bữa cơm đạm bạc đầy chất dinh dưỡng của các nhà hảo tâm thôi.
4 mặt 1 cuộc đời: Sáng, trưa, tối, khuya như Xuân Hạ Thu Đông vậy, chắc bác này ngày xưa ở Châu Âu, Châu Phi nên được bốn mùa, còn tại VN chỉ có 2 mùa: Khô/mưa. Ẹc ẹc ẹc

vào b/viện bị móc túi thì càng lỗ :004:
 
Buồn thật, chẳng biết sao nữa. Một ngày trôi qua quá nhanh mà nó chẳng làm được việc gì cả. Sáng ngủ dậy, loanh quanh rồi đi làm, bụng đói meo. Đến công ty, loanh quanh với vụ báo cáo hết buổi sáng. Chiều làm một số việc không tên hết buổi chiều. Chán. Phải làm gì để khắc phục tình trạng này đây. :(
 
Dạo webketoan thấy tệ nạn nhiều thía nhở? Tình hình này mình cũng phải học hỏi các bác thui.
 
Dạo này đi làm xù đầu, giờ này mới được vào 8 thì tan chợ đi ngủ hết rầu :wall::wall::wall:
 
Cuối tuần đi làm thật là buồn chán. Chẳng có hứng thú, chẳng có động lực. Không biết mình làm vì cái gì nữa
 
Dạo này bận quá, không có thời gian đi đâu, làm gì cả. Cũng không có lúc nào nói chuyện với bạn bè, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới ló mặt về, không biết xung quanh mình có gì thay đổi không nữa. Ôi thôi, mệt thật, buồn thật, chán thật. Biết làm thế nào được, chỉ biết cố gắng, làm & làm thôi.
 
hihi, mọi người ai cũng bận rộn cả người thì bận công việc, người thì bận hẹn hò , có em chẳng bít bận gì nữa, hiiiiiiiiiiiiii
 
hihi, mọi người ai cũng bận rộn cả người thì bận công việc, người thì bận hẹn hò , có em chẳng bít bận gì nữa, hiiiiiiiiiiiiii

Ai cũng phải bận mà, đúng không, tại sao lại không biết bận gì ? :004:
 
Ai cũng phải bận mà, đúng không, tại sao lại không biết bận gì ? :004:
Đúng. Ai cũng phải bận, người ta chỉ không bận khi ... tắm thôi ..........:004::004::004::004:
 
Ai cũng phải bận mà, đúng không, tại sao lại không biết bận gì ? :004:

hihi, thật là lúc này tờ khai cháu vẫn chưa làm xong, mà ko hỉu tại sao chẳng thể nào làm được, hihi cũng ko phải là bận gì, mà cũng ko phải là được rảnh rỗi, mọi suy nghĩ đang đánh nhau trong đầu thật mệt mỏi ạ,
 
Úi, màn hình máy tính của mình sao lại rung rinh rồi giật giật thế nhỉ ??? Hoa mắt quá ......
th_Onion26.gif

http://s678.photobucket.com/albums/vv146/cuncoc/AnhvaEm/?action=view&current=Onion26.gif
 
hihi, thật là lúc này tờ khai cháu vẫn chưa làm xong, mà ko hỉu tại sao chẳng thể nào làm được, hihi cũng ko phải là bận gì, mà cũng ko phải là được rảnh rỗi, mọi suy nghĩ đang đánh nhau trong đầu thật mệt mỏi ạ,

Tinh thần bạo động !
Úi, màn hình máy tính của mình sao lại rung rinh rồi giật giật thế nhỉ ??? Hoa mắt quá ......
th_Onion26.gif

http://s678.photobucket.com/albums/vv146/cuncoc/AnhvaEm/?action=view&current=Onion26.gif

Vật chất đình công !

=> Chiều cuối tuần, mọi thứ đều muốn nghỉ thôi :015:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top