Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
môt ngày chán chít đi được. Nợ nợ có có suốt ngày mà chẳng thu được tí tẹo xiền nào hít..Phá sản sớm.hichic:wall: :wall:
 
Xếp hôm nay về Hà Nội rồi. Ăn mừng thôi. hehe
 
Ngày hôm qua cô bạn thân nhất có nói một câu làm mình suy nghĩ mãi: ngạc nhiên chưa,đã 15 năm tao với mày chơi với nhau, lần đầu tiên khi tao lên xe mày đã gạt chỗ để chân giúp tao. Mình đã làm như thế với rất nhiều người nhưng mình lại quên nó, chẳng lẽ mình lại vô tâm đến thế sao. Xin lỗi mày nhé.
 
hum qua có việc nên đành phải nhường vé offline, giờ giải quyết xong rồi lại cần vé offline. trớ trêu thật đó
 
Sắp thi rùi, mà đầu óc thì vẫn lan man...Ngày đầu học nhóm đã đi "cụng ly", ngày 2 thì nói chuyện, ngày 3 thì tán dóc, ko biết hôm nay ngày thứ 4 sẽ như thế nào...hy vọng sẽ nghiêm chỉnh hơn một chút!!:dzo:
 
Quá thất vọng! Tất cả đã đặt nhầm chỗ.
 
Sửa lần cuối:
2h sáng. Hết HBO roài lại BiBi, MTV mà mắt mình cứ sáng như đèn pha. Lên phòng đọc hết 20 trang" Tiếng chim hót trong bụi mận gai", gửi và nhận 24 cái Mess mà vẫn chưa bùn ngủ.
Mở choàng mắt đã là 8h sáng. Lóc cóc dắt xe đi làm. Lại một ngày......Hà Nội.....nắng và nóng.:wall: :wall: :wall:
 
Ngày thư 4 đi làm thủ tục hải quan, vẫn chưa làm được gì, chán nản, tức tối, .....rất tức, khó chịu chả biết làm sao
 
"Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoay trong tâm hồn"​
Thật lâu rồi mới nghe lại bài hát "Khi người yêu tôi khóc" của Trần Thiện Thanh.
Còn nhớ ngày bé mình suốt ngày hát câu hát bên trên và cả câu "Chiều nay nhớ ngọn trúc đào, mua thu lá rụng rơi vào sân em, người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ" trong bài Trúc Đào - Anh Bằng.
Ngày đó không hiểu. Giờ thì cảm thấy chua xót làm sao...
Hic hic
 
"Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoay trong tâm hồn"​
Thật lâu rồi mới nghe lại bài hát "Khi người yêu tôi khóc" của Trần Thiện Thanh.
Còn nhớ ngày bé mình suốt ngày hát câu hát bên trên và cả câu "Chiều nay nhớ ngọn trúc đào, mua thu lá rụng rơi vào sân em, người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ" trong bài Trúc Đào - Anh Bằng.
Ngày đó không hiểu. Giờ thì cảm thấy chua xót làm sao...
Hic hic

Ngày xưa em còn bé chẳng biết bài này như thế nào.
Mãi đến những năm tháng về " già " mới được nghe, càng nghe càng thấy xót
 
Một ngày ko anh, ko tiếng nói cười......đời vẫn tươi vui!:dance2:
 
Một ngày mới với thật nhiều điều thú vị đây, cố gắng lên.
 
Cả buổi tối được nhìn 2 đứa cháu chơi.
Sao mà yêu chúng nó thế (he he... thèm có Em bé rồi? Có khi phải Post bai....)

Hí hí giống em thế, giờ em có hai thằng cún: một thằng Cún lớn và một thằng Cún bé ( em con nhà chú ) rồi !:dzo:
 
Cả buổi tối được nhìn 2 đứa cháu chơi.
Sao mà yêu chúng nó thế (he he... thèm có Em bé rồi? Có khi phải Post bai....)

:mrstraetz :mrstraetz :mrstraetz :mrstraetz :mrstraetz
 
Thấy mình nói thích trẻ con, có nhiều em chạy theo.
Hieu_Bravo cũng bắt chước, chắc là mong có nhiều em chạy theo giống mình đây.
Hà hà...
 
Sáng chưa dắt xe ra khỏi nhà bu già đã nói: lại đi à?
Chán quá cứ đi ra đi vào.

Phải tiến hành refresh lại bản thân thôi. Để nó trôi tự do lâu quá rồi.
Phải trở lại là chính mình của 4 năm trước nếu không thì muộn mất.
Ngồi nhà đếm thời gian chờ kết quả tuyển.
Tối nay phải đi xả stress mới đươc. Cơ thể đang có triệu chứng ốm rồi.Bây giờ mà ốm thì chắc là đi luôn mất:angel:
 
hôm qua mới mời bên thuế xuống kiểm tra sổ sách chứng từ, phải làm lại từ đầu. Nản
Sáng nay trời như đồng tình với mình mưa suốt từ sáng tới trưa, vào quán cà phê ăn hết ly kem lạnh run.
về lại công ty thấy mớ công việc lại nản.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top