Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chiều nay còn một môn thi nốt để thứ 7 còn đi ăn ốc chứ! Tự nhiên thấy có lỗi với hắn quá, ta cứ gọi điện báo coi như ta làm hòa trc vậy!
 
... Ăn chơi xa đọa ==> mất ngủ ==> mệt mỏi ==> vớ vẩn ==> bỏ việc!

Hic, tưởng vứt cái sầu muộn đi thì sẽ được thoải mái, nào ngờ... rướt về... ! :wall:
 
Lại một ngày nữa trôi qua mình ăn rùi chỉ chơi, hết chát chít lại vào webketoan,cầu mong tuần tới công việc ở nhà ổn định lại mình có thể tung tăng làm việc của mình, ôi hạnh phúc quá!
 
Hôm nay hơi mệt trong người, đã thế chiều nay lại có 1 cái hẹn bắt buộc mình phải vận dụng khả năng nói nữa đây mà. Nói nhiều cũng mệt thật!:(
 
Thèm ngủ lắm lắm! cái miệng lúc nào cũng vận động... :wall:
 
10g45' nhận được cuộc điện thoại từ người bạn học chung bảo là ta đã đậu rồi..Thở phào nhẹ nhõm!....
Nhưng sao hôm nay chẳng thấy vui chút nào hết...có lẽ vì chuyện buồn nhiều hơn chăng?...Việc làm, tình củm...Ôi đủ thứ!..sáng nay trên đường đi làm mà tâm trạng để tận đâu đâu...Đến cơ quan rồi mới tự hỏi ko biết mình đến bằng cách nào....:dzo:
 
9h hôm nay nhận được mail ảnh của bạn...! xem xong ảnh mình không thể hiểu nổi...! tại sao mình muốn có sự chân tình mà khó như vậy..! tình cảm chân thành chỉ đến thế thôi sao...?:wall::wall::wall:buồn, chán....
 
9h hôm nay nhận được mail ảnh của bạn...! xem xong ảnh mình không thể hiểu nổi...! tại sao mình muốn có sự chân tình mà khó như vậy..! tình cảm chân thành chỉ đến thế thôi sao...?:wall::wall::wall:buồn, chán....

Dạo này anh có nhiều tâm sự lắm thì phải, đừng có có chịu đựng một mình hãy chia sẻ cùng em anh nhé.
 
Buồn......... cưới!
 
Bực mình, em mình lại gọi điện đến Công ty nơi kiêng kỵ nhất để đòi nợ mình. Khi bực mình trong lồng ngực cứ hối lên khó thở, lũ nhóc con ở công ty lại còn thêm vào vài câu khó chịu, càng bực hơn. Sao ông trời lại cho mình tính dở hơi vậy, nóng tính, sự kìm chế kém, đôi khi làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trước đám đông. Biết là nguy hiểm nhưng chỉ khi bình tỉnh lại mới nhận ra điều đáng tiếc ấy. Thật là một chiều thứ 6 thảm khốc. Nhanh về để xóa nhòa đi mọi vết xước trong ngày. Ôi sao thật buồn.
 
Những đối đáp hôm nay ước gì là của em với anh nhỉ?
Có lẽ ước mơ chẳng là thực bao giờ.
 
vậy rồi một tuần nữa lại trôi qua, cứ mỗi chiều tan sở em lại lủi thủi một mình đi về buồn và nhớ anh biết bao nhiêu.
 
Một ngày thơ thẩn đã trôi qua roài! Ngủ thôi! Mai thức giấc là một ngày mới...
 
Học kế toán mà lại không làm kế toán. Nhớ kế toán quá, muốn được làm kế toán quá. Biết rằng làm kế toán thì sẽ không có được lương cao và quan hệ rộng như công việc đang làm nhưng mình thật sự là nhớ kế toán không chịu được.
Huhu, mình dở hơi thật đấy!!!!:wall::wall::wall::alcon::alcon:
 
Nghĩ suy rồi cũng qua đi
Mọi thứ giờ (cũng) chẳng còn gì hoài nghi.
Bỏ đi cái tính đố kỵ
Con người sẽ hết tinh vi ấy mà!​
 
Bỏ qua được thì bỏ qua đi!
Không bỏ qua được, không tin tưởng được thì muốn thế nào thì nó là thế đó...
 
Bỏ qua được thì bỏ qua đi!
Không bỏ qua được, không tin tưởng được thì muốn thế nào thì nó là thế đó...
Dạ hiểu! :thanx:
 
Hôm nay về quê...chạy xe 1 mình về, hic hic, sao không ai tình nguyện làm lái xe cho mình vậy nhỉ?:wall:
Cái YM chết tiệt, giờ thì khỏi vô luôn, cứ vào chưa đầy 3 phút là tự động out ra, máy tự động restart lại, sáng giờ muốn giết nó lắm rồi đó.
Lại out nữa...:wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top