Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay mình vừa làm việc gì thế nhỉ ? mình sắp nghỉ làm ở đây dù mình đã gắn với nơi đây 2 năm rồi nhưng sao mình không cảm thấy buồn vậy ?nhiều lúc mình cũng không biết mình đang nghĩ gì, đang làm gì nữa .... dù sau này có thế nào mình cũng không hối tiếc vì những gì mình đã lựa chọn.Mình có niềm tin và nhất định sẽ cố gắng !
 
hihi Ngủ một giấc dậy, thấy sảng khoái quá!
 
:alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon: :alcon:
 
Sửa lần cuối:
Định viết vài dòng tâm sự lên đây nhưng nghĩ đi nghĩ lại :alcon: mình ko lên viết thì hay hơn,sorry đã làm mất 2 bài của mục này,có gì anh mod xóa giùm em cái nhá:alcon:
 
Sửa lần cuối:
...?

...!
 
Người nào đã yêu ai thì nghĩ rằng sẽ yêu người đó suốt đời. Nghĩ như vậy là phải. Yêu mà có kỳ hạn thì không phải là yêu.

Luise Rinser
 
8h30am, một anh bạn lâu ngày alo rủ đi cafe! Hai anh em ngồi buôn chuyện với nhau một lúc. Uh, anh nói cũng phải: Cho người ta hy vọng để ng ta có động lực biến những ước mơ trở thành hiện thực!
Mình phát hiện ra bf thích nịnh thật! Đúng là con trai!
 
14h30, chuông điện thoại reo, dang ngái ngủ, thằng em bảo ra bến xe đón nó. Trời nóng kinh khủng....
 
Nhớ .... !!!
Trời mưa ..... đường vắng hơn ...... nhớ nhiều ..... chẳng biết sao .....
 
Hôm qua, say ngất ngây.
Kể ra cũng lạ, lần nào mình "say thực sự" cũng thế, chả biết đi cùng ai, ở đâu và đi bằng gì, cứ phải về nhà bằng được.
Sorry "TÌNH YÊU" - (bạn ý hay gọi mọi người là tình yêu, nên tớ cũng bắt chước bạn ý). Hôm qua đang đèo TÌNH YÊU, thế mà bỏ về nhà ngủ lúc nào không biết.
Nửa đêm tỉnh dậy mới biết là mình ở nhà, chả biết bỏ rơi TÌNH YÊU ở đâu và lúc nào nữa.
Sorry TÌNH YÊU nhé!
 
thế có biết hôm qua đi dép của ai không????????
 
thế có biết hôm qua đi dép của ai không????????

Thấy có đôi dép đẹp quá nên xỏ tạm. Sáng nay mang trả, mới biết là trả nhầm người. :D!
 
Sáng nào cũng vậy lên cty vào webketoan..... vào webketoan ...... lại vào webketoan... chẳng có gì làm,..... thằng ngồi cạnh lâu lâu lại liếc qua... kệ nó. Có việc đâu mà làm, kể cũng lạ làm nhiều thì oải, chơi nhiều cũng chán, thấy mình cứ thừa thừa thế nào ấy....... nói chung rất chán
Có ai làm gần Sư V Hạnh ND, rảnh bây giờ ko đi uống cafe nói chuyện tý hỉ..... chán kinh
0983648749
 
Sửa lần cuối:
Sáng nào cũng vậy lên cty vào webketoan..... vào webketoan ...... lại vào webketoan... chẳng có gì làm,..... thằng ngồi cạnh lâu lâu lại liếc qua... kệ nó. Có việc đâu mà làm, kể cũng lạ làm nhiều thì oải, chơi nhiều cũng chán, thấy mình cứ thừa thừa thế nào ấy....... nói chung rất chán
Có ai làm gần Sư V Hạnh ND, rảnh bây giờ ko đi uống cafe nói chuyện tý hỉ..... chán kinh
0983648749

Em đọc mà chả hiểu địa chỉ của bác ở miền nào của Tổ quốc thân yêu ?:wall:
 
Chiều nay bảo vệ tốt nghiệp rùi, nhưng sao thấy buồn quá.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top