Hoadonbanle
Guest
Muốn chớ quá ^^
Thấy có đôi dép đẹp quá nên xỏ tạm. Sáng nay mang trả, mới biết là trả nhầm người.!
ồ chúc mừng nhaque nhé có việc làm mới, việc mất bóp gọi là "có được có mất ấy mà đừng buồn nhé, cả buổi chiều nay mình cứ rối tung cả lên, mổi việc lên NH chuyển tiền cho khách hàng bên Sig mà cứ lộn xì ngầu, mấy NV ngân hàng lúc thế này lúc thế kia, tức mình chửi cho một tăng.... về ăn cơm... chiều lại tiếp tục .... chẳng đâu vào đâu cả. một ngày mệt mỏi mặc dầu ... vẫn chẳng có gì đáng gọi là làm cả
Hôm nay mình đã bắt đầu bận rộn rồi đây...đang luyện thi...ước gì bây giờ được thi đậu nhỉ?...Vào lớp, gặp lại đám bạn thân..vui quá...:dzo:
Nhật ký mỗi ngày biến thành nơi chat chit...
Phút thật lòng chẳng bao giờ đúng cả 100%...
Lời nói ra nuốt vào rất dễ..
Sự tổn thương không bao giờ bù đắp nguyên lành được...
Giục cái sim đi thì rất dễ, nhưng bỏ đi trách nhiệm thì lại quá khó...
Mình đã muốn mở lòng, nhưng đúng như người ta nói thật: cô lại nghĩ là mình là nhất đó hay sao???
Hôm nay đứng ở lầu 4 trên trường, mình chỉ chực muốn nhảy xuống đó,...nếu đứa bạn không ra chọc mình cười, có lẽ mình nhảy thật...
Đi lên cầu thang có gần 10 bậc mà té 4 lần, mấy người lạ phải bu vào đỡ mình đi nốt mấy bậc còn lại...
Hôm nay, mình không nuốt nổi 1 hột cơm, chỉ muốn bưng mặt mà khóc, nhưng lại sợ người khác thấy mình khóc...
Please forgive me...