Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Xin nghỉ việc rồi, mà còn bắt ở lại đến tháng 8 vì một lý do cực củ chuối: đến lúc đó mới có người tiếp quản công việc.
Chuối!
Tháng 8 mới có đứa mới, mất thêm ít nhất 1 tháng đào tạo thì còn....
Bực mình thật!
Ngày củ chuối!
Cũng may vẫn còn một niềm vui nho nhỏ đến từ sáng sớm.

lo gì xin nghỉ việc mà bắt ở lại thì lương lại được tăng lên
 
Ngày đầu tuần công việc nhiều quá, làm từ sáng tới giờ mới được nghỉ.
 
Công ty TNHH Sao mai TK21 có ông giám đốc chữ xấu kinh dị
Đọc toét cả mắt
mà chẳng biết ổng hỏi gì
 
Hôm nay tự nhiên thấy vui quá.
Vui vì thấy đã lâu rồi chị Tú Anh nhà ta mới lại nở nụ cười rạng rỡ. Hình như chị đang yêu. Phải không chị Tú Anh nhỉ :D)
 
Xin nghỉ việc rồi, mà còn bắt ở lại đến tháng 8 vì một lý do cực củ chuối: đến lúc đó mới có người tiếp quản công việc.
Chuối!
Tháng 8 mới có đứa mới, mất thêm ít nhất 1 tháng đào tạo thì còn....
Bực mình thật!
Ngày củ chuối!
Cũng may vẫn còn một niềm vui nho nhỏ đến từ sáng sớm.

^_^ người ta hâm mộ tài năng của anh nên mới giữ anh lại đến tháng 8 đó.
Tuy bực mình nhưng vẫn có niềm vui, vậy là tốt lắm rồi.


Ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt, nghe điện thoại của ông khách hàng mà bực cả mình, chả hiểu mô tê gì, té ra là lão gọi nhầm số, hic, đúng là bực thật!
 
Oái giời! Không biết quan tâm tới niềm vui và nỗi buồn của chị từ khi nào vậy hả?

Ngày nào em cũng có mùa xuân, phải để cho chị hưởng một ít chứ!

Hôm nay tự nhiên thấy vui quá.
Vui vì thấy đã lâu rồi chị Tú Anh nhà ta mới lại nở nụ cười rạng rỡ. Hình như chị đang yêu. Phải không chị Tú Anh nhỉ :D)
 
Ức chế!
Mấy hôm nay mình cực kỳ ức chế!
Vốn khá tự hào về khả năng kiềm chế, vậy mà hình như gần đây mình có vấn đề nên không kiềm chế được nữa rồi
 
Sửa lần cuối:
Oái giời! Không biết quan tâm tới niềm vui và nỗi buồn của chị từ khi nào vậy hả?

Ngày nào em cũng có mùa xuân, phải để cho chị hưởng một ít chứ!

Hôm nay tự nhiên thấy vui quá.
Vui vì thấy đã lâu rồi chị Tú Anh nhà ta mới lại nở nụ cười rạng rỡ. Hình như chị đang yêu. Phải không chị Tú Anh nhỉ :D)
 
Thèm uống Coca cola quá, hic hic...:pepsi:
 
Mệt mỏi, chán nản, buồn ngủ, nhớ thương, thay đổi đột ngột.
Tất cả hiện hữu cùng lúc thế này đây!
 
HÔm nay là một ngày trống rỗng....Bỏ kế toán 2 năm rồi, giờ học lại chẳng nhớ gì hết..chán..:dzo:
 
Hôm nay chẳng thấy có gì vui cả, không muốn làm việc ghé Webketoan chơi. Không biết có em nào ở Bình Dương hay Thủ Đức chưa có bồ không nhỉ nếu có thì rủ đi chơi cũng được đấy vì dạo này vẫn còn rảnh mà.
 
Khi thông báo cắt thưởng, tới tấp báo cáo vã vào mặt mình, không cần biết tới deadline kết thúc trước đó 1 ngày.
Chuối thật!
giờ phải ngồi đọc báo cáo...
 
Ngồi một lúc rồi mình đi ngủ ! nghỉ sớm mai còn lấy sức ôn bài em àh!
 
Hôm nay mình ngớ ngẩn thật..đi làm gần đến nơi mới hay đã bỏ quên cặp đựng hồ sơ ở nhà..phải chạy về lấy..xa ơi là xa...kết quả là đi trễ...híc..:dzo:
 
Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi , không muốn làm một việc gì cả, Sếp bảo đi ngân hàng mở LC thế mà từ sáng giờ làm cứ lên Web hoài à,
 
Ngày....
Tại sao trong giày mình lại cho nước nhỉ? mình có lội vào vũng nước nào đâu?
....
Ngày...
Giày mình thủng rồi, chưa nhìn thấy lỗ thủng nhưng nó thế kia thì...
Ngày...
Kệ cha nó, trời nắng đi giày thủng có sao đâu
Tối qua... mưa
Chắc chắn lại bị ướt tất cho mà xem
Sáng nay....
Có 1 lỗ thủng bằng đồng xu 5000vnd, soi thấy cả mặt trời
...
Kệ cha nó, giầy thủng nhưng mình không thủng là được.
...
Mai...
 
Ngày....
Tại sao trong giày mình lại cho nước nhỉ? mình có lội vào vũng nước nào đâu?
....
Ngày...
Giày mình thủng rồi, chưa nhìn thấy lỗ thủng nhưng nó thế kia thì...
Ngày...
Kệ cha nó, trời nắng đi giày thủng có sao đâu
Tối qua... mưa
Chắc chắn lại bị ướt tất cho mà xem
Sáng nay....
Có 1 lỗ thủng bằng đồng xu 5000vnd, soi thấy cả mặt trời
...
Kệ cha nó, giầy thủng nhưng mình không thủng là được.
...
Mai...
Vất giày đi đi chân... chim cho nó bùi bụi anh ơi!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top