Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tối qua cả nhà đi ngủ sớm, con nhóc thì cứ líu lo mãi ko chịu ngủ. Lúc sau cô nàng hỏi: mẹ ơi mẹ đẻ em bé chưa, trả lời: mẹ chưa, ba quay sang gắt: mày thức thế này thì còn lâu mẹ mới đẻ em bé. Thế là cô nàng im thít ngủ thẳng cẳng :yo yo (48):

... sau khi bé ngủ thẳng cẳng thì sao ????????? :004:
 
... sau khi bé ngủ thẳng cẳng thì sao ????????? :004:

Sau vài lần như thế thì khoảng 1 thời gian sau Mẹ sẽ trả lời con gái: mấy tháng nữa con sẽ được bế em .... :045::045::045:
 
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da ...

Đóng cử đi tu... gì vậy trời..???:wall::wall:
 
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da ...

Đóng cử đi tu... gì vậy trời..???:wall::wall:

Đóng cửa đi tu và miệng niệm Thần Chú Đại Bi Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da ... :045::045::045:
 
Phía trước không thấy chút ánh sáng le lói, sau lưng một bức tường dày mấy lớp chắn ngang, phía dưới vực thẩm sâu hun hút, xung quanh không có điểm bám víu.....Bước tiếp?? Bao giờ có lối ra? Thả rơi tự do xuống vực ? Liệu sẽ xuất hiện phép màu ?????...............................................................................
 
Úi giời hôm nay mấy bà công ty mình xuống sân đánh cầu mai lại mưa to cho mà xem, chẹp trời đang nắng đẹp. Sang đầu hè cũng phải tụt quần xuống sân thôi.
 
Úi giời hôm nay mấy bà công ty mình xuống sân đánh cầu mai lại mưa to cho mà xem, chẹp trời đang nắng đẹp. Sang đầu hè cũng phải tụt quần xuống sân thôi.

Hà hà, cô làm gì có quần mà phải tụt để xuống sân cơ chứ ........:004:
 
Trời không gió, biển không động...sao sóng cứ đánh liên hồi...
 
Trời không gió, biển không động...sao sóng cứ đánh liên hồi...

Chắc là một thể loại mới của sóng thần. Xin Cá hãy cẩn trọng bởi sức mạnh ghê gớm của nó. Chúc Cá an toàn!:sick:
 
Đi ngủ thôi .... Từ mai sẽ lại dậy sớm như dạo trước ... Dạo ấy thấy người khoẻ khoắn chứ không uể oải như bây giờ ... Cố gắng lên nào tôi ơi ....
 
Ngủ dậy rồi lại lao vào công việc như một cái máy, tự dặn lòng hôm nay sẽ kết thúc, kết thúc tất cả
 
01/03...Gần Ba tháng ròng đã qua, dường như mình đã mất nhiều thứ...?...:wall:
 
Đi ngủ thôi .... Từ mai sẽ lại dậy sớm như dạo trước ... Dạo ấy thấy người khoẻ khoắn chứ không uể oải như bây giờ ... Cố gắng lên nào tôi ơi ....

Ngày mai lại dậy sớm đi mua hạt dẻ nhé! Hí hí!
 
Ối trời ơiiiiiiiiiiiiiii !!!!sao cuộc đời con lận đận đủ thứ thế này.............
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top