Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
==> Quyết Định: Đóng cửa đi tu....:004:
Tu sớm thế thì sao hoàn thành được kế hoạch hả bạn.:004::004:
cachep87 nói:
Tự nhận thấy mình không biết hút thuốc, có biết uống rượu, có biết đánh bài...nhưng gố gắng phấn đấu đạt chỉ tiêu cuối của Thọ 103 tuổi...
 
Sắp die rùi. Hic. Tự dưng tập file tờ khai thuế k cánh mà bay. Lục cả văn phòng lên k thấy. Chẳng mang đi đâu thế mà 1 tập lại k thấy đâu.
Lo sốt vó lên, sếp bảo k cầm. Hic. Thế nó đâu rùi. Tủ thì khóa. Hic, hic. Nghĩ mà toát mồ hôi hột. Tờ khai một tháng thì còn đỡ, đây lại là 1 tập của 1 năm, giờ xin lại thật khó. Sau 1 năm ng ta chuyển hs vào lưu trữ rùi. Hi vọng nhờ mối quan hệ vụ này có thể em xuôi được.
mấy ngày hôm nay lo lắng quá đi mất. Mình đã làm sếp thất vọng. Hic. Chán đời. Mà k hiểu sao lại mất đc cơ chứ. Mọi tài liệu đều ở trong cái tủ này thui mà, có mang đi đâu đâu nhỉ? Trời ạ.
 
Nhớ lại vụ mất chứng từ cuối năm 2009...Chứng từ ngân hàng đã đóng dấu xác nhận...sau buổi liên hoan, trên đường về đánh rơi, tìm hoài không thấy...lo lắng..rồi tuyệt vọng..tự trách mình sao không cẩn thận.. người chán nản...Trưa hôm sau nhận được cuộc điện thoại từ người chủ quán cafe...hấp tấp chạy tới, nhìn thấy tập chứng từ lòng vui không tả xiết...Cảm ơn người chủ quán và nhận lại nó..Có 1 điều là: Quán cafe năm trên con đường mà hôm qua mình không hề đi qua, nhân viên của quán đã nhặt được trước cổng quán.... Con đường nơi đánh rơi và nơi nhận lại cách xa nhau... Khi còn 1 tia hy vọng thì vẫn có thể tìm thấy...Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với moon....

[video=youtube;bhC_jUPqS-Q]http://www.youtube.com/watch?v=bhC_jUPqS-Q[/video]​
 
Làm đơn giản cho khỏi gặp rắc rối mà có người lại muốn nhảy vào cho phức tạp thêm,thật là chán quá đi...
 
To Chép:
Đây cũng là bài học cho Moon về sự cẩn thận. Mình cũng đang dần tìm ra cách giải quyết trong vụ này rùi, hi vọng là mọi chuyện tốt đẹp hết. Nói chung là ngại với sếp vì mình đã làm sai. Không biết nguyên nhân vì sao lại mất nhưng nó liên quan tới KT thì mình phải có trách nhiệm giải quyết. Cũng hi vọng trước khi mất xiền để giải quyết vụ này mình cũng có may mắn như Chép. Cảm ơn Chép nhé.
 
Lâu lắm rồi chả gây sự với ai nên thấy mọi thứ cứ nhàn nhạt. Nay quyết định chiến với một người coi thế nào hehe
 
Lâu lắm rồi chả gây sự với ai nên thấy mọi thứ cứ nhàn nhạt. Nay quyết định chiến với một người coi thế nào hehe

Khổ thân cho kẻ nào gặp phải chị! Em Nô chân thành chia buồn với người đó!
 
Cái hóa đơn đầu tiên trong kiếp kế toán của mình đã chính thức bị sai. Mình đúng là con ấm ớ nhất trần đời. Chẳng cẩn thận chút nào hết. :((
Chần chừ mãi mà vẫn chưa dám nói với sếp. Nhưng mà ko nói thì cũng chả đc. Chẳng nuốt nổi cơm nữa. Hy vọng là mọi chuyện sẽ yên :((
 
Lâu lắm rồi chả gây sự với ai nên thấy mọi thứ cứ nhàn nhạt. Nay quyết định chiến với một người coi thế nào hehe

Giờ mới biết sao em lại than thân trách phận, quyết chiến với ai chứ vô cớ quyết chiến với bác Kế toán già gân như thế này thì bảo sao không bị xóa bài đừng trách. Em tưởng Chị Hai 5 tấn là ai mà thiên hạ không biết sao? (Văn phong cùng với font chữ bài viết của em, chạy đâu cho khỏi mắt xanh của Bác Kế toán già gân). Bác đã nhắc khéo, nịnh đầm em mà không để cho thiên hạ biết là may lắm rồi.
 
Giờ mới biết sao em lại than thân trách phận, quyết chiến với ai chứ vô cớ quyết chiến với bác Kế toán già gân như thế này thì bảo sao không bị xóa bài đừng trách. Em tưởng Chị Hai 5 tấn là ai mà thiên hạ không biết sao? (Văn phong cùng với font chữ bài viết của em, chạy đâu cho khỏi mắt xanh của Bác Kế toán già gân). Bác đã nhắc khéo, nịnh đầm em mà không để cho thiên hạ biết là may lắm rồi.
sặc, nhắc nhở lần 3 má mìn nhá, kẻo lại banh xác bên đó
 
Giờ mới biết sao em lại than thân trách phận, quyết chiến với ai chứ vô cớ quyết chiến với bác Kế toán già gân như thế này thì bảo sao không bị xóa bài đừng trách. Em tưởng Chị Hai 5 tấn là ai mà thiên hạ không biết sao? (Văn phong cùng với font chữ bài viết của em, chạy đâu cho khỏi mắt xanh của Bác Kế toán già gân). Bác đã nhắc khéo, nịnh đầm em mà không để cho thiên hạ biết là may lắm rồi.

Hé hé thế anh chửa biết Em xấu gái nhưng là đầu gấu đất Thái hử, lâu lắm ko nói chuyên với chú GG nên nay chọc cho chú í chơi cho nóng người chứ ngoài Bắc đang mưa lạnh quá. Thành thật xin lỗi chú GG nếu có đùa hơi quá trớn.
 
Mai mua tặng mẹ, tặng chị và tặng mình...
Tổng cộng 4 bó hoa!
 
Sự vô cảm sẽ giết chết tình người ...!!!
 
8/3 với em rất chi là buồn
buồn vì Bin nhập ngũ 21 tháng nữa mới về
hixxx, e sẽ nhớ Bin lắm lắm nhất là lúc nhìn Bin khóc e thấy thương Bin ghê!
nhưng mà em còn buồn hơn khi hôm nay biết tin chị Song
trời ơi, saoooo lại thế cơ chứ, tin đồn thì nhiều, nhưg hôm nay thì thật rồi
em thương 2 người nìu lắm!!!!!
 
Hôm nay rảnh, đi 1 vòng xì pam...
Thấy thương topic này quá... Xưa xôm tụ là thế, giờ thấy heo hắt im lìm quá :045:

Từ ngày bị xóa bài với mật độ dày đặc vì viết ko theo kiểu... nhật ký. Các spamer cũng tìm mảnh đất mới:rotfl::rotfl::rotfl:
 
Status ngày hôm nay:

SẮP HOÀN THÀNH RỒI ... CỐ LÊN NÀO ...

HÌ HÀ ...

HÌ HỤC ...

HÍT THỞ ...

HÍT THỞ ...

HÍT HÍT ...

THỞ THỞ ...

:dance2::dance2::dance2: :yo yo (29)::yo yo (29)::yo yo (29):
 
Còn 9 ngày nữa mà chưa chưa thấy gì tốt đẹp....:yo yo (4):
 
Có mấy bạn cứ tranh thủ tiểu xảo để Quảng Cáo. Phần nào mình chấp nhận được sẽ bỏ qua. Phần còn lại sẽ xóa nhiệt tình. Các bạn có thể tạo bao nhiêu Topic cũng được, nhưng mình sẽ xóa nếu thấy nó không phù hợp. Nặng hơn nữa sẽ Ban Nick.

Vài lời cảnh báo đối với một số Thành Viên được trả tiền để qua Website khác Quảng Cáo ( không được chấp nhận và nằm ngoài khu vực cho phép)
 
Ngày hôm nay chịu khó gớm, chi chẳm quá đi mất, sáng lẫn chiều đều mải miết cày ... Hôm nay, Ly ngoan quá Ly à , tự thưởng 1 cái kiss nào ... :002::002: ... Cố lên nhá ... Sắp hoàn thành rồi .. Phải xong vụ này và còn một vụ nho nhỏ nữa là có thể lên kế hoạch ăn chơi rồi :029::029:... Sếp bảo năm nay sẽ cho mình đi ăn chơi xả láng, trong năm có mấy kế hoạch đi đây đi đó là có mình trong danh sách hết ... Ối giời, sức đâu mà ham hố thế cơ chứ ...:rotfl::rotfl:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top