Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Buồn... ngủ... khiếp! Hic hic
 
Cứ tưởng Tigon đang tâm sự bằng tiếng nước ngoài cơ đấy! Định lôi từ điển ra dịch, nhưng là lời bài hát thì thôi!:)

He he, lâu lắm mới thấy vào đây để lại dấu tích thế này nhỉ?

@taoxanh: Send sang đi, khỏi qua company nhể? hí hí
 
Lại bị trêu! Điên thật! huhuhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
lại một ngày chả có gì để làm, hơi chán nhưng đọc được mấy truyện ngắn hay quá..... đỡ buồn
...em tính bỏ anh thật sao????
 
Hic hic... đói bụng, nấu mì lẩu Thái... + lát chanh + trái ớt = mì lẩu... dấm chua cay! :wall: :wall:
 
What can I do? Will I be getting through? Now that must try, to leave it all behind. Did you see, what you have done to me? So hard to justify. Slowly it's passing by....

Bài này buồn nhỉ? làm mình buồn ngủ hơn, hix
Chị ơi, sao thế??Buồn hả chị??Thương chị lắm, có gì thì kể bé nghe nè, đừng buồn chị nhé!!Yêu chị nhìu!!:inlove:
 
Hôm nay không vui như mong đợi, tuy nhiên, biết nhận ra điều này và chấp nhận nó cũng là may mắn rồi. Cố lên thu6 ơi!:inlove:
 
Một mơ ước nhỏ nhưng lại lớn lao, bình dị nhưng lại thiêng liêng, gần nhưng lại xa vời quá!! Ôi! cuộc sống! ước gì có một điều ước, một điều ước thôi...
 
Ngày... tháng.... năm......

Hôm qua mưa, sáng nay mát trời thật. Đấy, thế mới là thời tiết mùa thu chứ. Mùa thu đáng yêu !

@Bé_xinh: Thks, Hum nào rảnh nói chuyện nghen.
 
Hậu đậu như vợ thằng Đậu! :wall: :wall: :wall:
 
Hic! Không hiểu sao dạo này đầu óc mình làm sao vậy cứ nghĩ ngợi nhiều quá.... mà sao không nghĩ không được!:wall::wall::wall:
Cố gắng, cố gắng nhưng rồi chẳng biết nữa..... đọc sách thì chẳng chịu đọc ...
 
Sửa lần cuối:
Hic! Không hiểu sao dạo này đầu óc mình làm sao vậy cứ nghĩ ngợi nhiều quá.... mà sao không nghĩ không được!:wall::wall::wall:
Cố gắng, cố gắng nhưng rồi chẳng biết nữa..... đọc sách thì chẳng chịu đọc ...
Lại tương tư rùi chứ gì, để H giải quyết hộ cho nhé, còn nhớ vụ bimbim chưa có đâu đấy nhé, cho nợ.
 
Tô hủ tiếu + trái ổi + ly nước lọc = Buồn ngủ! :wall: :wall: :wall:
 
Lại tương tư rùi chứ gì, để H giải quyết hộ cho nhé, còn nhớ vụ bimbim chưa có đâu đấy nhé, cho nợ.
Bạn H nói vậy làm mình sợ quá ta...! Bim bim tăng cho baby of Hiền lúc nào cũng có ah... Nhưng chẳng lẽ lại để cho H ăn hết sao??? Khi nào gặp baby of Hiền thì mình tặng baby liền ah.
 
Đang uống nước tắc (Quất)! Ngon thật! Cái vị ngòn ngọt của đường, cái vị chua chua thanh thanh của tắc sao mà nó ngon đến tận đầu lưỡi. Hic, mỗi ngày mình cũng làm thế mà sao... chả có được cái vị này nhỉ? Hôm trước lắc cafe xong cũng... chẳng uống được vì... hỏng giống cafe mà cũng hỏng ra món gì hết! Mình nhớ là lắc nhiều lắm mà... thế mà... khi rót ra ly chả thấy có tí bọt bèo nào trôi nổi hết... :( Có người phải lắc lại cho mình uống... :banana: Hic hic, thì mình cũng làm đúng đủ bấy nhiêu thứ gia vị ấy mà sao lại... thế được nhỉ? Cũng cái công thức ấy mà... Ôi thôi! Biết nhiều khổ nhiều! Hỏng biết lại nhờ người khác làm hộ cho. Hí hí... có khi mai mốt lại nhờ người yêu hộ cho... nhờ! :angel:
 
Lại vùng Đông Nam Bộ, ông thầy này phiền phức quá...:wall:kiếm hoài mà chẳng thấy có gì đặc biệt, mỏi cả mắt, chắc lại tăng độ nữa rồi:eyepop:...
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! why not???????????????? sad sad!!!!!!!!!unhappy
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top