Mẹ chuẩn bị được tăng lương...........smile....smile!
hà hà...cái này táo hỏi Sếp đã nhá...sớm reply lại.Vì mới tăng rùi...nếu tăng nữa thì S cho đi MACAO sớm.Hì!:bigok:Chừng nào táo mới được tăng lương???????? :bigok::bigok:
Doanh thu: 1+1=2, 1+2= 100.000.000.000.000.000.000......................... Sếp bảo thế.
Chi phí: 1+1=2, 1+2=0, 1+3=0, 1.000.000.000*n = 0............................. Sếp cũng bảo thế.
Mệt.
:wall:ngày chết tiệt!
Giao hợp đồng ko gặp người cần gặp, gặp cái lão vắt chân lên bàn, đúng mất lịc sự, điện thoại khách hàng hoài ko ai bắt máy, fax lấy mấy cái báo giá thì máy fax hết phim,hic, điện thoại cho người ta tới sửa từ 1h đến 4 giờ ko thấy mặt mũi đâu, hic, 2 cái fax mắc trong máy, hic, ko làm ăn gì được, chán, vậy là lại lỡ hẹn nữa, chán!!!!
Đang muốn măm măm, có người tận LS bảo dẫn ăn lẩu dê, hic hic!!!:wall:
Có cách diệt...liên hệ van_kttc, tôi sẽ giúp bạn nếu bạn muốn.Trời ơi ! Có ai khổ như mình không. máy bị dính Marco trong excel của 1 công ty khách hàng gửi đến, thế là có bao nhiêu file sử dụng bằng Excel dính chưởng hết. Đã thế lại còn tự nhân bản lên vài trăm bảng nữa chứ thật chán đời quá đi thôi
Hôm nay là ngày kỷ niêm 10 năm ngày thành lập Cty, Tính đến thời điểm này > 1 năm mình vào công ty rồi. Mình chán quá, mình có khả năng làm được nhưng xếp lại bảo mình chuyển máy tính ra cửa kho ngồi làm việc với 01 thủ kho (người hỗ trợ mình) và ngồi làm việc cùng với công nhân. Như vậy thì mình ức chế lắm. Mặc dù mình đã dốc hết sức làm việc cho Cty nhưng mình không muốn làm việc ở vị trí đó. Xuốt ngày chỉ nhập với xuất. Có khi mình nghỉ nơi này mất thôi. Mình thích làm kế toán hơn, mình thích giải quyết những công việc khó hơn. Nói chung là mình thấy công ty sắp xếp người làm không hợp lý. Hôm qua dọn kho - Xếp lôi lượng hàng hỏng nếu bán bây h được >100. triệu mà không có trên số sách????????? "Khiếp thật" - vật tư nhức đầu thật, có lẽ tôi! Mặc dù làm việc với xếp rất hay nhưng do xếp bố trí vậy thì có lẽ mình đành ra đi, đến đâu mà mình có thể phát triển khả năng của mình. Chắc sau đợt liên hoan này phân công lại (nếu mình ra kho ngồi) chắc mình không làm nữa. Mình sẽ cố gắng cải tổ cái kho lớn đó thật tốt sau đó mình đi. Buồn thật