Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
thobong2412

thobong2412

Trung cấp
29/1/07
123
0
16
42
Hà nội
Hqua đáng lẽ ra mình đi học buổi đầu tiên, vậy mà lại bị muộn giờ nên không học đc. Đành để tuần sau vậy. Hơi chán 1 chút vì ko đc như kế hoạch đặt ra...
Hnay bận suốt từ sáng đến giờ mới đc rảnh rỗi 1 chút, hic hic...Mỗi lần S sang mình đều trở nên bận rộn quá mức bình thường.Nhưng ngày kia S lại về nước rồi. Nói thật lòng thì S sang mình bận nhưng cũng thấy rất vui vì S rất tình cảm, quan tâm đến NV (Mọi ng trong cty đều gọi S là "ông", hi hi...vì S cũng sắp sang U 70 rồi...). 2 tháng nay S ở lại VN chỉ 3-4 ngày rồi lại về nước, chán thật! Tối nay mấy NV trong cty lại đi ăn cùng S (Thật sự thì mình chẳng hứng thú với mấy vụ ăn uống này nhưng vẫn fải đi)
Sắp hết năm rồi, nhanh thật đấy !Thời gian trôi qua như tên bắn vậy! Nhưng mình rất mong chờ năm mới vì mình hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Bất chợt nghe bài Chiều Tím...
Chiều Tím, Chiều nhớ thương ai, người em gót hài, tóc buông xoã vai...
Ai nhớ mắt xanh năm nào.... kề 2 mái đầu nhìn mây tím nhớ nhau....
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Hôm nay sinh nhật bố mà con lại bị ốm, phải nằm ở nhà buồn quá bố ui, giờ này chắc bố và các cô, chú, các anh, chị đang vui vẻ, bố lại còn bảo bố sắp say tới nơi rùi, bố mà say ai mang bánh kem về cho con đây huuuu.
Thôi con ở nhà online chúc mừng bố sinh nhật thật bố vui.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Hôm nay sinh nhật bố mà con lại bị ốm, phải nằm ở nhà buồn quá bố ui, giờ này chắc bố và các cô, chú, các anh, chị đang vui vẻ, bố lại còn bảo bố sắp say tới nơi rùi, bố mà say ai mang bánh kem về cho con đây huuuu.
Thôi con ở nhà online chúc mừng bố sinh nhật thật bố vui.
SN bố maitrinh lại là anh trai taoxanh...xưng hô sao đây?...Chị gái taoxanh cũng vừa nhắn tin thông báo sinh nhật bố cậu vui vẻ và đông người lắm...táo tiếc hùi hụi vì ở quá xa...có lẽ mình sớm chuyển khẩu vào Nam với chị gái để theo chị đi nhậu thôi....huuuuu.Có lẽ giờ này đang chạm cành cạch cốc rùi.Hi vọng ko có ai phải đeo Xô vào cổ...haaa! Chúc anh trai buổi tối SN hạnh phúc và thật ý nghĩa.:bigok:
 
H

hoangmacs

Guest
16/11/07
18
0
0
viet
vừa đi học về, lên mạng là nhảy vào webketoan liền, xem cọi mới không, cũng không có nhiều thông tin hấp dẫn, chuẩn bị ra trường rồi, nhiều thứ để lo, nhứt đầu wa, lại thêm mấy chuyện tình củm càng rối thêm. quyết định tập trung và học kỳ cuối thôi, gần được làm luận văn rồi, bỏ phí lắm. Mà không có gắng có muốn làm cũng không được bé ah. Cuộc sống khổ thế đấy, tại sao cứ học mãi nhỉ, chỉ mong mau ra trường kiếm tiền thôi, xin tiền hoài thấy có lỗi với bố mẹ ghê.
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Như thành thói quen, cứ vào mạng là phải nhảy ngay vào webketoan(nghiện mất rồi).Hơ hơ...mà mình có phải dân kế toán đâu nhỉ( mình ko nói ra cũng chẳng ai biết), mặc kệ vào đấy vui hơn diễn đàn của dân CNTT... Vào "phút nghỉ ngơi" đọc bài của các anh, các chị mà nhiều lúc buồn thế mà mình phải bật cười .Trời ơi, mọi người vui tính thật như không ai có nỗi buồn vậy nhưng sang đến "Nhật ký mỗi ngày" thì tâm trạng lại khác, hóa ra ai cũng có những suy nghĩ, những nỗi buồn riêng muỗn được tâm sự chia sẻ cùng mọi người . Mình có bao giờ viết Nhật Ký đâu, thế mà vào đến đây có khi ngày post mấy bài (nhiều khi mấy ngày mới post 1 bài)....thoải mái hơn hẳn. Cám ơn webketoan!!! :thanx:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Đã sang ngày mới được 50 phút...lại một đêm nữa E mất ngủ! Tại sao E lại suy nghĩ và dằn vặt bản thân nhiều đến vậy...Nếu ko có chuyện xấu đến với anh có lẽ E đã ko như thế này! Chị gái khuyên đừng suy nghĩ nhiều về những điều anh ấy nói trong lúc này, nhưng mình ko thể vứt bỏ ra khỏi đầu nổi...cái gì đã lọt vào đầu mình rồi thì khó mà rơi ra ngoài được. Mình cảm thấy mình có lỗi trong chuyện đó...Chuyện tới chia sẻ thăm anh chỉ đơn thuần là một người bạn cũ, bình thường như bao người bạn khác của anh....vậy mà anh lại nghĩ những điều em làm đó là sự ban ơn, là lòng thương hại em dành cho anh uh? Thật buồn vì sao anh lại có thể nghĩ em như vậy, một câu nói vô tình của anh cũng đủ làm em cảm thấy bị tổn thương...em đang băn khoăn khoảng thời gian còn lại anh nằm viện em có nên tới thăm anh nữa ko? Anh ko chịu uống thuốc, ko chịu tiêm để lành vết thương đơn giản vì anh muốn em tới thăm anh hàng ngày!...anh làm như vậy em cảm thấy đau lòng và ko thể nhắm mắt đc...Anh làm cho em phải suy nghĩ nặng nề về điều đó. Tự dưng em trở thành kẻ có tội...Thật ko thể hiểu nổi.bế tắc!Có đến nữa hay ko...hay thỉnh thoảng!lòng rối bời ko biết làm thế nào cho phải lẽ....Ngày mai rồi sẽ ra sao? sẽ ra sao? có lẽ cũng chả sao?...uh.chắc thế...ko sao đâu.Cứ làm như điều mình muốn và đừng thái quá!
Còn nhiều bài tập và tiểu luận không học nổi...Còn nhiều việc phải làm nhưng ko có nhã hứng làm việc....ko ngủ vì nặng lòng....không khóc vì khóc chả giải quyết được gì...chỉ ngồi nghĩ nghợi vớ vẩn về những gì mình đã đón nhận...thức đêm mới biết đêm dài.
 
Sửa lần cuối:
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Hình như Hà nội có nhiều cửa hàng dược có bán thuốc ngủ đấy em.Có người dám làm em mất ngủ cơ à?
 
thobong2412

thobong2412

Trung cấp
29/1/07
123
0
16
42
Hà nội
Mình đã gấp đc 7 ngôi sao, mỗi ngày 1 ngôi sao, hộp đựng sao của mình đã có đủ 7 màu rồi (thật trùng hợp vì khi mua mình cũng ko để ý là nó có mấy màu nữa). Ko biết mình sẽ còn gấp bao nhiêu ngôi sao nữa, chắc là sẽ rất nhiều, rất nhiều. Mỗi hộp sao của mình sẽ có 1 ý nghĩa riêng. Vậy ko biết mình sẽ gấp sao đến bao giờ nhỉ???Cái đó chắc chỉ có thời gian mới trả lời đc thôi...Mình có 1 mong ước...
 
K

kimyen83

Guest
21/9/06
24
0
0
bien hoa
Tự nhiên có người buồn mình vô cớ rùi ko thèm online, ko thèm vào wkt luôn.Hôm nay online, thì mình hỏi ko thèm trả lời, chẳng hiểu tại sao, botay.com.......:wall:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Lạc đường, lạc đường và lạc đường!
:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:​
 
T

tomorrow

Guest
11/10/07
5
0
0
Hà Nội
Cuối năm. Bận túi bụi. Đám cưới triền miên. Kế hoạch luôn bị đảo lộn. Chả hiểu ra làm sao. :wall::wall::wall:
P/S: Hạnh phúc dẫu thật mong manh, lòng bình yên tôi không tiếc nuối...
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Lại 1 ngày sắp sửa trôi wa.
...."Tổng kết lại cho chị mấy cái HĐ đầu ra & đầu vào, để chị coi có đủ ko, ko thì kiếm thêm vài cái nữa" - bà sếp nói.....
Sao mình lại làm ở đây nhỉ?? :wall::wall: Có người đòi làm công việc của mình luôn rồi => nghỉ cho mau mập coi. :alcon:
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Từ sáng đến giờ cứ quanh quẩn mà ko biết phải giải quyết sao nữa. Quay đi quay lại đến .....:eyepop: chóng mặt mà vẫn ko thấy ai bên cạnh để chia sẻ với mình lúc này nhỉ, vẫn cứ phải một mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt ....thật là mệt mỏi. Giá như ... quay lại 1 năm trước đây, có người ấy bên cạnh thì chắc mình cũng ko phải tự giải quyết mọi vấn đề 1 mình như thế này .....TẠI SAO, TẠI SAO???? :wall::wall::wall:
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Sao ông tơ bà mối đối sử với mình tệ thiệt. Mình chuẩn bị nghía ai thì hoá ra ấy chuẩn bị có con, hay sắp có vợ. :freddy:Còn ai muốn có vợ ko? cứ lên danh sách cho Gấu này nghía là có vợ ngay nè:wall:. Hu hu hu. Ê sắc đến khi nào đây hở?:alcon:
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Sao ông tơ bà mối đối sử với mình tệ thiệt. Mình chuẩn bị nghía ai thì hoá ra ấy chuẩn bị có con, hay sắp có vợ. :freddy:Còn ai muốn có vợ ko? cứ lên danh sách cho Gấu này nghía là có vợ ngay nè:wall:. Hu hu hu. Ê sắc đến khi nào đây hở?:alcon:


Gấu ngiá sao k xem tình hình trước rùi nghía..
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thành thói quen mất rồi. Mỗi lần từ công ty về nhà mình phải vào Nhật ký viết một cái gì đó, có lẽ là khoe về nhà muộn...
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Hôm nay mất tí máu và 2triệu tiền "ngu". tức trào máu.:wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều