Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ôi vẫn đau bụng quá trời! Hok biết đến bao giờ mới hết đây ? có lẽ lại phải ăn chay thui:005:
 
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

Việt Nam mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay.

Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau

Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh.

Mà bởi vì bầu trời rất là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa

Trái tim em vẫn chẳng được vỡ oà
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dờn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh

Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi môi anh
 
Lo lo, buồn buồn, chán nản.

có những nỗi buồn không đáy thời gian
có những nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
chưa tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi:angel::angel::angel:
 
có những nỗi buồn không đáy thời gian
có những nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
chưa tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi:angel::angel::angel:

Thơ hay nhở! :cool2:
 
Một buổi sáng vô tích sự ........:wall::wall::wall:


==========
15h55:
Yeah ... đã xong .... Buổi chiều bù buổi sáng :045: Mọi việc đã hoàn thành ...
Giờ bắt tay vào giải quyết nốt mấy kế hoạch lớn lao thôi .....:dzo: ( Nói thế chứ còn cả núi đấy .. híc, cứ đào mãi bằng cái xẻng con thì bao giờ núi mới sập đây hở trời :freddy:)
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay có Sếp từ Korea bay sang nên họp từ chiều đến tận 21h hơn.Biết tin xấu về sức khoẻ của anh từ chiều nhưng trong fòng họp ko liên lạc nổi với Linda!
Giờ ngồi đây mà lòng chán nản. Mong Anh Hero vượt qua đc thời khắc khó khăn nhất của đời mình, lúc này!
 
hihi, hum nay ngồi lục tìm ít sách vở, lang thang trên các các cửa hàng máy tính và về nhà với bao ý tưởng.

Mệt !

Ngồi nghe nhạc... Tình yêu lọ lem...
 
Mới có quyết định tăng lương.... đúng như mình nghĩ: quá thấp... buồn....
Vào đổi ngay cái hình đại diện :(
 
Còn 4 hôm nữa, đi ngủ thôi :sleep:
 
Nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng ....
Cười với nhau bằng nụ cười gượng gạo ....
Nói chuyện với nhau bằng những câu nói đứt quãng, rời rạc và nhạt nhẽo ....
Hiểu lầm --> Mất lòng tin --> Không còn tôn trọng --> Xa cách --> Làm sao tồn tại ????????????:alcon:
 
Hôm nay là thứ 6 nữa rồi lại hết 1 tuần nữa ,chúc moị người có 2 ngày nghỉ cuối tuần được vui vẻ nhé
 
Hic, tập tành chơi tá lả trên mạng với em VanChau, chả kịp nhìn quân bài, móm liên tục, bắt đền em VanChau nhé, rủ rê chị bài bạc hư người, lại còn thức khuya nữa chứ:006::eyepop:
 
Cuộc sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền làm mọi người trở nên chai cứng rồi chăng? Muốn đùa vui một chút cho không khí bớt tẻ nhạt nhưng có lẽ cũng ko ổn, mọi người lại nhìn mình với con mắt khác. Chán! Từ giờ mình sẽ điều chỉnh vậy, sống như thế này không thoải mái nhưng cố mà chịu thôi.
 
Cuối tuần rồi, thế mà chả có kế hoạch hẹn hò cùng ai cả. Chán cảnh cô đơn lắm rồi.:016:
 
Cuối tuần rồi nhưng mai vẫn đi làm, để nghỉ bù 2/9 4ngày liền, CN thì lại kín lịch cả ngày rồi... Cuối tuần này sẽ trôi qua quá nhanh đây!
 
Hic, tập tành chơi tá lả trên mạng với em VanChau, chả kịp nhìn quân bài, móm liên tục, bắt đền em VanChau nhé, rủ rê chị bài bạc hư người, lại còn thức khuya nữa chứ:006::eyepop:

Ối zời, hóa ra là vậy, thảo nào... he he
 
Bài bạc kinh quá, thảo nào lúc nào cũng bận rộn!
 
Sinh nhật anh Hyper, hát hò hoành tráng tới giờ này mới về, mệt nhưng vui. Hôm nay thấy mình máu thật: nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc xanh chơi hết, lại còn dành cả mic của Thanh252vn nữa chứ, hic hic càng ngày càng đua đòi tợn :1nono::005:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top