Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Đến nay mới phát hiện ra, dùng FF thì các hình động nó nhanh hơn bình thường, trông mà tức cười..he he
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Một buổi sáng không vào WKT. Chẳng thấy nhớ như mọi khi ... Cả sáng cũng làm được mấy việc đáng kể ... Nhưng cũng chẳng thể gạt những thứ cần gạt ra khỏi đầu ...


@ Kính cận: Cám ơn Kính về những bài thơ nhé ... Thật vui và hạnh phúc khi bên mình có những người bạn như Kính ... và cả ( cho dù những nỗi buồn đôi khi do họ mang đến ...) .....
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Hãy tươi cười lên cho cuộc đời vui vẻ, Cóc hãy nhớ rằng không có nỗi buồn nào không thể vượt qua? Không nỗi đau nào không thể xoá bỏ?
 
C

chocolate4u

Guest
16/10/08
3
0
0
18
Hà nội
Hôm nay mình làm sao ấy nhỉ .......? Khoong có hứng làm việc như mọi ngày . Có lẽ minh cần phải lấy lại cân bằng ???????????????????????
 
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
377
0
16
Bắc Ninh
2/9 à? Không biết hôm đó mình đã làm gì nhỉ? Có lẽ là về quê ngoại với vợ và con gái chăng? Hay là đi chơi với bạn bè nhỉ? Sao dạo này đầu óc mình lại có vấn đề như thế chứ? Như vậy thì với vô vàn con số Nợ - Nợ, Có - Có làm sao nhở cho xuể đây???
 
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
377
0
16
Bắc Ninh
Một buổi sáng không vào WKT. Chẳng thấy nhớ như mọi khi ... Cả sáng cũng làm được mấy việc đáng kể ... Nhưng cũng chẳng thể gạt những thứ cần gạt ra khỏi đầu ...


@ Kính cận: Cám ơn Kính về những bài thơ nhé ... Thật vui và hạnh phúc khi bên mình có những người bạn như Kính ... và cả ( cho dù những nỗi buồn đôi khi do họ mang đến ...) .....

Bốn biển là nhà, tất cả các thành viên trong diễn đàn đều là anh em cùng chung tay xây dựng một diễn đàn ngày một lớn mạnh, đúng như tiêu đề của WKT: "CỘNG ĐỒNG TẠO NÊN SỨC MẠNH".
 
T

tranhoangmaianh

Sơ cấp
16/10/08
36
0
0
38
Ha Noi
17/10/08: Buồn quá lên đây để xả cho hết buồn. Đi học về, lao ngay vào cái máy tính. Đầu tiên là online YM, thói quen thôi từ gần một năm nay rồi. Sau đó là lướt nét xem tin tức. Biết Webketoan lâu rồi nhưng em chỉ loanh quanh ở vòng ngoài. Bây giờ sẽ lượn lờ vòng trong và sau là gì nữa thì em chưa biết :p.
Nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ site này mà em học hỏi thêm rất nhiều điều :020:
 
Sửa lần cuối:
A

amisare

Sơ cấp
15/7/08
2
0
1
chỗ cũ!
Điện thoại, điện thoại, bỏ cả ngày thứ 7, chủ nhật là vì ai? Giờ thì kẹt cứng lại. Nhận điện thoại từ tối qua, vừa nhận khi nãy cũng thế. Làm đơn à? không. Tại sao lại phải rắc rối và phức tạp hóa lên trong khi có thể đơn giản nó đi rất nhiều nếu muốn. Nghỉ - không nghỉ bên này cũng phải nghỉ bên kia, có bên nào cho nghỉ với vẻ mặt hài lòng đâu. Càng nghĩ đến càng bực, trong tay mà không thể điều khiển được. Thiếu sự hợp tác. Nhát tay.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Gọi điện cho EM mới biết tin CHỊ đã lên chức Trưởng phòng ... Chúc mừng chị ... Em nhớ Chị và Em nhiều .... :018:

-------------------
Nói chuyện ... Chỉ cần một câu thôi mà nhói cả lòng ... Do đâu chứ ??? Tâm trạng chung à ??? ừ, có lẽ đúng vì cuộc sống đâu chỉ có tình bạn .... Còn nhiều mối lo nữa mà phải không ??? Vậy mà sao vẫn làm cho nhau phải thêm bận tâm vì những chuyện đáng lẽ ra không đáng có ... Một lời xin lỗi ...
 
Sửa lần cuối:
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
377
0
16
Bắc Ninh
híc!biết cái gì mà nói ra thì nói làm gì!?Em không biết là thiếu gì nữa. Hỏi nhỏ!?Bác còn thừa cái gì đó!Dùng được không?Cho em nhé!!

Hi hi, cái thừa đó chỉ đủ để bù vào cái thiếu của đó thôi! Và dĩ nhiên là dùng được rồi!
 
N

Nam Anh

Guest
27/9/07
2
0
0
44
somewhere else so far
Tự dưng thấy hoang mang quá. Con người sao mà rắc rối thế không biết. Không đi học, không thấy tiếc vì hok được học, mà lại thấy tiếc vì cảm giác không có ngưới chờ mình:wall:
Why?
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Nhiều nỗi niềm, nhiều điều muốn nói, nhiều cảm xúc không cất nên lời, đành chôn sâu vào cõi lòng ta.
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
Lâu rồi ko vào webketoan , thấy nhớ nhưng chẳng làm cách nào được, cuối cùng mình đã hoàn thành công việc nhưng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết xong mong rằng sẽ qua tất cả chỉ cần mình có một sự cố gắng , giờ chỉ có biết mỗi ngày một cố gắng để có thể vượt qua tất cả.
Một chút bâng khuâng một chút nhớ, tự dưng mình cảm thấy buồn quá chẳng biết lựa chọn của mình có đúng ko nữa nhưng dù sao mình cảm thấy HP và vui vẻ có lẽ cuộc sốngchỉ cần có vậy mặc dù bên cạnh đó nước mắt cũng nhiều nhưng tại sao mình lại có một cảm giác nhớ đến thế nhớ một ngưồi và muốn nói chuyện với họ mặc dù biết chả được như thế, đúng là cuộc sống phức tạp hơn mình tưởng.
mình rất mong thời gian trôi nhanh để mình lại được trở về đúng với mình của ngày xưa, vui vẻ hay cười và giao lưu với tất cả những người bạn của mình , với webketoan và những người bạn trên webketoan , mình rất nhớ mọi người
Chúc các bạn của mình luôn vui vẻ và có nhiều tiếng cười
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
một ngày dài...............thật dài.........................:043:
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
dẫu bao lần nhắc mình đừng nhớ, nỗi nhớ chẳng vâng lời nỗi nhớ thầm gọi tên...
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Lại một đêm không ngủ ... Mệt mỏi , chắc ốm mất thôi ....

===============================


@ Thuỷ: Thế là bà đã trở lại ... Tôi muốn gọi điện cho ba mà chẳng đào đâu ra số đt. Nick thì chẳng biết ... Bà lặn kỹ quá đấy .... Đọc nhật ký biết bà đã khá hơn là tôi mừng rồi ....
:ezpi_hear ( Con bé T dạo này cũng biến đi đâu ấy nhỉ???? :017:
 
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
Dạo này mình làm sao thế?
Thần kinh mất rồi...............
Tồi tệ đến thế là cùng.
 
T

TKV

Trung cấp
1/8/07
53
1
0
HN
Tự nhiên, hôm nay, xúi quẩy quá. Hai người vượt đèn đỏ phóng nhanh công an không bắt được nên dơ cái gạt vào xe mình. Hỏi lý do kêu vượt đèn đỏ, mình nói em đi đúng luật mà, thì lại bị thêm một tội chống đối người thi hành công vụ, "không vào nộp phạt thì tôi thu xe bây giờ," nộp phạt 200N hắn chua chát nói. Mình nói 200N em không có, hắn quát "thế có bao nhiêu?" Huhuhu... làm thế nào để có thêm một khoản thu nhập bất thường để chi cho cái khoản chi phí bất thường kia bây giờ. Phạm luật thì nộp phạt đã đành, đằng này ....
 
Sửa lần cuối:
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Ngày 22/10/2008 này thi rồi mà học không vô. Toàn nghĩ ngợi lung tung ko tập trung được. Chắc bỏ thi quá :(
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều