Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
I like your romance but your malicious scares me. How could these things come together? What do u want from me? I thought u want the truth n I've tried to tell u but u didnt seem to be interested in it. U rejected. Then what else do u want?
The price of peace n calm seems to be so expensive. Should I have to exchage my life for it?
 
Đợi mãi mới thấy EM của eternity lên tiếng ặckk ặckk .... :045:

( Bà chị dâu kia, liệu hồn nhá. Méc anh trai bây giờ đấy :023:

Đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng :004: Cô coi lại đi, chị dâu cô đã xơ múi được gì đâu :biggthump

Marlboro: Ông mà còn nói với tui bằng giọng chua loét thế á :030: tui cá là thư ký còn chơi ông vài lần nữa, vụ sinh nhật năm trước vẫn còn nhẹ nhàng lém :002:
 
Đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng :004: Cô coi lại đi, chị dâu cô đã xơ múi được gì đâu :biggthump
Ớ, phải chặn ngay từ đầu chứ. Đợi đến khi xơ múi được gì rồi thì hậu quả khó lường à :drummer:


=================
Bắt đầu ngày mới, tuần mới nào. Cuối năm rồi ......
 
Bác nào biết giải thích giùm Pear với: Pear nhận được tin nhắn và visitor message trên web mà ko reply được là sao...hic
 
Bác nào biết giải thích giùm Pear với: Pear nhận được tin nhắn và visitor message trên web mà ko reply được là sao...hic
Hèn gì gửi cho cái tin về món xôi trám mà mãi chẳng thấy trả lời. Tưởng đâu đang kiêu với em chồng chứ :023:
TB lại: Kế hoạch bị hoãn òi ... híc híc híc ...
 
...Bão rồi!!!
 
Tuần mới rồi. Công việc cuối năm bộn bề. Kế hoạch sang năm đã bắt đầu hoàn tất. Các dự án đã có chữ ký, lại bắt đầu công tác triền miên.


( Nhớ EM nhiều hơn)
 
Ngày quái quỷ ... :wall::wall::wall:
Ngày xui xẻo ... :wall::wall::wall:
Ngày con quạ ... :wall::wall::wall:
:wall::wall::wall: :wall::wall::wall: :wall::wall::wall: :wall::wall::wall: :wall::wall::wall: :wall::wall::wall:

 
Ngày quái quỷ ... :wall::wall::wall:
Ngày xui xẻo ... :wall::wall::wall:
Ngày con quạ ... :wall::wall::wall:
:wall::wall::wall: :wall::wall::wall: :wall::wall::wall: :wall::wall::wall: :wall::wall::wall: :wall::wall::wall:


Chúc mừng Cóc :drummer:
 
Nhật ký ...
Nhật ký ...
Nhật ký ...
:wall::wall::wall:
 
Trưa nhận được tin nóng! Chiều lật đật vào xem...té xỉu!:055: (bớ người ta!!! chị em nhà này nổi loạn hết roài!)

 
Trưa nhận được tin nóng! Chiều lật đật vào xem...té xỉu!:055:(bớ người ta!!! chị em nhà này nổi loạn hết roài!)

Làm gì mà gào to thế hử :023: Lại cùng lão bà kia hợp tác vụ gì đấy :044:



======================
Cả trưa chạy như cờ lông công, mệt quá đi mất. Đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng, đói mốc cả mép... Gặm bánh mì, uống nước nguội suông vậy.
Ngày gì không biết nữa.
( P ơi, em thèm Chần ga nương :055:)
 
Sửa lần cuối:
Em ơi, đdọc cái câu an ủi của cô kia mà chị còn rầu thêm đấy :wall::wall::wall:

chị cóc ơi chị cóc
đầu chị ko có tóc
chị ăn xuơng cá bị hóc
n­ên trong lòng bục dọc

cho e hỏi mọt chút, chị có dùng loại kem dưỡng da nào ko?
có phải tuy vẻ bề ngoài xấu xí nhung bên trong con người chị có thơm nhu bọc ch­úng gà ko?
 
chị cóc ơi chị cóc
đầu chị ko có tóc
chị ăn xuơng cá bị hóc
n­ên trong lòng bục dọc

cho e hỏi mọt chút, chị có dùng loại kem dưỡng da nào ko?
có phải tuy vẻ bề ngoài xấu xí nhung bên trong con người chị có thơm nhu bọc ch­úng gà ko?
Úi giờ, đọc xong bài thơ con ... cóc và câu phỏng vấn của em mà chị suýt ... tẩu hoả nhập ma :055:.
- Chữ tím: Híc, bục dọc hay bục ngang thì chị cũng chẳng còn là chị roài :012:
- Chữ đỏ: Chị bị dị ứng với tất tần tật các loại thuốc làm đẹp có mặt trên đời này ( có phải vì thế mà da như da Cóc không nhỉ ??? :wall::wall::wall:)
- Chữ xanh: Có ai dịch giùm em cái. Già rồi nên mắt kém, luận không nổi
:wall::wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top