Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thứ 6 ngày 13: kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt lắm vì mỗi năm cũng có mấy ngày, nhưng nó đặc biệt với nhiều người thì phải vì ngày mai thứ 7 là Valentine 14/2, nhưng với mình thì ngày mai là thứ 7- là ngày nghỉ cuối tuần. Hiệu suất làm việc thật kém cỏi, có lẽ chỉ là 10% thôi. Vậy cứ để nó là 10% vậy. Mình nhớ, có lần vào dịp này mình có hỏi đối tượng nhân dịp Valentine:
- Anh đi mua ít hoa về tặng em nhé!
- Điên à! mua giờ này cho tốn tiền...
- ơ..ơ..
- Tiền đó mua sữa cho con còn có ích hơn.
- !!!
Vậy đó! tốt nhất là nếu định tặng hoa cho các bà vợ thì tốt nhất nên sử dụng kế: "Chém trước, tâu sau" hay "sự đã rồi" vậy.
 
tíc tắc ... tíc tắc ... Thêm một ngày VTS .... :wall::wall::wall:
 
Thứ 7 - Valungtung's day - .....
 
Mình không nhầm thì ngày này là ngày của cả hai người. Vậy tại sao có đi mà không có lại nhể?
 
Hôm nay là ngày gì không bít mà họ bán nhìu hoa đẹp thế? mình chỉ nhớ hôm nay là ngày sinh nhật đứa bạn gái thân của mình thôi!
 
Lẽ ra hôm nay phải là thứ 6, ngày 13 mới đúng. Xui xẻo hết chỗ nói
 
Thêm vài lon nữa thôi là không còn nhìn thấy chữ mà gõ nữa...
 
Hôm qua, 1 ngày Va linh tinh đặc biệt, không giống ai :052: :052: :052:
 
Nước mắt cứ lăn dài...............
 
Có người đang theo giõi mình, đọc gì chớ?! :leu: : pangcheo:
 
Ai đang theo dõi vậy đồng chí cháu để đồng chí chú xử lý cho ...

Theo như mật vụ báo về (nói nhỏ) đồng chí chú đang theo dõi đồng chí cháu. Vụ này để "đồng chí mình xử lý mới ổn thỏa được :thumbsup:
 
Sang mùa nóng rồi hay sao í! Nóng nực quá :031:
 
Buồn ngủ, thèm ngủ, muốn nổi loạn: nghỉ làm, híc (hum nay mới thứ 2 hu hu)
 
Nhiều cảm xúc, nhiều điều muốn nói, nhiều việc phải làm...nhiều hi vọng và dự định.
 
Chờ cái mail ... Chẳng thấy đâu. Dài cả cổ .... Cáp cạp cạp cạp ..... :062:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top