Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Một buổi tối nhẹ nhàng, một buổi tối thấy bình thản đến lạ.
ừh, thì mình cũng 24 tuổi rồi ... tuổi này lấy chồng được chưa? hay còn bay nhảy đã ... ????

Nghĩ hoài hông ra ....

Haizzz ! Thôi thì,,, cứ kệ gió bay ....
 
Mai được đi chơi, sướng
 
một buổi sáng tẻ nhạt................nhạt hơn cả nước ốc
:wall::wall::wall:
 
why does it rain?
 
lam ho so khai thue TNCN tu lau roi, cha thay cap mst gi ca.cha'n.:wall:
 
haha,hôm nay thêm 1 con....
 
Một buổi chiều mệt mỏi.......... mệt như đi đánh trận!
 
Một ngày chán như con gián vì đổi pass mà giờ lại ko nhớ pass mới của email, sắp die rồi . Hjxx ! sáng nay bao nhiêu việc cần check mail nữa chứ :((
 
Một suy nghĩ sai lầm ảnh hưởng duy nhất tới người có suy nghĩ đó.

Một lời nói sai lầm ảnh hưởng tới những người nghe chúng.

Một hành động sai lầm ảnh hưởng tới nhiều người xung quanh.

Thời gian không phải dài ra mà thời gian ngắn lại. Dùng thời gian ngắn hơn để chỉ dạy bảo ban cho quãng thời gian dài hơn. Đừng vì thấy thời gian ngắn hơn mà ganh tị với quãng thời gian dài hơn.

Chẳng ai hơn ai cả. Nhưng người đi trước không chỉ đi cho bản thân mình, mà còn phải đi cả phần người phía sau nữa.

Nếu cuộc đời này là duy ngã độc tôn thì đã khác. Cuộc đời là những mảnh ghép, những mảnh ghép tuy sắc nhọn nhưng không mảnh ghép nào muốn bản thân mình bị đau đớn bởi mảnh ghép khác cả.

Sống bằng tình thương, Chết không có gì ân hận.

Gửi tới một vài ai đó (có cả chính bản thân tôi).
TAT
 
hi hô
một ngày như mọi ngày :dance2: :036: :068:
 
Tự nhiên không muốn làm.
 
Hôm nay là một ngày thiệt là mệt mỏi,từ sáng đến giờ không nghỉ tay,,.,,.,, đến giờ về còn tự tập thể dục "hành hạ" mình nữa chứ HUHUHUHU????????
 
Luôn luôn là thế.Lúc nào cũng căng thẳng và mệt mỏi. Phải chăng, bản lĩnh của tôi kém khi hok chịu đc áp lực of cv cũng as cs??
 
Có một cái gì đó, đang xảy ra
 
Đọc xong ít tài liệu...ngáp, chắc ngủ thôi.còn ít việc nữa,cn làm.haiz
 
sau 10 ngày không được vào webketoan bưa nay vào đi dạo hết một vòng thấy đã quá
Lúc nào vào web la không muốn ra.vào đây mình học được rất nhiều va thấy các thành viên của web toàn bậc đại tài và đa tài.hihi
Phải về rùi hen gặp lại!
 
ướt như chuột lột.haizz
 
Hi Hi hôm nay buồn quá vì bị cán bộ thuế quản lý doanh nghiệp mình ở quận 6 hành quá.
Gọi điện thoại yêu cầu giám đốc lên gặp cán bộ thuế. Để làm gì các bác biết không ? để đưa tờ thông báo đối chiếu số liệu đã đóng thuế môn bài về ký tên đóng dấu.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top