Đêm không ngủ, Sáng Chủ Nhật lệnh hiệu triệu gửi tới các thành viên trong gia đình: Tụ tập ăn uống!!!
Thế là Trưa Bún Nem, Chiều Vịt Nấu Măng, Tối ngồi quanh ấm trà mạn!!!
Ngày Chủ Nhật bình an!!!
Ăn nhìu thế mà sao zẫn .................................... kòi?? Đi tẩy zun đi pa :025:
___
Sáng nay đi lên BH gặp 1 thằng cha đẹp trai, hách dịch và cãi xì-cùn :wall:
Tấp sang phòng GĐốc him, bảo chú xử cho con việc này!! Chú ấy giàn hòa, bảo sẽ linh động cho từng trường hợp! hạ hoả
Về nhà mình vẫn làu bàu: Đời gét mấy thằng cha đệp chai, hách dzịch và cãi cùn :047:
Relax ^^
Nếu có một ngày, bạn cảm thấy thật buồn và muốn nhậu. Hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ trả tiền nhưng tôi sẽ ngồi nhậu hàng giờ bên bạn. Nếu một ngày nào đó, bạn không muốn nghe một ai nói nữa. Hãy gọi cho tôi, tôi sẽ chạy ngay đến bên bạn, chỉ ăn thôi mà không nói gì. Nếu ngày nào đó, bạn gọi mà không thấy tôi bắt máy thì có nghĩa là tôi đang mệt, hãy gọi cho tôi vào hôm sau nhé. Nếu một ngày nào đó. bạn hết tiền, tốt nhất đừng gọi cho tôi, vì sẽ tốn tiền lắm đấy! :036:
ngày chủ nhật. bội thực ăn và chơi :dance2::dance2::dance2:
hic kiểu này có mà Bia Hải Xồm ngó là cái chắc 100 %. cho địa chỉ mà 80B cái đường gì gì thì em biết làm sao. Sau bảo tàng có nhiều đường lém bác Hiệp Gầy ạh. Lê Trọng Tấn, Định Công...v..v.. xìăn lắm mà chẳng thấy béo lên gì cả ??:004:
Em ơi mai đi Bia Hải Xồm Nhá ( 80B - cái đường gì sau bảo tàng Quân chủng phòng không không quần í nhỉ ???? )
Mai la ngày nghỉ lễ rồi,chắc phải ở nhà ngủ rồi,bùn ơi là bùn.........Có anh nào rủ đi chơi thì vui hen!!!
Sáng sớm đang ngon giấc thì chuông điện thoại đổ. Nhấc máy nghe thì được thông báo:
- Vợ tao đẻ con trai, 4kg!!!
- Vợ mày đẻ chứ vợ tao đẻ đâu mà mày báo sớm thế?
- Thế mày có uống bia không?
- Cái đấy thì được, đi bây giờ à? Ở đâu để tao đến ngay!!!
Nhoáy 1 phát vợ chồng ku bạn đã làm tập 2, nhanh phết!!! Tự dưng có thêm 1 lô em họ, bố khỉ!!!
Thấy mất niềm tin sao sao ấy, tệ thật