Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước
Đâu, có khắt khe gì đâu.:wall:
Lớn rồi, nhưng lúc nào cũng văng vẳng bên tai lời mẹ dặn
" Con trai đi làm xa nhà phải cẩn thận ko là bị lừa đấy, bây giờ con gái mưu mô lắm, nếu gặp cao thủ nào lừa đc con thì phải dẫn ngay về mẹ xem mặt"
Có sung sướng gì đâu :yo yo (57):
Ko phải là Hồng nhan bạc mệnh----> Mà là hồng nhan bạc tỷ :da
Thêm đêm nay nữa là tròn 1 chục đêm khó ngủ. Có lẽ già thật rồi... 3h sáng mới chợp mắt, 6h sáng đã tỉnh như sáo.....
trị bệnh mất ngủHic, khó ngủ còn đỡ hơn rồi đó, mình bị mất ngủ luôn cả nữa tháng nay, cứ nằm xuống rồi phải bật dậy, cái đầu nặng trịch, chán thật ấy! TAT tỉnh như sáo cũng may hơn ND rồi, ND bị như có cái nhà đè trên đầu nè. Phải làm sao giờ nhỉ?!
trị bệnh mất ngủ
http://giadinh.net.vn/home/19274p0c1011/chua-benh-mat-ngu.htm
chúc bạn và TAT có thể trị khỏi:015:
Cảm ơn bạn nghen! Hic, ND cũng có thực hiện theo đó rồi ấy, nhưng vẫn cứ thế nhiều năm nay rồi bạn ah! Nhưng lần này thì khá nặng. Huhu
Thêm đêm nay nữa là tròn 1 chục đêm khó ngủ. Có lẽ già thật rồi... 3h sáng mới chợp mắt, 6h sáng đã tỉnh như sáo...
Tủ sách đã đọc hết sạch, cái gì có chữ cũng đọc gần hết... Tuần tới có lẽ đi lượn lờ kiếm sách mới về đọc thôi...
trời đất! cứ nghĩ là phải đi đâu mới tìm đc ng đẹp trai hok ngờ ở web nhà mình cũng có, gì chứ chỉ cần tiếp xúc với anh chàng này 1 lầnthì anh chàng này ko bị mình lừa mpowis lạ, anh ui chuẩn bị dân xem về gặp mẹ anh nhé.....heeeeee
hoalan_chi Em đk nè chị Dinh,girl muốn thử thì phải bước qua xác chị đã nhá
nghe thấy đẹp chai đã thik rồi.chị Dinh để em thử nha
Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước
anh "ép pi ai" dep zai nhat web dau rùi? bao nhiêu em muốn lừa đây nè. Cuộc chiến này có vẻ căng thẳng đây :068:
Vậy thì bạn cần đi khám bác sỹ gấp.Để tình trạng mất ngủ kéo dài sẽ ko tốt đâu ạhCảm ơn bạn nghen! Hic, ND cũng có thực hiện theo đó rồi ấy, nhưng vẫn cứ thế nhiều năm nay rồi bạn ah! Nhưng lần này thì khá nặng. Huhu
nghe thấy đẹp chai đã thik rồi.chị Dinh để em thử nha
Em đk nè chị Dinh,girl muốn thử thì phải bước qua xác chị đã nhá:004:
Ái chà nhìu ng đăng ký quá chời lun, vụ này ng cầm cân nảy mực đau đầu đây, ai đáng được thưởng ta.:yo yo (26)::yo yo (26)::yo yo (26):trời đất! cứ nghĩ là phải đi đâu mới tìm đc ng đẹp trai hok ngờ ở web nhà mình cũng có, gì chứ chỉ cần tiếp xúc với anh chàng này 1 lầnthì anh chàng này ko bị mình lừa mpowis lạ, anh ui chuẩn bị dân xem về gặp mẹ anh nhé.....heeeeee
Thêm đêm nay nữa là tròn 1 chục đêm khó ngủ. Có lẽ già thật rồi... 3h sáng mới chợp mắt, 6h sáng đã tỉnh như sáo...
Tủ sách đã đọc hết sạch, cái gì có chữ cũng đọc gần hết... Tuần tới có lẽ đi lượn lờ kiếm sách mới về đọc thôi...
Thì em hỏi làm về ngành gì?sau đó lên gg search mẫu về làm.Họ nói mình làm ko được thì mình giải thích:"vì chưa có thủ tục ban đầu,nên làm hơi khó".Mới vào nghề thì chấp nhận áp lực vậy thôi em.Kiếm miếng ăn mà,phải cố gắn hoàn thành nhiệm vụ sếp giao mặc dù nó khó khăn.Tương lai mù mịt hay ko do chính mình quyết định.Chúc em hoàn thành tốt.một ngày thật buồn
là trách nhiệm của mình phải làm nhưng người ta ko đưa cho mình giấy tờ thủ tục thì làm sao được đây rồi người ta lại nói là mình ko làm được sao mà khổ?chán quá hay tại mình ko làm được thật nhỉ.tương lại mù mịt