Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hix trời mưa...

Nhiều gió... Lạnh!!!!

Có những nỗi nhớ cồn cào, da diết
Những nỗi nhớ bùng lên mãnh liệt

Thèm RTC quá:yo yo (44)::yo yo (2):

Ack đầu tháng đã RTC hic, quê tui đầu tháng thịt mèo nè, mình có chăn 37 độ bên cạnh nên hok thấy lạnh gì hít mấy nữa chăn đi rùi chắc cũng rét lém đây:036:
 
Nói là phải giữ lơi nha. Nhưng biết có ở gần không mà " hẹn hò" chứ nhỉ?

Úi đây hok phải là "hẹn hò", hehe :yo yo (48):
Chỗ bạn sang tôi gần mà đi mất có 1 tiếng thui cứ alo đê:dance2:
 
Hix trời mưa...

Nhiều gió... Lạnh!!!!

Có những nỗi nhớ cồn cào, da diết
Những nỗi nhớ bùng lên mãnh liệt

Thèm RTC quá:yo yo (44)::yo yo (2):

Không thèm bún chả à???
 
Fần mềm lỗi, smart loay hoay đến hơn 5h mới backup được dữ liệu cho mình.Ôi! Ngồi chơi cả chiều vì cái fần mềm chết tiệt, ngày mai lại cong đít chạy thôi.
Môi trường lv pro hơn tất cả những nơi mình chạm chân tới.
Vui!
 
Ack đầu tháng đã RTC hic, quê tui đầu tháng thịt mèo nè, mình có chăn 37 độ bên cạnh nên hok thấy lạnh gì hít mấy nữa chăn đi rùi chắc cũng rét lém đây:036:

Thương thế. Kiếm cái khác đắp cho đỡ lạnh đi:1luvu:
 
Ngày ... tháng ... năm...
Em: Chị, có thấy mắt kính em đâu không?
Chị: Cái nào ???
Em: Cái gọng màu đỏ í, có mỗi một cái làm vốn, lôi đâu ra lắm cái mà hỏi cái nào ( Đang cáu mà )
Chị: Thế cái gì nó đang ... ngồi trên mũi mày đấy ...
Em: ( Sau một cái sờ ... mũi): Ớ, thế mà làm em đi tìm từ nãy giờ ...



>>> Già thật rồi ... hụ hụ hụ ... :026::026::026:
 
Ngày ... tháng ... năm...
Em: Chị, có thấy mắt kính em đâu không?
Chị: Cái nào ???
Em: Cái gọng màu đỏ í, có mỗi một cái làm vốn, lôi đâu ra lắm cái mà hỏi cái nào ( Đang cáu mà )
Chị: Thế cái gì nó đang ... ngồi trên mũi mày đấy ...
Em: ( Sau một cái sờ ... mũi): Ớ, thế mà làm em đi tìm từ nãy giờ ...



>>> Già thật rồi ... hụ hụ hụ ... :026::026::026:

Bệnh rồi, bệnh rồi bà chị ơi. Dã man thế hả trời. Mà sang bên kia 8 đi, lâu ko gặp nhớ quá trời.:1luvu:
 
Bệnh rồi, bệnh rồi bà chị ơi. Dã man thế hả trời. Mà sang bên kia 8 đi, lâu ko gặp nhớ quá trời.:1luvu:

:004::004::004: Cái già nó đuổi trí nhớ đi mà ...
 
Sếp đi công tác dài ngày mình tám đã quá, tranh thủ sếp chưa về . hôm nay tám đã luôn.
 
16g50 ngày 22/10/2009
Một ngày vắng sếp toàn lên webketoan tám không.... --> lười hixhix:yo yo (47):
 
Còn sếp ngồi sau lưng mình mà mình vẫn 888,ổng ko nói gì chứng tỏ là ổng ủng hộ mình 888:yo yo (29):
 
Còn sếp ngồi sau lưng mình mà mình vẫn 888,ổng ko nói gì chứng tỏ là ổng ủng hộ mình 888:yo yo (29):

ông hok nói gì là ổng để bụng rùi chứ ủng hộ gì. Mai mổt ổng tuông ra một lèo hihi
 
Thương thế. Kiếm cái khác đắp cho đỡ lạnh đi:1luvu:

Mèn ơi, cũng tính kiếm cái khác dùng tạm nhưng mờ chăn bông dùng vẫn tốt sợ chăn mới đắp hok đủ nhiệt:yo yo (45):
 
Nỗi nhớ và sở thích là 2 phạm trù khác nhau:1luvu:

Ừa, thì Gôn có hỏi nhớ bún chả không đâu, chỉ hỏi là có thèm bún chả không thôi mà he he
 
Mùa đông về rùi
 
Ôi sáng nay thật là một ngày mệt mỏi đây. hịc hịc sao không muốn đi làm thế này hịc hịc
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top