Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sáng xem tử vi: hôm nay bạn có một hiểu làm nho nhỏ với người thân. Chiều ở cơ quan tranh luận với 2 đồng nghiệp vẫn mang cục tức về nhà. Tối cãi nhau với chồng. Thật quá tồi tệ :wall:
 
FBI đăng ký chơi Gurta, khi đem đàn đến thì lặn đâu mất... không chơi kiểu đó nhé! tối mai thứ 5 đến Quán Đảo tập duyệt đi!

Tên ý chắc thứ 7 mới tới Quán Đảo, vì đang k ở HN (thấy thiên hạ đồn thổi thế)
 
ôi thế là cuối cùng cũng gặp. hihi cũng thật là dzui. Nhưng người ta có dzui hok thì hok bít nữa hức hức:yo yo (25)::yo yo (25):
 
FBI đăng ký chơi Gurta, khi đem đàn đến thì lặn đâu mất... không chơi kiểu đó nhé! tối mai thứ 5 đến Quán Đảo tập duyệt đi!


Hơ hơ, hình như có lần em nói, nhưng mờ lâu lắm rồi thì phải.
Ko nhớ ở topic nào nữa.
Thank pác quan tâm :1luvu:
Tên ý chắc thứ 7 mới tới Quán Đảo, vì đang k ở HN (thấy thiên hạ đồn thổi thế)

Quán Đảo là ở đâu cơ?
 
ôi. em ko bít uống rượu, em chỉ khoải ngồi khêu mấy con ốc nhâm nhi thôi, nhưng tại cái số đen nên toàn ngồi phải mấy quán ốc gì mà nhạt nhẽo quá nên mất hứng, bác tốt bụng cho em xin cái địa chỉ quán ốc ngon là em đạ tạ bác ngàn đời lắm rùi,bác đừng nói là bác quên địa chỉ đấy nhá:004::004:

Ẹc ẹc ... Anh quên mất roài hé hé hé....
Chắc bữa nào gặp chú ở đó lại nhớ liền thui :004::004::004:
 
Hơ hơ, hình như có lần em nói, nhưng mờ lâu lắm rồi thì phải.
Ko nhớ ở topic nào nữa.
Thank pác quan tâm :1luvu:


Quán Đảo là ở đâu cơ?

Hơ hơ, tui tưởng ấy đăng ký tham gia vụ văn nghệ dịp sinh nhật web. Hóa ra chỉ là đăng ký cho vui thôi.

Chán !
 
Hơ hơ, tui tưởng ấy đăng ký tham gia vụ văn nghệ dịp sinh nhật web. Hóa ra chỉ là đăng ký cho vui thôi.

Chán !

Bài đó post cách đây ít cũng vài tháng rồi mờ, có liên quan gì đến vụ sinh nhật web đâu nhở:wall::wall::wall:

Làm gì có đăng ký cho vui. Nhưng mờ đông người ... sợ:yo yo (34):
 
Bài đó post cách đây ít cũng vài tháng rồi mờ, có liên quan gì đến vụ sinh nhật web đâu nhở:wall::wall::wall:

Làm gì có đăng ký cho vui. Nhưng mờ đông người ... sợ:yo yo (34):

Èo, FBI mà cũng... sợ thì khó tin thật đấy

Thế mà dám đi cướp ngân hàng. Xạo thiệt
 
Hơ hơ, hình như có lần em nói, nhưng mờ lâu lắm rồi thì phải.
Ko nhớ ở topic nào nữa.
Thank pác quan tâm :1luvu:


Quán Đảo là ở đâu cơ?

Cái quan trọng là đóng góp đựơc gì cụ thể cho cộng đồng thôi, lúc đầu mình cũng ngại lắm nhưng mà ở webketoan chỉ có "cây nhà lá vườn" cả, nên chẳng có lý do gì mà không tham gia, ai cũng nhiệt tình thì sức mạnh mới lớn đựơc chứ! ngày mai vẫn kịp mà....
Quán đảo ở bên hồ Đống Đa- vào google để tìm nhé
 
Suốt ngày về muộn, đi học trể. bực mình ghê.
 
Bị giận oan .... :026::026::026: (:wall:)
 
Ngày mốt chắc không trốn học được roài, ham ăn, ham chơi quá đi
 
Đây còn từ chối nhận nhiệm vụ đi công tác Tỉnh từ ngày mai đây, không biết có làm sao không! chưa kể đang có triệu chứng cảm cúm, theo đà này thì thứ 7 vào viện rồi...:047:
 
buổi sáng suôn sẻ, không biết chiều có "biến cố" gì không. đi làm như đi chơi cờ!!!
 
3 ngày cũng đã xong. Thêm một người nằm sâu dưới đất. Điểm đi điểm lại bê tráp ít hơn khiêng quan tài rồi...
 
Mưa to quá, ko đi ăn được, ngồi trong văn phòng nhìn trời mưa mà thèm thịt chó quá ...
Chẹp chẹp ...:yo yo (27)::yo yo (26)::yo yo (27)::yo yo (26):
 
Lâu nay mình ít ghé lên Web KT, hôm nay mới biết có topic này, cũng vui chứ nhỉ. Sáng nay, mình trốn đi ra ngoài rồi đi vòng vòng SG, nắng wa chừng nhưng vui.11h thôi chạy vô cty tránh nóng ...hihihi
 
ôi tôi lại phạm một sai lầm không thể tha thứ rồi. oa oa oa oa oa
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top