Cái cổ tay đau gì mà hơn nữa tháng rồi không đỡ,băng thun lại thấy giống thương binh qua đi mất.:yo yo (9):
tay bị sao vậy chị?tai nạn nghề nghiệp ạh?:036:
Cái cổ tay đau gì mà hơn nữa tháng rồi không đỡ,băng thun lại thấy giống thương binh qua đi mất.:yo yo (9):
tay bị sao vậy chị?tai nạn nghề nghiệp ạh?:036:
Nhiều lúc mình thích đủ thứ và muốn mọi thứ mà...không được !!! Không biết sao nữa ?....ha....ha....ha...
ăn mừng....:004: :dance2: số tròn quá!! ^.^!
Hôm nay là sinh nhật tròn năm của mình đây, thế là đã 365 ngày đứng trong hàng ngũ của WEBKETOAN.
Nhìn lại 1 năm qua quả thật vẫn chưa đóng góp được gì nhiều cho mọi người, hôm trước thì đề ra kế hoạch viết cho đủ mỗi ngày 1 bài, nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Năm nay đối với mình quả là nhiều sự kiện. Con đường phía trước còn quá nhiều gian nan mà mình thì sắp già mất rồi.:026:
Một năm 2 sinh nhật mà sao sinh nhật nào mình cũng buồn như thế này nhỉ ???
Cầu mong cho năm 2009 mau chóng qua đi.
:015::angel:Hôm nay là sinh nhật tròn năm của mình đây, thế là đã 365 ngày đứng trong hàng ngũ của WEBKETOAN.
Nhìn lại 1 năm qua quả thật vẫn chưa đóng góp được gì nhiều cho mọi người, hôm trước thì đề ra kế hoạch viết cho đủ mỗi ngày 1 bài, nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Năm nay đối với mình quả là nhiều sự kiện. Con đường phía trước còn quá nhiều gian nan mà mình thì sắp già mất rồi.:026:
Một năm 2 sinh nhật mà sao sinh nhật nào mình cũng buồn như thế này nhỉ ???
Cầu mong cho năm 2009 mau chóng qua đi.
Chúc Hiepnt1974 thêm một tuổi mới với nhiều niềm vui,may mắn và thành đạtHôm nay là sinh nhật tròn năm của mình đây, thế là đã 365 ngày đứng trong hàng ngũ của WEBKETOAN.
Nhìn lại 1 năm qua quả thật vẫn chưa đóng góp được gì nhiều cho mọi người, hôm trước thì đề ra kế hoạch viết cho đủ mỗi ngày 1 bài, nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Năm nay đối với mình quả là nhiều sự kiện. Con đường phía trước còn quá nhiều gian nan mà mình thì sắp già mất rồi.:026:
Một năm 2 sinh nhật mà sao sinh nhật nào mình cũng buồn như thế này nhỉ ???
Cầu mong cho năm 2009 mau chóng qua đi.
buồn thì làm 1 ly của anh Tỉnh cho hết buồn.:015:Một năm 2 sinh nhật mà sao sinh nhật nào mình cũng buồn như thế này nhỉ ???
tối ngày hịc hịc hoài.....