Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Bùng làng đi ............... :yo yo (7)::yo yo (7)::yo yo (7):[/QUOTE]

Huhu ở đâu cũng có cóc hết. Nơi đó chắc tui hạnh phúc:014:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

bacbinhtieuthu

Sơ cấp
30/7/09
19
0
0
Q.Gò vấp - Tp.HCM
Nếu được vậy thì quá tốt thư ơi, bà nội chi ko còn... bao lâu nữa rồi, buồn quá đi mất, chưa dập năm của ông nội nữa :025:

Vỏn vẹn chỉ còn mấy ngày là đến Tết. Nguyện cầu, kính mong Bà sớm vượt qua nỗi đau này.
Kính cầu chúc cả nhà an bình
 
hoang hon mau tim

hoang hon mau tim

Trung cấp
17/11/09
70
1
0
Q1, HCM
Ngày còn thơ vẫn hay loanh quanh bên bà tôi

Lắng nghe bên tai giáo đường,

Tình thương êm ái vô cùng



Bà thương hay giúp tôi tránh xa trận đòn của bố,

Thức đêm khi tôi nóng đầu,

Lệ rơi khi thấy tôi đau.



Ngày tháng...rồi cũng qua đi rồi

Bà tôi...đầu bạc như sóng...



ĐK:

Lưng bà cong, thật là thương

Bao khổ đau giờ con vương

Một đời vì con vì cháu,

Là bà của tôi...



Luôn sấu lo, phần đàn con

Không cần chi, chỉ cần niềm vui

Niềm vui của bà là cháu...nên người

Bà kính yêu ơi...



***

Dù giờ bà đi xa trong tim con vẫn còn

Ơn bà của đời con xin ghi ơn suốt đời

Con sẽ thương đàn cháu, sẽ mãi sống vui tươi

Gắng chăm lo đàn em



Dù giờ bà đi xa trong tim con vẫn còn

Ơn bà của đời con xin ghi ơn suốt đời

Con không quên lời hứa có hiếu với cha con

Sẽ yêu thương mẹ con, lời hứa mãi không phai

Bà kính yêu ơi, bà kính yêu ơi...
 
D

david899

Guest
20/2/09
1
0
0
ho chi minh
Đừng ngại khi làm việc linh tinh. Mỗi ngày là một cơ hội, không nhất thiết phải làm kế toán, quan trọng là ngày hôm đó bạn đã làm được những gì, học hỏi được những gì và có cảm thấy vui ko là được. Mình cũng là người làm nhiều việc linh tinh và nhờ vậy mà mình hiểu biết được thêm nhiều lĩnh vực khác, ko chỉ là kế toán. ok. Tóm lại mỗi người có một suy nghĩ riêng, đây chỉ là ý kiến của bản thân mình.
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Tèn tén ten, còn 6 ngày nữa. Hihi, hôm nay lại được trả lương nữa chứ. Chúc cả nhà một ngày làm việc hiệu quả!
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Tết người ta xum họp đón tết, còn mình thì đưa tiễn người thân ra đi.
Buồn nào hơn đêm nay,
buồn nào hơn đêm nay.
Khi ngoài hiên bão tố đầy trời,
Từng cánh lá cuốn gió,
Rơi vào lòng đêm thâu,
Thương thầm mối tình ngâu...
Buồn!
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Tết người ta xum họp đón tết, còn mình thì đưa tiễn người thân ra đi.
Buồn nào hơn đêm nay,
buồn nào hơn đêm nay.
Khi ngoài hiên bão tố đầy trời,
Từng cánh lá cuốn gió,
Rơi vào lòng đêm thâu,
Thương thầm mối tình ngâu...
Buồn!

đừng buồn nữa Chi, sinh, lão, bệnh, tử chuyện thường tình thế thôi mà :058:
thêm 1 số nữa thấy đẹp hơn ^.6

Tham gia ngày: May 2009
Địa chỉ: Hai Đầu Nỗi Nhớ!
Bài gửi: 999
Bạn đã cảm ơn bài viết: 683
Bạn được cảm ơn 1,480 lần trong 841 bài viết
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Tham gia ngày: May 2009
Địa chỉ: Hai Đầu Nỗi Nhớ!
Bài gửi: 999
Bạn đã cảm ơn bài viết: 683
Bạn được cảm ơn 1,480 lần trong 841 bài viết

Khứa khứa, giờ mới để ý cái này nè.:wall:

Cái gì nhiều quá cũng ko ham, Số 999 rất đẹp!:036:
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Eo ui, có một người vừa nói là mình sợ ...
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Hí Hí tết này tớ ra Huế chơi với Cóc quá nhỉ:1luvu::1luvu:
Hờ, pờ nít xì .... :angel::angel::angel:

==========
Đầu nặng trịch ===> Có hiện tượng ốm lại rồi. Chán quá, Tết nhất đến nơi rồi mà ... :047:
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Khứa khứa, giờ mới để ý cái này nè.:wall:

Cái gì nhiều quá cũng ko ham, Số 999 rất đẹp!:036:

đẹp vậy nên đừng viết bài nữa Chi, dừng lại ở đó đi haha:004:
 
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Khứa! Sao cô Cóc cổ ill hoài, mình mong mãi một cái ốm để nữ tính một tí mà có thấy, ặc... ặc... sặc...(Thế nên sợ bệnh một cái là thành tro quá)
 
T

Tieu Than Tien

Guest
20/5/08
11
0
0
HN
...Tết đang đến thật gần rồi. Không biết nên vui hay buồn nữa??????
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Làm ở đây thêm ngày nào, mình càng có thêm lý do để ra đi. Từ sếp đến nhân viên, ko ai coi mình là gì hết. Cố gắng làm gì nữa chứ!
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Hộm qua Công ty Tất niên ,rút thăm trúng thưởng ,mình "giựt " giải 3 , giờ ko biết làm gi đây ,mọi người trong công ty ngày càng thân thiện nếu phải xa nơi này mình thấy cũng buồn ,nhưng thật sự ở lại thì có n áp lực ,gò bó ...
Thôi ,ăn Tết rồi tính tiếp ,nhớ nhà quá đi mất ....
:036:
 
T

tuyetmai1985

Guest
5/1/10
4
0
0
nam dinh
Sắp tết rồi mình phai làm thật tôt để về ăm tết cho ngon ai bảo mình lại muốn đèo bòng chứ
 
Sửa lần cuối:
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
hớ hớ... không công bằng. Thật không công bằng. Giờ có Sếp Mình kg thể bày tỏ tâm sự. chỏ đi cái đã.
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
hôm nay, ngày ..tháng..năm...
vào nhật ký viết nhật ký. Trong nhật ký chẳng có ai. Hết
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều