T
chào chị, hnay là thứ bảy rùi chắc cij được nghỉ chứ, thế thì hãy thoải mái mà ở nhà chơi cho " sướng" nhé. hêhee
Đợi,đợi hoài đợi mãi...
Buồn quá thì quơ đại mấy anh trên webketoan này đi nè em. đàn ông giờ có mà đầy. đợi làm chi cho mệt.
Đợi người trong mộng đến đi thít hơn chị ơi !mấy anh trên webkt ko biết có anh nào rảnh tay không nửa,quơ đại mà trúng....có mà chết thui.[/QUOTE
thời buổi này phải nhanh tay nhanh chân em ơi, quơ trúng cái nào mình túm lấy cái đó cho nó lẹ. thời gian trôi nhanh lắm ko khéo hỏng bột hỏng đường hết.
Vừa dắt trâu & vác cày về, cứ nghĩ không biết cày ruộng nữa hóa ra tay cày mình còn ngon phết ...
Còn nặng lắm!!!Bắt đầu lựa chọn cộng đồng mới. Bước đầu tiên bỏ đi cái cũ. Bước thứ 2 tạo ra một hình ảnh ấn tượng. Bước 3, lân la tới các mối quan hệ gần gũi. Bước 4, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bước 5, đặt một chân vào trong. Bước 6, khai tử cái tôi cá nhân để theo đuổi vẻ phù phiếm hình thức. Và cuối cùng......
2 ngày cải tổ laị Facebook, bắt đầu quen dần. Đúng là sự thay thế lý tưởng cho cộng đồng cũ. Sang tuần sau nữa sẽ có buổi Offline đầu tiên.
Cứ tưởng chú dắt trâu tậu được nghé ai dà cày thiệt hử ku Đói
khà kà ... vốn hai lua thật thà mà lị.
Nghe đồn C3 rẻ mà tiện lợi, nhưng cũng ko ít thông tin chê nó. Nhiều luồng, thôi cứ đi xem sao, có khi làm con về dùng.
Nghe đồn C3 rẻ mà tiện lợi, nhưng cũng ko ít thông tin chê nó. Nhiều luồng, thôi cứ đi xem sao, có khi làm con về dùng.
Tui cũng thích con đó, dùng xong thấy nó dở chỗ nào nhớ bảo anh em biết với nhá để tớ còn lựa con khác. Mà suy đi tính lại thấy mình hợp với mỗi nó, mỏng mà nhỏ nhỏ mỗi tội hơi dài tí, ghét nhất là hơi dài chứ ko đã rinh về rồi
Vậy cho chú 2 sào rưỡi về Thái cày đó