Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thời tiết sợ thật, nóng khủng khiếp.
Bao giờ cho đến tháng 10
 
Sửa lần cuối:
Hic hic,
Hôm qua ông bạn lấy máy điện thoại của mình nhắn tin. Giờ mới phát hiện ra mình yêu những 14 cô.
 
Đêm qua lại quên ngủ!

Giờ đi ngủ bù thôi!

Rõ khổ!
 
Hic hic,
Hôm qua ông bạn lấy máy điện thoại của mình nhắn tin. Giờ mới phát hiện ra mình yêu những 14 cô.
Kinh quá đó là mới chỉ là ông bạn mượn máy nhắn tin thôi mà anh đã phát hiện ra mình yêu những 14 cô, nếu là anh nhắn ko rõ sẽ có bao nhiu người yêu nhỉ?
mà khi nào anh đi uống rượu nhớ rủ em theo nha.
 
ngày hôm nay người ta nói thứ 7 máu chảy về tim, chà thế sao mình lại buồn lạ nhỉ?
Có lẽ phải vùi đầu vào công việc cho quên hết mọi chuyện đi thôi, cứ nghĩ vẩn vơ chắc sẽ có ngày điên mất!
 
Hôm nay là ngày đang nhớ nhất, thật buồn khi phải đối diện với người ấy ''là ngày vui của người '' Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
Người ta yêu nhau mong chiều thứ 7
Còn tôi buồn khóc thứ 7 đơn côi
 
Mới có 1 ngày mà mình đã thấy mệt mỏi...
Lại đóng phim, tự biên tự diễn...
Mong lắm, gặp lại 1 người đã xa...:)
 
Một cảm giác rất buồn! Một chút thôi cũng đủ làm cho bản thân phải suy nghĩ... Thật khó nghĩ...!
 
Cả ngày hôm qua uống nước sữa trừ cơm!
 
Đấ vĩnh viễn chia tay không còn gì lưu luyến, sao khi nghe họ bảo Bà ngoại họ vừa mất mình lại thấy buồn quá.
 
Làm người lớn thật khó! Mình ích kỷ quá! :(
 
Đêm hôm qua mưa trời mát, sáng nay ngủ đến 9h sáng mà tưởng mới có 7h. Lâu rồi mới lại ngủ ngon và thoải mái vậy. Thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Đúng là "
Sau cơn mưa trời lại sàng"
 
Cuộc sống là những dòng sông...:mrstraetz
 
Sửa lần cuối:
hôm qua có người tự dưng nhớ tới mình, tự nhiên thấy vui lạ. Giữa lúc cô đơn nhất mới phát hiện ra không hẳn là không có ai nhớ tới mình. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị đó chứ!
 
Loay hoay chưa biết viết cái gì, bỏ cái gì.
 
Hôm nay 26 tháng 4 (ÂL)
Đầu óc mỏi nhừ chẳng muốn đi đâu,
Trong bụng lại thấy rầu rầu,
Học đâu chẳng nhớ mới sầu làm sao!!:dzo:
 
Đang cố gắng làm việc đây.
Hay phải ra ngân hàng làm thủ tục, tuy hơi vất vả nhưng học được nhiều điều. Chiều nay dịch hợp đồng mà loay hoay mãi chẳng dịch xong 1 trang...(hợp đồng gần 10 trang)hix...
Tới đâu hay tới đó vậy...những ngày dài làm việc...
 
Ngày hôm nay không hiểu sao cứ không muốn làm việc, chứng từ sổ sách thì để đó chưa làm. Sài gòn sao mà nắng thế.............sáng đi ngân hàng về ngồi chơi tới chiều vì mệt mỏi.
 
Xin nghỉ việc rồi, mà còn bắt ở lại đến tháng 8 vì một lý do cực củ chuối: đến lúc đó mới có người tiếp quản công việc.
Chuối!
Tháng 8 mới có đứa mới, mất thêm ít nhất 1 tháng đào tạo thì còn....
Bực mình thật!
Ngày củ chuối!
Cũng may vẫn còn một niềm vui nho nhỏ đến từ sáng sớm.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top