Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
H

hoaimy78

Guest
Cả buổi tối được nhìn 2 đứa cháu chơi.
Sao mà yêu chúng nó thế (he he... thèm có Em bé rồi? Có khi phải Post bai....)
:bigok:

Hê hê, nào Chị em ởi ....
Nhanh chân lên kẻo mà Bravo chấm cô nào (ngoài vòng webketoan) mất thì ... Lúc đó lại... tiếc wá, tiếc wá
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

Hieu_Bravo

Cao cấp
7/10/05
291
1
18
26
Bravo
Tự dưng chợt nhớ tin nhắn của ..... Hổ con
A xử lý tin đó như nào nhỉ ? Em gái ???
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hoang mang...
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Tự dưng chợt nhớ tin nhắn của ..... Hổ con
A xử lý tin đó như nào nhỉ ? Em gái ???

Hí hí tùy anh sử lý! Hôm nào :dzo: có khi còn hay hơn ý, anh nhỉ?
 
H

HueThuong

Guest
27/11/06
3
0
0
Hue
Quyết định quên 1 người ...lòng cảm thấy nhẹ ...chả lại vị trí như lúc ban đầu...
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Anh ah!
Chẳng lẽ quyết định của đó làm anh buồn và thất vọng như vậy sao? Em cũng đâu có muốn chúng mình như thế này, ai cũng buồn và đau khổ, nhưng phải cố gắng thôi anh,đã không còn gì nữa cả, em xin anh hãy hiểu, anh em mình phải chấp nhận sự thật thôi anh ah, không thể trốn tránh mãi được đâu.
Cầu mong anh luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Thất vọng quá!
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tối qua thấy Sếp trên TV ký hợp đồng với Microsoft có chứng kiến của CTN Nguyễn Minh Triết.
Sáng nay đến công ty, biết nghỉ mát năm nay công ty hỗ trợ tới 5T/người => Hoành tráng phết!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Tối qua thấy Sếp trên TV ký hợp đồng với Microsoft có chứng kiến của CTN Nguyễn Minh Triết.
Sáng nay đến công ty, biết nghỉ mát năm nay công ty hỗ trợ tới 5T/người => Hoành tráng phết!

Có được đi ké không anh?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Bà Già đi khác nơi với Ông Già!
Nên Ông Già vẫn đi 1 mình thôi
 
H

huynhhuong85

Guest
5/5/06
2
0
0
da lat
Sáng mưa nhớ dáng mẹ hiền
Còng lưng làm việc cho mình học thi
trời SG sáng mưa chiều nắng làm nhớ wuê chết đi đựơc á...nhớ mẹ nữa hixhixhix
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Sáng mưa nhớ dáng mẹ hiền
Còng lưng làm việc cho mình học thi
trời SG sáng mưa chiều nắng làm nhớ wuê chết đi đựơc á...nhớ mẹ nữa hixhixhix
Sài Gòn mưa buồn nhớ mẹ thật bạn nhỉ?
Nhưng vì cuộc sống phải cố gắng nhiều vào bạn nhé.
Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
 
L

levy

Guest
Sáng mưa nhớ dáng mẹ hiền
Còng lưng làm việc cho mình học thi
trời SG sáng mưa chiều nắng làm nhớ wuê chết đi đựơc á...nhớ mẹ nữa hixhixhix

Thấy thương gia vậy đóa.hichic. Nhớ là nhớ cái zìa của mẹ nhỉ????
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Thấy thương gia vậy đóa.hichic. Nhớ là nhớ cái zìa của mẹ nhỉ????
Nhớ mẹ thôi chứ còn bắt ng ta nói rõ là nhớ gì nữa:freddy:
:dzo: , đã " ngã ngũ" chuyện chồng con chưa em?
 
M

Minh Quân

User đã bị cấm truy cập
2/1/07
41
0
6
Earthly Paradise
Lại một ngày nữa, cứ mỗi chủ nhật là tôi lại thấy buồn nhưng có lẽ chưa bao giờ tồi tệ như hôm nay. Nhớ .....
 
vuint

vuint

Trung cấp
Lại một ngày nữa, cứ mỗi chủ nhật là tôi lại thấy buồn nhưng có lẽ chưa bao giờ tồi tệ như hôm nay. Nhớ .....
Nhớ..... chắc là nhớ ng­uời iuuuuu
Hôm nay chủ nhật bạn ko được nghỉ sao? Nếu được nghỉ thì đi thăm người iu. Hay là bạn yêu đơn ph­uơng. Chủ nhật tui lại thấy vui vì hôm nay được chơi thỏa thích ko phải nợ nợ có có ở cty.
Bạn hãy biến môi~chủ nhật là những ngày vui. Chúc bạn vuive!
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Sài Gòn mưa buồn quá anh hai ơi!
Ngày bé cứ mỗi khi mùa mưa tới em là cô bé tinh nghịch thường đùa giỡn dưới những trận mưa thật lớn, anh hai cũng không là ngoại lệ, sau những cơn mưa đó anh em mình đều ốm,bố mẹ lại lo lắng nhưng anh em mình vẫn cười vô tư,nhưng giờ đây em lại ghét những cơn mưa đó quá anh ah.
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Đợi dài cổ đến hơn 9h mới dc đi ăn sáng, đi cafe nữa đến 11h với về nhà! Nắng, đau đầu....... lần sau chẳng đi ăn sáng cũng nữa, hỏng cà lịch làm việc của mình! Thấy mình vui vẻ tưởng là mình ko giận đấy!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều