Tối qua thật là khó ngủ, suy nghĩ về mọi chuyện, về tất cả. Có những chuyện chẳng thể nói ra được với 1 ai, chỉ để trong lòng, để rồi khi buồn lại đem ra mà gặm nhắm…có những lúc tức điên lên, mà chẳng thể thốt ra được 1 tiếng, chỉ vì sợ sau này hối hận khi lỡ lời lúc nóng giận nên mới thế. Ờ, ai bảo ngốc thì ráng mà chịu! Nói không nói, để trong lòng mà còn than trách ai? Ráng chịu…Ừ nhỉ, mình đã tự mắng mình bao nhiêu lần như thế rồi không biết…:wall:
Đang bực dọc thế mà cái máy in lại bị hư, in toàn chữ Ả Rập, chắc nó bị mad rồi vì cũng đã 1 năm không đụng đến còn gì!:wall:
Nghĩ vu vơ….quá khứ…..và tương lai…..:alcon:
Nhanh thật, mới đây mà ra trường đã 2 năm rồi, có lẽ lúc trước mình đã sai chăng khi chọn học cái ngành cntt này, để khi giờ hỏi lại chúng bạn đã làm được gì với tấm bằng trên tay?...thì nhận được câu trả lời ngán ngẩm của lũ bạn…đứa thì học thêm 3 tháng sư phạm để xin đi dạy cho học sinh tiểu học….đứa thì lập gia đình rồi làm quản lý thuê ở tiệm net nhỏ…đứa thì xin vào làm chỗ bán thiết bị văn phòng ….có đứa còn đi dạy cả…thể dục, và thảm nhất…. có đứa còn chưa ra được trường! Rồi lại nhận được lời khuyên của chúng nó, muốn làm cái này thì lên Xì phố mà làm, chứ ở cái đất MT này thì làm được gì, cũng chẳng có cty nào dám nhận vì họ chẳng cần…bạc bẽo thật…:wall:....:alcon:
Nhìn sang kế toán, đã học được những gì? Đã làm được những gì? Cũng muốn làm để va chạm thực tế lắm nhưng e là cái bằng này chưa đủ trình độ để làm việc…nên đã đăng ký thi liên thông, giờ thì lại chuẩn bị học tiếp…
Suy đi nghĩ lại thì vẫn mết kt , nhưng gia đình lại không khuyến khích đi theo ngành này vì bảo rằng nào là nó phức tạp, dính đến tiền bạc, nào là sai con tán bán con trâu…Nhưng nói sao thì nói mình cũng vẫn ưu ái kt hơn….
Còn về bản thân à?...đã làm được gì đâu kể từ ngày đi làm cho đến bây giờ…
Đã thế, lại còn có người bảo phải lựa chọn 1 trong 2 : bạn bè hay người ta?..ước gì mình có thể chọn cả 2….nhưng những gì đang làm bây giờ đã nói rằng mình chẳng chọn ai cả. Tại sao lại đặt ra điều kiện như thế?!...mình là ai mà phải trả lời câu hỏi đó…thật là vớ vẩn đến ngớ ngẩn!:alcon:
Những lúc như thế này chỉ muốn tìm 1 chỗ nào đó để mà la lên thật to, thật to….có lẽ chỉ có vậy mới thấy dễ chịu hơn….:alcon::alcon: