Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
D

Dinh Thai

Guest
7/10/05
8
0
1
Viet nam
Lại thứ 7 nữa rồi lại phải nằm co ro online thế này đây, hôm nay chưa có gì vui, em gái thì chẵng hiểu mình nhiều lúc nghĩ cũng buồn. Thôi nghĩ trưa chút đã chiều làm 1 vòng cho khuây khỏa.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Lại thứ 7 nữa rồi lại phải nằm co ro online thế này đây, hôm nay chưa có gì vui, em gái thì chẵng hiểu mình nhiều lúc nghĩ cũng buồn. Thôi nghĩ trưa chút đã chiều làm 1 vòng cho khuây khỏa.

Em gái đang ốm không động viên thì thôi, lại còn làm em gái buồn giờ còn ngồi đó mà than, đúng là anh Hai đáng ghét, anh mà về đây anh biết tay em.:wall:
 
L

levy

Guest
Em gái đang ốm không động viên thì thôi, lại còn làm em gái buồn giờ còn ngồi đó mà than, đúng là anh Hai đáng ghét, anh mà về đây anh biết tay em.:wall:

Bình tĩnh nào em ui, con gái mà sao la hét lớn thế nhỉ???:wall:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hôm nay, muốn viết cái gì đó cho ai đó nhưng lại thôi!

Mà để mãi trong lòng thì... khó chịu thật! :(

Dõi mắt tìm cái Recycle Bin của ai đó vô tình mang đến cho... mà... đâu mất tiêu! :wall:

Đành thôi... một mình vậy!

Nhớ ngày xưa, có người từng bảo tôi rằng tôi chẳng bao giờ biết trân trọng, chẳng biết quý, chẳng biết gìn giữ bất cứ một thứ gì mà người khác đã trao cho... :( Có lẽ thế thật! :wall:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Một tuần làm việc với các con số đã đi qua.
Tối nay buồn hơn các tối bình thường,đơn giản vì chẳng thể hiểu nổi 1 ai đó có chuyện ko vui lại dội nên đầu mình...gánh chịu vì sự loằng ngoằng các con số và áp lực công việc đã là quá đủ....Biết buồn như thế này thì đã về bên mẹ từ sáng nay rồi.Giờ ngồi khóc và ngâm mình trong những bản nhạc không lời mới thấy cần mẹ làm sao???buồn..buồn..hãy khóc nữa đi...khóc to vào và quên đi chuyện buồn của cuối tuần ko vui này.hãy buồn hết ngày hôm nay đi...ngày mai ...hãy tin ngày mai là một ngày tốt lành.
taoxanh...dù thế nào cũng phải cố gắng.Mạnh mẽ và cứng rắn lên,táo xanh vẫn thường an ủi người khác như vậy...
 
R

rebecca

Guest
14/9/04
40
0
0
Ha Noi
Mấy hôm nay cứ mê mải online với blog và Harry Potter 7. Cứ rảnh lúc nào là lại dán mắt vào cái màn hình vi tính thôi. Ngày mai nhất định phải tránh xa cái máy tính ra mới được...
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Mẹ Yêu!
vậy rồi con đã không làm theo ý nguyện của Mẹ, lần đầu tiên trong đời con dám làm sai ý mẹ, chắc mẹ buồn về con lắm, thật sự con cũng rất buồn khi đưa ra quyết định đó, con cũng muốn nói ra cho mẹ hiểu nhưng con lại sợ mẹ buồn và lo cho con nhiều hơn,có nhiều khi con cũng muốn nói với mẹ mẹ hãy yên tâm con sẽ cố gắng nhưng rồi con ko thể nói đc,nhưng mẹ hãy yên tâm mẹ nhé, con sẽ cố gắng không làm mẹ và người thân phải suy nghĩ nhiều.
Con yêu mẹ rất nhiều.
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
Một ngày chán hơn bao ngày, chẳng làm nên trò trống gì. Nhớ mami yêu quý quá, chắc chắn tuần sau phải về nhà thui, chán cho Ngưu Lang Chức Nữ khóc lóc hoài, muốn ra đường cũng không xong.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Hôm nay mọi chuyện có vẻ khá hơn rất nhiều.Thời gian này mình ôm cái máy tính nhiều hơn bao giờ hết, có lẽ cũng đã đến lúc phải thay kính rồi,không thì lại nhìn lộn các con số mất.
Cầu mong một tuần mới tốt lành cho tất cả các thành viên trong webkt này.
 
L

langthang

Sơ cấp
12/4/06
12
0
1
40
Binh Duong
Quá nhiều chuyện xảy ra tâm trạng tôi rối bời tôi phải làm sao đây khi mà trong gia đình này cái gia đình nhỏ bé của tôi quá nhiều chuyện xảy ra anh chị em mỗi người một tính cách không thể hoà hợp được với nhau.
Trong công việc sao quá nhiều sự bon chen ghen ghét nhau thế thế giới này thật khó để tồn tại quá khó mình phải đứng lên như thế nào đây !!!!!!!!!!!
Có sóng gió em nào đau biết đâu !!!!!!!!!!!!!!
 
C

chimcanhcut

Guest
12/7/07
3
0
1
Tp. HCM
Mình lo cho tương lai của mình quá, sáng vào cty nhận được cái hóa đơn, xuất kèm báo giá số... hỏi trưởng phòng kỷ thuật cho mình mượn cái báo giá nó bảo nó quăng đâu mất rồi đó, tình hình này cứ xảy ra hoài, hóa đơn thì cứ xuất cứ nhận vào nhưng chẳng có cái chứng từ nào chứng minh cho cái hóa đơn đó hết, ko biết về sau giải trình thế nào đây.
 
G

giavy01

Guest
24/7/07
1
0
0
44
05,Ngô Văn Năm, Q1
Cong viec minh dang lam khong nhu y minh, du minh da co gang de thich nghi voi cong viec, nhung moi viec xem nhu khong on................ chac minh phai thoi viec va tim noi khac vay.
 
G

giavy01

Guest
24/7/07
1
0
0
44
05,Ngô Văn Năm, Q1
minh muon thoi viec noi nay va tim mot cong ty nao do da co ke toan truong roi ,va dang can ke toan vien,de minh co the vua lam vua hoc hoi kinh nghiem, minh chap nhan lam du muc luong rat thap,
Co ban nao biet co noi nao can nguoi nhu minh chi ho minh voi.
Gui tin nhan den giavy01
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ngô Văn Năm thì gần cái quán gì ấy nhỉ? Nhậu có món Cá Rô Đồng nướng ngon phết!!!
Note: Bạn gõ có dấu nhé!
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Từ sáng đến giờ chẳng có gì vào bụng, đói meo râu!...chiều nay chuồn về sớm, chạy ù vào bếp, lục lọi tìm xem có gì cho vào bụng được không...May thay, có đĩa rau Ngoại mới luộc nóng hổi, vui mừng khôn xiết, vớ ngay đôi đũa, gắp ...vội vàng rồi chấm....vội vàng vào đĩa nước mắm ớt....măm măm....ngon quá:angel:...ăn vụng ngon thật:cool2:....thảo nào xưa giờ người ta chỉ thích ăn vụng....:inlove:
Đến giờ rùi....lại phải vội vàng đi học đây!:angel:
 
Dang Tien Thanh

Dang Tien Thanh

Mr_Nup
23/11/05
126
1
18
Tuyệt tình cốc
Híc, đẻ ra lắm thằng quản lý đâm mệt cả trốc, nào là thuế, nào lại là Ban kiểm soát, lại thêm thằng bạn kiểm toán... bới móc Báo cáo tài chính của mình làm lên, rồi bóc rồi dán, híc đang phong độ đẹp trai giờ lại trở thành kẻ thương binh 1/4. Híc, đứa con của mình đẻ ra đau quá. Rồi không biết đến đầu quý sau nên chọn họ của ông nào đặt tên cho nó hay là mang nhiều màu da lắm họ đây không biết!!!??? Đúng là nghề làm dâu trăm họ....
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Lại một lần nữa cháu thất hứa với chú, cháu thành thật xin lỗi chú nhiều nhiều, không phải là cháu không muốn đi chơi cùng chú và mấy anh chị đâu, quả thực khi nghe chú bảo chú không còn gì để nói nữa khi cháu có thời gian đi chơi với bạn bè mà không có thời gian gặp chú 10 phút,thật sự khi cháu quyết định ở lại Sài Gòn cháu đã tự chọn cho mình 1 cuộc sống mới và điều đó có lẽ cháu rất cần sự động viên của chú rất nhiều,sao chú không hiểu cho cháu,chú thừa biết tính của cháu thế nào rồi mà,một buổi tối thật buồn.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sáng đang vào mạng ngon lành, tự dưng đứt cái phựt!
Nhìn ngó chung quanh thấy bà con chả ý kiến ý cò gì hết ====> Biết ngay chỉ có máy tính của mình gặp sự số mà thôi.
Ngâm cứu lại cái Ipconfig, fig hết địa chỉ cứng đến địa chỉ mềm mà mãi chả thấy nó received gì hết cả...
Bực mình, gọi cho thằng Quản trị mạng xuống giải quyết! Nó hì hục làm..... cũng chả được!!!
Nó bảo Pótay.com với cái máy tính của ông này, toàn gặp bệnh lạ...
Tức mình, tống cổ nó về, tự mình giải quyết vậy!
Bài học đơn giản nhất được lôi ra để giải quyết tình huống về mạng đó là rút cáp mạng ra rồi cắm lại...
He he...!!! Thế mà lại Okie mới chết chứ!
Mình phục mình thật!!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều