Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Buồn ngủ nhỉ? Giá giờ được ngủ 1 giấc. Ơ nhưng đang giờ làm việc, híc.
 
Sắp báo cáo thuế,mình đang bực cả mình với sự thay đổi vô lý của mấy ông làm trong BTC.Cung cấp phần mềm HTKK thuế,xong lại ra TT60 yêu cầu làm theo mẫu mà BTC đã ban hành,trong khi đo pm HTKK thuế lại ko giống mẫu của TT60-2007???
chẳng lẽ 1 tháng mà phải kê khai thuế 2 lần,vừa làm tờ khai trên Excell,vừa làm cả trên PM HTKK?Hay là đi đi lại lại nhiều lần..bực ...bực...thật là bực...hì hục tìm hiểu cả ngày hôm qua.chẳng hiểu BTC nghĩ gì Ban hành TT 60, nhưng lại ko có VB kèm theo Hướng Dẫn kê khai...bực bực.
 
Sáng đang vào mạng ngon lành, tự dưng đứt cái phựt!
Nhìn ngó chung quanh thấy bà con chả ý kiến ý cò gì hết ====> Biết ngay chỉ có máy tính của mình gặp sự số mà thôi.
Ngâm cứu lại cái Ipconfig, fig hết địa chỉ cứng đến địa chỉ mềm mà mãi chả thấy nó received gì hết cả...
Bực mình, gọi cho thằng Quản trị mạng xuống giải quyết! Nó hì hục làm..... cũng chả được!!!
Nó bảo Pótay.com với cái máy tính của ông này, toàn gặp bệnh lạ...
Tức mình, tống cổ nó về, tự mình giải quyết vậy!
Bài học đơn giản nhất được lôi ra để giải quyết tình huống về mạng đó là rút cáp mạng ra rồi cắm lại...
He he...!!! Thế mà lại Okie mới chết chứ!
Mình phục mình thật!!!!

anh này ưa bài " Tự khen mình "(bập..bập...tự khuyên mình) của "Hát Ci Em Ơ nhể?"
 
Hình như mình đang tìm kiếm 1 cái gì đó mà cũng chưa rõ....1 cái tên? 1 cái nick? 1 bài viết? 1...mớ bòng bong :alcon:
 
Sửa lần cuối:
Mưa to quá. Không lẽ ra tắm mưa nhỉ? Ngố thế - đang giờ làm việc - rồ man tích quá đi thôi
 
Mưa....mưa...nhìn mưa thích thật! Sở thích ngày cấp 3 của mình. Có ngớ ngẩn không nhỉ?!:angel:
 
Một ngày làm việc đã gần kết thúc...khá khẩm hơn mọi hôm cả về cv lẫn tinh thần...cũng đỡ sick ...sick rùi...có thể đi ôp ngon lành.Tối nay dự định đi BigC.Cầu mong ông trời không biết khóc vào buổi tối.
 
Trưa từ cơ quan về vội với thằng cháu, vượt đèn đỏ. May quá, không có chú công an nào. Tạ ơn chúa.
 
Chưa bao giờ mệt mỏi hơn bây giờ, cứ tự nhủ với mình sẽ sắp xếp cho xong việc và về sớm, thế mà vẫn vậy! Cứ tưởng sức mình đủ đảm đương tất cả, thế nhưng bây giờ sao mệt quá, chẳng thể làm nổi việc gì. Ước gì bây giờ có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
 
Ôi cái lưng mình, cái lưng mình..........nó muốn đi ngủ rồi!
 
Hix,sao số em khổ thía.Tự dưng cho 2 đứa thuê nhà,nhìn tưởng ngoan ngoãn,ai ngờ sinh hoạt như cave,tối còn đưa dzai về nhà,lại còn bảo "Nhà em có chuyện,anh thông cảm".mấy hôm em đã nghi nghi bọn nó dẫn trai về nhà.bởi vì em hay thức khuya,đóng cửa phòng bật điện đỏ,không để ý,sáng ra thấy 1 thằng lẽo đéo dắt xe máy ra khỏi nhà em. hôm nay em thức khuya bật điện sáng choang cả nhà cả sân,thấy 2 đưa mọi ngày đi ngủ sớm,hôm nay lại thức khuya,thế là tụi nó không còn cách nào khac,cứ dẫn dzai vào nhà.thế mới có điên không chứ.
hợp đồng em ghi rõ cấm đưa bạn trai bạn gái về ngủ qua đêm rồ,vi phạm nhiều lần sẽ bị đuổi và ko hoàn trả tiền nhài.Bây giờ đuổi tụi nó đi,chỉ lo lúc em đi vắng nó làm liều,chôm tài sản của em.Nhà em tải sản mấy chục triệu đồng,không lo sao được.Các bác cho em lời khuyên với,cứu em với
 
Một ngày mới bắt đầu,cảm giác hôm nay thời tiết thật dễ chịu.Hi vọng là một ngày tốt lành sẽ đến với mình và mọi người.
 
Trời đất sao mưa hoài vậy, đã một tuần mưa trôi qua sao mà trời nhiều nước vậy. cả ngày gõ lại gõ chát chít cũng chán. Các bác nào có chuyện gì vui ko kể cho em nghe với cho đỡ buồn.
 
sao không ai đọc bài của mình,rồi cho mình lời khuyên nhi?chán thía.chả nhẽ lập ra cái topic này chỉ để viết bài của mình rồi lại chính mình đọc hay sao?
 
sao không ai đọc bài của mình,rồi cho mình lời khuyên nhi?chán thía.chả nhẽ lập ra cái topic này chỉ để viết bài của mình rồi lại chính mình đọc hay sao?
Khổ thân cho Oka nhà mình!Tối tối không lo ngủ mà lo thức... để rồi bực cái mình, trách cái phận số... hẩm hiu. Hihi Oka tiết kiệm điện đi ngủ sớm đi, hôm nào cũng thức đến sáng rồi ngồi ca cẩm cho khổ vậy hả giời.

Mà nói nhỏ Oka nghe này, đuổi mí cô ấy đi hết đi, để nhà trống đấy cho Let ra Let thuê hoạt động ít hôm HI HI Còn khối tài sản đến mí chục triệu đấy, nếu sợ mất cắp thì gửi vào đây Let xài và giữ hộ cho. :)

Hì hì chúc Oka một ngày mới vui vẻ! Hôm nào Let ra... :dzo: nhé! Nhớ là vẫn còn nợ Let một chầu rượu mời từ năm ngoái đấy. Oka tranh thủ đi bán than kiếm tiền để dành mua rượu đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê! :dance:
 
Hix,sao số em khổ thía.Tự dưng cho 2 đứa thuê nhà,nhìn tưởng ngoan ngoãn,ai ngờ sinh hoạt như cave,tối còn đưa dzai về nhà,lại còn bảo "Nhà em có chuyện,anh thông cảm".
Hi Oka! Tui nghĩ nên hủy hợp đồng sớm đi, kẻo cái thân Oka lại khổ. Phải chạy theo mí cô đấy mệt lu. Nếu cần người giữ nhà thì tui đến trông hộ cho nha! hihi
 
Khi bạn gặp được một người có nghĩa đối với bạn nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất hãy để họ ra đi.
 
Hix,sao số em khổ thía.Tự dưng cho 2 đứa thuê nhà,nhìn tưởng ngoan ngoãn,ai ngờ sinh hoạt như cave,tối còn đưa dzai về nhà,lại còn bảo "Nhà em có chuyện,anh thông cảm".mấy hôm em đã nghi nghi bọn nó dẫn trai về nhà.bởi vì em hay thức khuya,đóng cửa phòng bật điện đỏ,không để ý,sáng ra thấy 1 thằng lẽo đéo dắt xe máy ra khỏi nhà em. hôm nay em thức khuya bật điện sáng choang cả nhà cả sân,thấy 2 đưa mọi ngày đi ngủ sớm,hôm nay lại thức khuya,thế là tụi nó không còn cách nào khac,cứ dẫn dzai vào nhà.thế mới có điên không chứ.
hợp đồng em ghi rõ cấm đưa bạn trai bạn gái về ngủ qua đêm rồ,vi phạm nhiều lần sẽ bị đuổi và ko hoàn trả tiền nhài.Bây giờ đuổi tụi nó đi,chỉ lo lúc em đi vắng nó làm liều,chôm tài sản của em.Nhà em tải sản mấy chục triệu đồng,không lo sao được.Các bác cho em lời khuyên với,cứu em với

Xin nghĩ phép 1 ngày, sau đó làm thủ tục chấm dứt hợp đồng. Kiểm tra lại đồ đạt, tạm đưa vào phòng riêng khóa kỷ. Dù sao để phòng việc xảy ra cũng nên nói nhẹ nhàng và đưa ra lý do hợ lý, VD như là cho bà con ở nên không cho thuê nữa.
Bọn nó như thế chắc cũng dám làm liều, ai bít ưược mấy gã dzai kia ra sao
 
Mình đang nghe bài hát đó, bài hát mà mình và Nhóc cùng thích "sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không....". Nhóc à, hạnh phúc nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top