Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Hix,sao số em khổ thía.Tự dưng cho 2 đứa thuê nhà,nhìn tưởng ngoan ngoãn,ai ngờ sinh hoạt như cave,tối còn đưa dzai về nhà,lại còn bảo "Nhà em có chuyện,anh thông cảm".mấy hôm em đã nghi nghi bọn nó dẫn trai về nhà.bởi vì em hay thức khuya,đóng cửa phòng bật điện đỏ,không để ý,sáng ra thấy 1 thằng lẽo đéo dắt xe máy ra khỏi nhà em. hôm nay em thức khuya bật điện sáng choang cả nhà cả sân,thấy 2 đưa mọi ngày đi ngủ sớm,hôm nay lại thức khuya,thế là tụi nó không còn cách nào khac,cứ dẫn dzai vào nhà.thế mới có điên không chứ.
hợp đồng em ghi rõ cấm đưa bạn trai bạn gái về ngủ qua đêm rồ,vi phạm nhiều lần sẽ bị đuổi và ko hoàn trả tiền nhài.Bây giờ đuổi tụi nó đi,chỉ lo lúc em đi vắng nó làm liều,chôm tài sản của em.Nhà em tải sản mấy chục triệu đồng,không lo sao được.Các bác cho em lời khuyên với,cứu em với

Tội Oka wa', nên chấm dứt hợp đồng sớm đi Oka à.Để lâu ko khéo....:freddy:.
Lợi bất cập hại.
Nếu cần gửi đồ thì nhaque giữ giúp cho nhé!:bigok:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Dạo này mình bận bịu,không có nhiều thời gian để đọc tiểu thuyết,khi mọi thứ vào khuôn khổ thì nếp sinh hoạt của mình sẽ lại trở về như cũ thôi-
===>>
sáng dạy từ 5h-nằm nghĩ ngợi 1 ngày mới khoảng 30 phút và nhớ lại xem mình cần làm gì ngày hnay,có gì đặc biệt không?,sau đó là "luyện cơ mắt "bằng cuốn tiểu thuyết mà mình yêu thích(mới cận có 4D..ko sao).6h30 rời khỏi giường và chuẩn bị lên đường ăn sáng...làm việc ==> trưa sẽ ngủ trưa,1h30 dạy làm việc... chiều đi làm về là đi học...==>9h30 mò về đến nhà...tắm rửa,cơm nước...10h15 online tra chỉ số VN-I tăng hay giảm ,đọc bản tin thị trường CK,Pháp Luật,tài chính..lướt webkt và 11h30 rời khỏi vi tính, sau đó lên giường nằm đọc tiểu thuyết khoảng 1 tiếng và đi ngủ...lạ bắt đầu 1 ngày mới như vậy.
Tuần này đi ôp,tuần sau về thăm mẹ,nhớ mẹ nhiều quá...
Chuẩn bị lv rồi...cố gắng nào
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hình như mình lại làm điều gì đó không phải?
 
Sửa lần cuối:
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Trên đường đi làm, chạy sau 1 chiếc xe khách khoảng 25 chỗ ngồi, chiếc xe ì ạch nhả khói đen kịn, đã thế mà hành khách nào đó trong xe lại quẳng ra 1 cái cùi bắp 1 cách vô ý thức, xém chút nữa mình cán phải....và 2 giây sau đó, thêm 1 cùi bắp nũa được quăng ra...Lại phải tránh...Những tưởng thế là hết, sẽ ko còn cùi bắp nào nữa....Nhưng ko ngờ, 3 phút sau, 1 bịch to chứa toàn vỏ và cùi bắp được đưa ra khỏi cửa sổ xe 1 cách khó nhọc...và rồi...PHỊCH...rác văng tứ tung trên mặt đường trước sự chứng kiến hỡi ôi của người đi đường...
Thật đáng buồn thay, tại sao lại có những công dân vô ý thức đến như vậy?..Thiết nghĩ, nếu người chạy sau chiếc xe đó không phải là mình mà là 1 người nước ngoài nào đó lần đầu đến nước ta thì họ sẽ nghĩ gì về dân tộc Việt Nam?:(
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Lận đận lao đao mãi chán chường
Buông lời ong bướm chạnh lòng thương
Bởi lẻ cô đơn tận cùng đường
Quay về chốn lạnh lòng vấn vương...
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Hôm nay, đau đầu quá! nghiền ngẫm mẫu biểu TT60 cả chiều nhưng cũng chẳng thấy có hiệu quả lắm :wall:.
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Đôi khi bỗng thấy mình hạnh phúc:inlove:
 
Ca mau

Ca mau

User đã bị cấm truy cập
Lần đầu tiên đi làm thủ tục hải quan, hết thiếu cái này đến thiếu cái kia :wall::wall:. Phải mất 2 ngày mới lấy được hàng ra :wall:. Nhất định lần sau một ngày mình sẽ làm xong, lần sau nữa chỉ cần một buổi là xong :wall:
 
L

langthang

Sơ cấp
12/4/06
12
0
1
40
Binh Duong
sad!!!!!!!!!!!!!sad!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
lời đầu muốn nói là cho em gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người.em cũng hủy hợp đồng đến cuối tháng này.nếu bọn nó còn dẫn dzai về là em cứ theo hợp đồng em làm,đuổi thằng cổ.và một số phương pháp chống "bạo động"
1.gọi người oanh' em->goi 113
2.vẫn dẫn dzai về->gọi công an phường
3.còn về tải sản em nghĩ chúng ko giám(nhìn thấy chúng có vẻ mới vào nghề) nên em chưa có giải pháp.
4.chỉ sợ chúng biết sẽ bị đuổi nên sống bừa bộn bầy bừa,xả hết nước của em,nói chuyện ồn ào gây phiền sang hàng xóm(không qui định trong hợp đông,mà chỉ nhắc miệng)phá nhưng không hoại tức là chúng phá làm sao nhìn thì không thây hỏng,đi rồi nó mới hỏng.
không biết có fải em đọc nhiều truyện trinh thám hay không nữa.bác nào còn phương pháp chống bạo động thì mắch giùm em nha
 
D

Dương Tam Kha

Guest
Sáng nay trời lại mưa...vào cty đọc báo bài: Quảng Bình, Hà Tỉnh "Tan hoang trong mưa lũ" mà thấy trong mắt cay cay.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Sáng nay mình đã nộp BC thuế, coi như tạm ổn.Bực mình là đi trên đường Phạm Hùng xe bị một phát đinh, chắp chắp vá vá có một miếng lão già chém mình 10.000 đồng-->mất 2 bữa sáng...bực thật.
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Đầu mình như muốn nổ tung! Chán!
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Quyền lợi thì "giành" hưởng, nhiệm vụ thì "nhường" người khác làm, trách nhiệm của bản thân thì chối bây bẩy, đùn đẩy cho người khác...Chẳng rõ bây giờ mình đang làm việc với loài gì nữa?...Chán thật, cứ những lúc như vậy lại buồn, tủi cho bản thân, nhưng biết làm sao được bây giờ?...ko muốn để gia đình phải lo nghĩ vì mình....phải ráng chịu đựng thôi...ráng lên K àh...ráng lên..:alcon:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
This is the first time that i've seen her. She is prettier than i ever thought!:1luvu:So kool!!!!!!!!!!!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Đầu mình như muốn nổ tung! Chán!

hổ con à!!! Cố gắng lên,hôm qua đi CLH chị thấy hocon vô tư,nhí nhảnh như con cá cảnh...à, chị nghĩ hocon và tiểu hổ là một.chị gọi hocon là tiểu hổ nhé.
Cố lên nào!!!:dance2:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Một viên gạch nhỏ nhoi vừa được xếp lên, đã bị gạt đổ xuống!
Những cố gắng đã bị một chút xao nhãng làm cho tan vỡ!
Kiên trì làm lại vậy!
Một lần nữa, hai lần nữa, ba lần nữa.....
Mình sẽ cố gắng làm cho bằng được.
 
R

rebecca

Guest
14/9/04
40
0
0
Ha Noi
Cháy. Cháy. Cháy.
Hic. Hôm nay cơ quan bị chập điện. Một cái quạt thông gió bị kẹt, nóng quá ----> chảy nhựa xuống đống tài liệu ---> cháy.
May quá. Phát hiện kịp nên chỉ bị cháy ít tài liệu thôi. Chỉ tội mấy đồng chí chữa cháy. Khói quá nên người đằng sau cứ xịt bình chữa cháy vào người đằng trước.
Chỉ thị mới (mà cũ) được ra ngay: tắt mọi thiết bị điện trước khi rời cơ quan.
 
xuro3

xuro3

lẩn thẩn
16/11/05
154
0
16
Hà Nội
Mưa xối sả, tát vào mặt vừa rát rát vừa thú vị, mưa to nên ánh điện phố có sáng tới mấy cũng chẳng nhìn rõ đường, tất cả trở lên mờ mờ ảo ảo. Mọi chiếc xe phóng nhanh như để nhanh chóng thoát khỏi cơm mưa này, còn 3 đứa chỉ rà rà tay ga, đi thật chậm và thưởng thức cái mưa đầu thu. Cảm giác thật thích thú khi nước mưa như rửa trôi mọi lo nghĩ, mọi chán trường, tự nhiên thấy nhẹ nhàng chưa từng thấy. Nhấm nháp luôn cái vị ngọt ngọt của nước mưa rồi mỉm cười.
Ba đứa thật “dở hơi” khi trời mưa như trút nước mà vẫn lôi xe khỏi nhà đi uống cafe. Diện luôn bộ áo váy mình thích cùng đôi xangdan nhẹ nhàng và…khoác áo mưa, nào 3 chúng ta lên đường. Tạt vào cái quán quen thuộc mới thấy 3 đứa không phải là duy nhất, không hiểu trời mưa người ta cố tình vào đây trú hay đã ngồi từ bao giờ, quán cũng khá đông mà để tìm được 1 cái bàn khô ráo thật khó. Chà may mà mặc váy nên mình chẳng bị ướt xíu nào cả, nhưng cả 3 đều khá lạnh, giờ thì cảm nhận được thực sự cái tiết thu rồi. 3 ly đen đá bị chủ quán mang nhầm thành 3 nâu đá, chậc! thôi không sao chắc mưa to quá nên cô bé phục vụ nghe nhầm. 3 đứa nhìn nhau cười nghiêng ngả vì cái “ngông” của mình. Ngồi luyên thuyên 1 hồi thì cũng đủ muộn để phải ra về. Trời đã tạnh ráo và đường phố lại đông như thường, cũng thấy mình đâu phải “người điên duy nhất”.
Tự nhiên cafe làm mình thật khó ngủ, vừa thấy chợp mắt được mấy giờ đồng hồ trời đã sáng. mở cửa thấy gió thu, tiết thu, cả 1 bầu trời thu, thật sảng khoái mặc dù mình vẫn thích đông hơn.
Sáng nay, bắt đầu một ngày mới!
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều