Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tối qua về ngủ ngon, không ê ẩm nhưng nhức đầu. Vợ chồng chiến tranh lạnh rùi:wall:
Vợ chồng chiến tranh lạnh "chuyện thường ngày ở huyện"
 
Hôm nay, làm sao vậy nhỉ! Chẳng thiết làm gì cả. :wall::wall::wall:
Có việc ra ngoài, thế là trên đường cứ nghĩ miên man. Tay thì lái nhưng đầu thì để đâu đâu. Thế là, bị Pác taxi cho một phen hú vía. Run cả đoạn đường đi đến chỗ khách hàng. Cảm ơn chúa! Mình đã không sao, chỉ có xe pác Taxi là bị hỏng thui.
Năm nay, là năm tuổi của mình sao?! Từ đầu năm đến giờ nhiu chuyện xảy ra wa!
 
Hôm nay nhiều việc quá nên chẳng biết phải làm cái nào trước....Trưa nay trời lại mưa rất to, ướt như chuột lột...lạnh quá....hix hix...hắt xiiiiiììi...!!:smash:
 
Sửa lần cuối:
+Sáng mình vào chat chit
+Trưa mình vẫn chat chit nhưng tranh thủ đọc thêm tiểu thuyết võ hiệp
+Chiều mình vẫn chat chit và tranh thủ chơi thêm trắc nghiệm IQ
Và giờ đây mình không còn chat chit nữa nhưng chuyển qua Post bài WKT
(Hôm nay công việc thế đấy, còn ngày mai thế nào? chưa biết vì hôm nay mới là ngày hôm nay, chứ không phải ngày mai, ngay mai thế nào thì ngày mai mới biết được)

tình hình là em cũng gần giống Bác rồi nic lúc nào cũng sáng :bigok: nhưng mà nhiều lúc cũng bận ghê lắm cơ
 
Sáng qua, đá cầu và lượm cầu có nữa tiếng mà giờ mỏi rã rời 2 cái chân và 2 cái tay... Trưa nay, lại phải chạy ra ngoài... giờ mệt và buồn ngủ quá! Cái chân không nhấc đi nổi nữa...

... Anh chị gọi đi ăn... mừng húm... nhìn lại đồng hồ chưa được 4h thì đi với đứng thế nào được nên bảo anh chị đi ăn đi rồi về nhà nghỉ ngơi lấy sức khỏe... Tối nay được về nhà ngủ yên giấc!

... Ơ mà... chiều nay có người quen quen chat với mình với cái giọng là lạ... chả biết đâu mà lần! Thôi! Im lặng! Người quen quen đôi lúc cũng im lặng với mình vì nghĩ rằng nick của mình đã được cho ai đó mượn...
 
Hôm nay thật là trống trải và cảm thấy buồn buồn? Phải chăng do trời mưa nên thế? Hay do .....
 
Thoải mái rùi, đầu óc hết căng thẳng, hôm nay hy vọng làm việc bằng 3 lần hôm qua, thiện tai...thiện tai...
 
Có cái tay mà tối ngủ không biết để đâu, để đâu cũng bị đau... :wall::wall:
(phải có ai cho gửi cái tay chắc khỏe lắm nhỉ :wall::wall:)
 
Thoải mái rùi, đầu óc hết căng thẳng, hôm nay hy vọng làm việc bằng 3 lần hôm qua, thiện tai...thiện tai...
==>Tối qua chắc là nhậu say xỉn rùi đúng ko anh zai???quên hết sự đời rùi đúng ko???em thấy ngạc nhiên khi anh zai bước chân vào topic này đấy...mọi khi ko bi giờ em thấy anh ngó ngàng gì mừ...Tối qua anh có nhận được cái ĐẦU VỊT em chuyển EMS ko nhỉ???Có khi nó đã luân chuyển mấy vòng roài.
==>Đầu óc hết căng thẳng là tốt rùi...chúc anh zai làm việc bằng 10 bằng 11 lần hqua chứ...Amen...america...amen!!!:angel::angel::angel:
 
Có cái tay mà tối ngủ không biết để đâu, để đâu cũng bị đau... :wall::wall:
(phải có ai cho gửi cái tay chắc khỏe lắm nhỉ :wall::wall:)

Vui lòng liên hệ Hội độc thân đê
 
==>Tối qua chắc là nhậu say xỉn rùi đúng ko anh zai???quên hết sự đời rùi đúng ko???em thấy ngạc nhiên khi anh zai bước chân vào topic này đấy...mọi khi ko bi giờ em thấy anh ngó ngàng gì mừ...Tối qua anh có nhận được cái ĐẦU VỊT em chuyển EMS ko nhỉ???Có khi nó đã luân chuyển mấy vòng roài.
==>Đầu óc hết căng thẳng là tốt rùi...chúc anh zai làm việc bằng 10 bằng 11 lần hqua chứ...Amen...america...amen!!!:angel::angel::angel:

- Anh bỏ nhậu rùi em ui. Cái đầu vịt anh đem vứt cho con cún nhà anh xơi rùi.
 
Hôm nay nhận đc thông báo sẽ được nghỉ thêm ngày thứ 6.Hichic, đã lỡ đặt vé tàu tối thứ 6 mới về rùi, mà có muốn đổi cũng ko còn vé để đổi :wall::wall::wall:
 
Hôm nay lại phải đi họp thuế mệt muốn đứt hơi, híc bây giờ hầu như hóa đơn có ghi sai cái gì cũng hủy hết, không biết tháng sau hủy như thế nào đây, mà hủy nhiều thì bị phạt hành chính, làm sao bi giờ. Thêm cái TT32 xuất thêm nhiều hóa đơn quá, bình thường 1 tháng 4000-5000 cái thêm TT32 mỗi tháng cũng thêm vài trăm cái hóa đơn VAT nữa, đúng là Và Anh Tới gõ cửa :alcon: nhậu cho say làm cho hăng và hủy cho nhiều, cuối tháng xin nghỉ phép chơi
 
Trưa măm măm xong chẳng được ngủ trưa... hic hic loay hoay tìm cái điện thoại mãiiiiiiiiiiii. Pàkon ác thiệt! Ghét! Không thèm tìm nữa.......... hix hix Điện thoại hết pin rồi nên có gọi cũng bằng không! ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :( Buồn không thèm ngủ trưa luôn! huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuu

... Mà Chief vừa hỏi tìm ra điện thoại chưa đấy???!!! Thì ra... hic hic biết ngay mà nhưng... sao mình không chịu mở cái hộc đó ra nhỉ??? :wall: Bàn Chief có 3 cái hộc mà mở 2 cái mỗi cái 3 lần mà chẳng chịu mở cái kia là sao? :wall: :wall:
 
Hơ hơ, e bắt được cái dòng này. Quote lại cái đã, a đừng có mà xóa sửa nội dung đấy nhé!

Sao thế em? Dòng này đâu có ảnh hưỡng gì đến hòa bình thế giới chứ:dance2:
 
- Anh bỏ nhậu rùi em ui. Cái đầu vịt anh đem vứt cho con cún nhà anh xơi rùi.
Anh tai-gơ hư quá...cái đầu vịt em gửi cho anh uống rượu mừ...em bít vì sao anh vứt cho cún ăn rùi..."anh cực hư"..có ngày có người túm được cái câu này anh chít.Câu cú của anh thâm thuý đến thế là cùng, đọc rùi lại còn phải hiểu sâu.:bigok:
 
Anh tai-gơ hư quá...cái đầu vịt em gửi cho anh uống rượu mừ...em bít vì sao anh vứt cho cún ăn rùi..."anh cực hư"..có ngày có người túm được cái câu này anh chít.Câu cú của anh thâm thuý đến thế là cùng, đọc rùi lại còn phải hiểu sâu.:bigok:

Hơ hơ, NAA ko dám đâu!
 
Hơ...sao tự nhiên hôm nay lại lười thế này...ôi lười quá....chẳng muốn động tay động chân gì cả...chỉ muốn nhìn thôi...:alcon::alcon:

Muốn chọc 1 ai đó cho đỡ buồn ngủ, nhưng tìm mãi mà chưa thấy đối tượng....chán quá...hu hu:wall:
 
Sửa lần cuối:
Thế là tôi vội vàng bước đi, nơi đây tôi đứng giờ cũng đã kịp nhìn lại.Ôi! những gì đã qua cũng khó có thế nói tất cả nhưng bên tôi những ngày đã qua là thời gian là nhưng điều bước trong đôi chân nhiều ngả đường.
Thôi tiếp theo tôi vẫn bước, bước tiếp theo tôi có biết lúc nào nhìn lại......
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top