Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Được nghỉ tới 3 ngày vậy mà chẳng có cảm hứng đi chơi gì cả,nhìn cả gia đình đi chơi cũng thấy háo hức nhưng khi thu xếp xong hành lý rùi lại muốn ở nhà, thật là nhiều khi cũng chẳng hiểu đc mình đang cần gì nữa, thôi thì ở nhà ăn ngủ, online thôi.
 
Mọi việc đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát rồi......:alcon:
:dog1:
 
ngày hôm nay la ngày ko may măn của mình nhìu khi mình cố làm 1 việc gi đó hết sức mà vẫn thất bại .... chán wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
vẫn là con số 0 tròn trĩnh,zero!gambarô
 
Hôm nay còn một ngày nữa để lang thang ở HN...
 
Một ngày đầu tuần khi nào mình cũng mong mọi chuyện đều vui vẻ, vậy mà hôm nay chính người mình luôn luôn tâm sự, chia sẻ lại làm cho mình cảm thấy hụt hững, buồn chán, tổn thương, nhiều lúc mình cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là những câu nói đùa nên không hề quan tâm nhưng cái gì cũng có giời hạn,dù biết sau bố mẹ anh là người em yêu quí, tôn trọng, anh luôn chia sẻ cùng em mọi khó khăn, vui cũng như buồn trong cuộc sống, nhưng em cũng có cảm nhận và suy nghĩ của riêng em, giá như anh chịu hiểu em thêm 1 tý thì tốt biết bao nhiêu?
 
Sửa lần cuối:
Hôm qua Ngoại kêu về ăn cháo vịt, nay ở nhà mama lại cháo gà...giờ thì ngán quá rồi, ko ăn nhậu gì nổi nữa, chỉ muốn ngủ. Mai lại phải đi làm...lò mò lên mạng định chat chit tí cho đỡ buồn ngủ mà chẳng thấy ai hết...hix hix...đi ngủ đây!:pepsi:
 
Virut..

Báo cáo..có VIRUT..xâm nhập!
 
Muốn viết cái gì đó nhưng... buồn ngủ quá rồi... phải đi ngủ thôi! Hic hic hôm nay trước khi lên máy bay được thưởng thức món... thuốc... ngủ... của HN :freddy:

... Sau 2 ngày 3 đêm ở HN được anh chị em đưa đi ăn, chơi nhiều quá nên... :sick: luôn... sang ngày thứ 4 thì... phải cần đến sự chăm sóc rất ư là chu đáo và nhiệt tình của một người mà mình mới bình an về đến nhà. Cứ sợ là về nhà lăn ra ốm liệt giường liệt chiếu thì... toi đời mất! Hic hic cảm ơn ai đó nhé nhé! :thanx:
 
Hôm qua thức khuya làm báo cáo nên sáng dậy muộn không kịp ăn sáng.Hix...Đói wa.Nhưng làm báo cáo ok rồi cũng bõ công.Trưa nay phải đi hoành tráng một bữa mới đc.^_^
 
Hết ốm òi! hí hí tối nay lại tụ tập anh em...

Cảm ơn...
 
Sáng nay cơ quan lại có tiệc....liên tục, liên tục...kiệt sức!:beer:....:alarm:
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay lại phải update một quy trình mới. "Sống, báo cáo và làm việc"
 
Hôm nay lại phải update một quy trình mới. "Sống, báo cáo và làm việc"
Cố lên chị iu của bé!! Ráng làm việc kiếm xiền rùi gửi xiền cho bé ra HN thăm chị nhỉ?:1luvu:

Hôm nay ít nhất 8h tối mới được nghỉ. Huhu, thía này thì chít em rùi mấy sếp ui!!!:wall::wall::wall:
 
to: mai trinh
Trinh nghĩ gì thì nên nói ra với anh ấy chứ,để trong lòng sao người ta hiểu minh ma thông cảm chứ.Ơi hôm bữa nhậu đã quá chứ ko pải nhớ người yêu đâu nha?
 
Lại bị bắt xe.............
ức chế:wall::wall::wall::wall:
 
Cố lên chị iu của bé!! Ráng làm việc kiếm xiền rùi gửi xiền cho bé ra HN thăm chị nhỉ?:1luvu:

Hôm nay ít nhất 8h tối mới được nghỉ. Huhu, thía này thì chít em rùi mấy sếp ui!!!:wall::wall::wall:

Xương bé của chị ghê :D. Dạo này nhiều chuyện quá, chưa giải quyết xong chuyện này đã đến chuyện khác. Điên mất

Cố lên nhé, bé yêu !

@lucky: Bắt xe ở đâu thế? Lại "phóng nhanh, vượt ẩu" à hi hi.
 
Hôm nay không phải thứ 6, ngày 13 mà là thứ 4 ngày 5.

Mưa, tắc đường, kinh khủng thật.
 
Thời buổi này ai mà còn kêu thảo luận nữa hả giời? :wall:

Lớp học nhốn nháo, ồn ào, kết quả: từng nhóm phát biểu, chẳng đâu vào đâu, mất thì giờ! :freddy:

Tối qua mình chẳng làm gì cả, để những ai có hứng thú thì tham gia...nhờ vậy mà cũng chợp mắt được 30 phút....hà hà:0sleep:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top