Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ho ho và ho, khéo toi cái "Phổi" :wall:
 
Nay vào sớm, vào net chơi chút, ai ngờ gặp lại thầy chủ nhiệm, thầy bảo sao họp lớp ko đi? Dạ, e ko hay!..Thật ra biết đấy, nhưng lười đi....:alcon:
Thầy bỏ được 1 câu kiểm tra, giờ lại phải chong đèn, chán quá...:wall::wall:
Chẳng biết thế nào mà cứ nghe giảng là buồn....ngủ!!:alcon:
 
Sửa lần cuối:
Thứ 5 ngày 6

Lại tắc đường rùi, híc, bít khi nào mới k còn tắc đường nhỉ.
 
Ho ho và ho, khéo toi cái "Phổi" :wall:
Rít thuốc Lào vào cái Phổi sẽ được sửi ấm ngay ấy mà! Hờ hờ và cái mồm không phải rỗi rãi mà ho hen nữa! :freddy:
 
Lên cty là thấy công việc,mình bị đống chứng từ đè bẹp mất,sao ngày nào cũng vậy ta? chẳng hiểu việc ở đâu ra mà nhiều thế, chắc là bị stress nặng quá, chít mất thôi !
 
Hôm nay ngồi đọc lại "Nhớ người ta", bỗng thấy mình lớn thêm một chút. Ừa, cũng phải chín chắn hơn 1 tý chứ nhỉ, hơn hai năm rồi còn gì. Ôi ! Nhớ người ta.
 
Ốm rồi! ho ho và ho...
 
Tối qua ngồi tám với anh hai tơi 11g vậy mà sáng nay mới 5g sáng đã bị đánh thức dạy đi ăn sáng giờ buồn ngủ quá.:wall:
 
Mình ốm! Ngủ trưa dậy mà đầu óc lâng lâng như mơ vậy! Họng rát! Chán!
 
Lại quên mua thuốc ho rồi! :wall: Chán thế không biết!
 
Tối qua ngồi tám với anh hai tơi 11g vậy mà sáng nay mới 5g sáng đã bị đánh thức dạy đi ăn sáng giờ buồn ngủ quá.:wall:
Híc, tối qua vn999vn có 1 mình trên mạng:wall:...chẳng thấy MT đâu, thì ra bận tâm sự với anh à....HI HI
 
Híc, tối qua vn999vn có 1 mình trên mạng:wall:...chẳng thấy MT đâu, thì ra bận tâm sự với anh à....HI HI

Tối nào Mai Trinh cũng tâm sự cùng anh Hai,vì anh hai là ngườ mà Mai Trinh có thể kể hết mọi chuyện buồn vui, nếu mai sau lấy chồng rùi không biết sao nữa có tìm đến anh hai như bây giờ không thì phải chờ hiii.
 
không khí có vẻ nặng nề quá nhỉ, nghỉ làm cho rồi. Lỗi đâu phải tại mình đâu cơ chứ. HĐ chưa chính xác lên Hải Quan bắt làm lại thì có gì đâu nhỉ......bên ngoài tuy có mệt chút nhưng có lẽ lại thoải mái
 
Ngày nào bé và anh cũng nói chuyện. Anh đem tới những điều bé chưa biết, giảng giải những điều bé chưa hiểu, từ Luật tới Nghị định, Thông tư…Những câu chuyện của hai anh em dường như bất tận. Đôi khi cũng có những tranh luận nhưng bé chẳng bao giờ giận anh lâu. “Mỗi lần giận anh, bé liền uống một cốc nước và không còn cảm giác giận nữa …” – Có lần bé nói.


Bé trân trọng những gì anh có và luôn mong anh được hạnh phúc. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp nếu không có một ngày, vì mải tranh luận với anh, bé quên không …uống nước. Giờ chỉ còn lại những kỷ niệm....
[FONT=&quot]
362

[/FONT]
 
Tối qua ngồi tám với anh hai tơi 11g vậy mà sáng nay mới 5g sáng đã bị đánh thức dạy đi ăn sáng giờ buồn ngủ quá.:wall:

Bữa nào cho anh gặp anh Hai mai Trinh chút nha, anh có việc cần thương thảo
 
Miệng nói là thế này thế kia, nhưng mà chỉ 1 chút chút nhỏ xíu thôi, mình cũng cảm thấy buồn buồn thế nào đó.
Đúng là ...
 
Cuối cùng thì cái ngày về nước của em đã đến, sao mình cảm thấy chông chênh đến thế?Em xa thế nhưng lại gần đến thế, em về rồi, gần đến thế nhưng lại xa đến thế...
 
Giờ anh chưa gặp anh hai em chứ khi anh gặp rồi chắc là không thể nào thương thảo đc đâu :dance2:

Thế họ đang định thương thảo chuyện gì thế maitrinh. Chuyện thương thảo này có phát sinh lợi nhuận không. Khi nào thì họ mời bắt đầu thương thảo hihihihihi
 
Thế họ đang định thương thảo chuyện gì thế maitrinh. Chuyện thương thảo này có phát sinh lợi nhuận không. Khi nào thì họ mời bắt đầu thương thảo hihihihihi

Hiii em đâu biết đâu, nhưng em nói trước để cho anh Winer còn biết lối mà xử lý đó anh.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top